Cẩm Ly - Minh Tuyết mê ăn hàng, quên giờ diễn

(Dân trí) - Đó là một trong những kỷ niệm đáng yêu thuở mới vào nghề mà cặp song ca chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết đã chia sẻ cùng khán giả trong đêm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của cả hai diễn ra tối qua tại TPHCM.

Tối qua (1/11), tại chính nơi mà hai chị em ca sỹ Cẩm Ly - Minh Tuyết đã từng đạt giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời ca hát của họ cách đây 20 năm (nhà hát Hòa Bình, TPHCM), người hâm mộ tiếng hát của cặp song ca ngọt ngào này đã có dịp ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ một thời trong không gian âm nhạc ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc. Trong phút giao lưu giữa chương trình, Cẩm Ly và Minh Tuyết đã bồi hồi xúc động nhớ lại những tháng ngày hai chị em vất vả “đèo nhau” trên chiếc xe đạp cũ kỹ rồi sau đó là chiếc xe cub 50cc để mang tiếng ca đến với khắp các tụ điểm ca nhạc trong thành phố.

Trong đêm nhạc tối qua, Minh Tuyết cũng không ngại ngần khi chính chị ngồi lên chiếc xe cub 50cc mà hai chị em đã lưu giữ gần 20 năm và chở Cẩm Ly ngay trên sân khấu của nhà hát Hòa Bình, khiến khán giả không khỏi thích thú. Cũng trong dịp này, Cẩm Ly - Minh Tuyết không quên “khoe” với khán giả chiếc cúp đầu tiên mà cả hai đã nhận được trong cuộc thi ca nhạc mà họ đã đạt giải cách đây 20 năm. Tuy hình ảnh của chiếc cúp không lấp lánh, không màu mè và hoành tráng như những giải thưởng hiện nay nhưng đó lại là niềm tự hào rất lớn mà hai chị em đã cố gắng lưu giữ cho đến hôm nay và suốt cả cuộc đời ca hát của họ. Minh Tuyết đã đùa vui khi nói rằng, “mặc dù chiếc cúp này không có gắn nhiều “hột xoàn” nhưng nó lại mang đến cho hai chị em Ly và Tuyết rất nhiều hột xoàn”.

Liên khúc mở màn bất ngờ của cả hai chị em

Liên khúc mở màn bất ngờ của cả hai chị em

Bên cạnh đó, một kỷ niệm dễ thương khác đã ùa về khi Cẩm Ly gợi nhớ cho cô em gái Minh Tuyết của mình cùng với khán giả. Thuở mới vào nghề cũng là lúc mà tuổi đời hai chị em còn rất trẻ nên những nét ngây ngô, trong sáng đã góp phần làm nên những kỷ niệm đáng yêu trong quá trình đi hát của hai người. Cẩm Ly hài hước chia sẻ, “có một lần đi diễn, vì hai chị em chủ quan, nghĩ rằng tiết mục biểu diễn của mình còn khá lâu nên trên đường đến sân khấu, cả hai đã tấp vào một quán lề đường để ăn khô mực. Cả hai chị em mải mê ăn hàng đến nỗi quên cả giờ diễn và đến nơi thì bị trễ giờ mà hát thì cũng chẳng ra hơi vì ăn quá no”.

Tất cả những ký ức khó quên đó, không chỉ Cẩm Ly - Minh Tuyết đã kể lại trên sân khấu trong đêm liveshow kỷ niệm 20 năm bằng những câu chuyện dí dỏm mà còn là sự kết nối của âm nhạc, của gần 30 ca khúc mà những ai đã và đang yêu mến tiếng hát của cặp song ca này từng thưởng thức. Trong suốt 3,5 giờ đồng hồ, khán giả đã được Cẩm Ly - Minh Tuyết và các ca sỹ khách mời như Lam Trường, Đan Trường, Quốc Đại, Đại Nghĩa dẫn dắt về những ngày tháng mới chập chững bước chân vào nghề ca hát của chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết cho đến lúc, cả hai tách ra riêng và có những con đường phát triển khác nhau nhưng gặt hái thành công cũng không kém với hai dòng nhạc dân ca và nhạc trẻ.

Xúc động khi hát lại ca khúc

Xúc động khi hát lại ca khúc Hỡi người tình cách đây 20 năm

Đêm đầu tiên của chương trình ca nhạc Tự tình quê hương 4 - Cẩm Ly, Minh Tuyết - Kỷ niệm 20 năm tối qua đã đưa khán giả đi qua nhiều cảm xúc khác nhau theo từng tiết mục được dàn dựng đầy màu sắc. Những bài hát từng gắn liền với tên tuổi của Cẩm Ly và Minh Tuyết đã được tái hiện lại trên sân khấu với một cảm xúc “vừa quen, vừa lạ” như Hỡi người tình (ca khúc hai chị em từng dự thi và đạt giải nhất đầu tiên trong đời ca hát), Thầm mong, Phố cũ vắng anh, Hứa đi anh, Tình không là mơ, Hoang mang, Em đi trên cỏ non, … và cả những bài hát song ca cùng 2 nam ca sỹ Đan Trường, Lam Trường như Đêm cô đơn, Nếu phôi pha ngày mai, Lời cuối cho em…

Kết thúc chương trình, tiết mục Quê hương đã được hai chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết khép lại với tiếng hát ngọt ngào và cũng không kém phần da diết được hai chị em thể hiện trong tà áo dài Việt Nam duyên dáng. Sự xuất hiện bất ngờ của hai cô con gái của nữ ca sỹ Cẩm Ly trong tiết mục này cũng góp phần gia tăng thêm sự thú vị cho đêm nhạc. Đúng như lời chia sẻ của một khán giả bay từ Hà Nội vào TPHCM để xem liveshow, chương trình đã thật sự thăng hoa với nhiều gia vị cảm xúc khác nhau mà hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết cũng như các khách mời đã mang đến. Cũng có thể gọi đây là một đêm nhạc vừa “mãn nhãn, vừa mãn nhĩ” tuy thời lượng khá dài khiến một số khán giả hơi mệt khi xem nhưng điều đó có thể thông cảm khi mà Cẩm Ly và Minh Tuyết đã có quá nhiều ca khúc hit trong suốt 20 năm qua.

Mời độc giả cùng xem lại một số hình ảnh trong đêm liveshow thứ nhất diễn ra tối qua tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM:

 
Cẩm Ly - Minh Tuyết nhớ lại kỷ niệm xưa
Cẩm Ly - Minh Tuyết nhớ lại kỷ niệm xưa
 
Cẩm Ly ngọt ngào với những ca khúc nhạc trẻ
Cẩm Ly ngọt ngào với những ca khúc nhạc trẻ
 
Minh Tuyết cảm xúc với
Minh Tuyết cảm xúc với Em phải làm sao
 
Phần trình diễn hấp dẫn của Minh Tuyết 
Phần trình diễn hấp dẫn của Minh Tuyết 
 
Minh Tuyết chạy xe cúp 50cc chở Cẩm Ly trên sân khấu
Minh Tuyết chạy xe cúp 50cc chở Cẩm Ly trên sân khấu
 
Cẩm Ly - Đan Trường ngọt ngào với 
Cẩm Ly - Đan Trường ngọt ngào với Đêm cô đơn, Nếu phôi pha ngày mai
 
Minh Tuyết - Lam Trường song ca
Minh Tuyết - Lam Trường song ca Lời cuối cho em
 
Cẩm Ly, Quốc Đại, Đại Nghĩa vừa hài hước, vừa xúc động trong một tiết mục dân ca
Cẩm Ly, Quốc Đại, Đại Nghĩa vừa hài hước, vừa xúc động trong một tiết mục dân ca
 
Liveshow 1 kết thúc với bài
Liveshow 1 kết thúc với bài Quê Hương và sẽ tiếp tục đêm thứ 2 vào tối nay 
 
Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng