Cái chết đột ngột và vòng xoáy đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí

(Dân trí) - Cái chết đột ngột của nữ diễn viên Aarthi Agarwal do biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ đã phản ánh một phần u ám của ngành công nghiệp giải trí tại Ấn Độ. Vài ngày sau khi Aarthi đột tử, nam ca sĩ Dharampreet cũng tự tìm tới cái chết bằng cách treo cổ tại nhà riêng.

Aarthi Agarwal vốn là một ngôi sao khá được yêu thích và nổi tiếng tại Ấn Độ từ những năm 2000. Tuy nhiên, nữ diễn viên 31 tuổi mới đây đã qua đời ở bệnh viện sau khi bị suy hô hấp do biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng tại Mỹ. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Mỹ cách đây một tháng, và sau ca chỉnh sửa nhan sắc này, Aarthi ngày càng suy yếu. Dù đã được điều trị và chăm sóc cẩn thận, người đẹp 31 tuổi vẫn không qua được cơn nguy kịch.

Cái chết đột ngột và vòng xoáy đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí

Nhiều nghệ sĩ tại Ấn Độ như Aarthi Agarwal hay Dharampreet (phải) đã ra đi mãi mãi do ảnh hưởng của vòng xoáy sự nổi tiếng.

Vài ngày sau khi Aarthi Agarwal qua đời, nam ca sĩ của Ấn Độ - Dharampreet cũng khiến người hâm mộ tại Ấn Độ choáng váng khi hay tin, anh đã tự vẫn tại nhà riêng chỉ vài tiếng sau khi trở về nhà từ một buổi trình diễn ở Amritsar. Nam ca sĩ 38 tuổi tìm tới cái chết vì cảm thấy bất lực và chán nản khi sự nghiệp ngày một đi xuống. Album gần đây nhất mà anh trình làng được thực hiện từ 5 năm trước.

Cái chết của nữ diễn viên Aarthi hay nam ca sĩ Dharampreet đã phần nào hé lộ về bức tranh đen tối của ngành công nghiệp giải trí. Aarthi trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cũng từng chán nản vì sự nghiệp điện ảnh của cô không có sự khởi sắc trong vài năm trở lại đây. Năm 2005 và cả năm ngoái, cô đều tự vẫn hụt. Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của Aarthi cũng xuất phát từ mong muốn trở nên đẹp hơn, mới mẻ hơn, để có thể cạnh tranh với những gương mặt mới trong ngày công nghiệp giải trí, tìm cho mình những vai diễn và cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, ca phẫu thuật của Aarthi đã không thành công và khiến cô vĩnh viễn ra đi.

Cái chết đột ngột và vòng xoáy đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí

Aarthi Agarwal đột tử ở tuổi 31 do biến chứng của một ca phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn đẹp hơn và nổi tiếng hơn.

Còn chàng ca sĩ 38 tuổi Dharampreet thì tự tìm tới cái chết vì cảm thấy bất lực trước những bước tiến trong sự nghiệp. Anh không còn được khán giả yêu mến, hâm mộ, các show diễn của anh thưa thớt người xem, thiếu những tiếng tung hô. Điều đó khiến anh cảm thấy bế tắc và chán nản. Với những người nghệ sĩ, họ sống và bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng, và những tiếng tung hô của người hâm mộ. Họ luôn cố gắng tìm cách để thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Và khi ánh hòa quang cũng như danh vọng không còn nữa, họ sẽ cảm thấy chán nản và chán ghét bản thân.

Một thực tế tại Ấn Độ chính là, số người bước chân và hoạt động trong làng giải trí ngày một đông nhưng họ không được trang bị những kiến thức, hay những lời tư vấn để có thể đối diện với những biến cố trong showbiz.

Nữ diễn viên Viji của Ấn Độ đã tự vẫn ở tuổi 34 sau nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ và áp lực làm việc.

Nữ diễn viên Viji của Ấn Độ đã tự vẫn ở tuổi 34 sau nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ và áp lực làm việc.

Aarthi, một ngôi sao của dòng phim Telugu tại Ấn Độ, từng có một thời gian dài trải qua khủng hoảng và stress vì sự nghiệp lên xuống thất thường. Cô được bác sĩ kiểm tra và chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Vào ngày 6/6, chỉmột ngày sau khi bộ phim mới nhất mà cô góp mặt mang tên Ranam 2 được phát hành, Aarthi đã ra đi mãi mãi tại New Jersey. Aarthi mới 31 tuổi và đã bị khán giả cũng như những nhà đầu tư trong ngành công nghiệp giải trí lãng quên một thời gian.

Aarthi không phải là trường hợp duy nhất trải qua thăng trầm trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nữ diễn viên 35 tuổi của Ấn Độ - Silk Smitha cũng từng khiến dư luận choáng váng sau khi treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Trong bức di thư để lại, Silk Smitha đã thổ lộ rằng, cô cảm thấy tức giận, bế tắc và thất bại vì bị lãng quên dù Silk đã từng là ngôi sao nổi tiếng, là cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé của các bộ phim mà cô góp mặt.

Ngôi sao nổi danh từ thời thơ ấu Shoba của Ấn Độ cũng từng tự vẫn khi mới 17 tuổi vào năm 1980. Hoặc trường hợp nữ diễn viên Fatafat Jayalaxmi cũng khiến nhiều người choáng váng khi hay tin cô tự vẫn ở tuổi 22 vào năm 1980. Nguyên nhân chung của các nghệ sĩ này đều là thiếu kỹ năng sống, không biết đối diện với sức ép của sự nổi tiếng vì tuổi đời còn quá trẻ.

Nữ diễn viên được xem là biểu tượng gợi cảm tại Ấn Độ - Jiah Khan đã tự vẫn khi mới 25 tuổi.

Nữ diễn viên được xem là biểu tượng gợi cảm tại Ấn Độ - Jiah Khan đã tự vẫn khi mới 25 tuổi.

Năm 2000, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Ấn Độ tên là Viji, cũng đã tự vẫn ở tuổi 34. Trong bức di thư để lại, ngôi sao từng góp mặt trong 40 bộ phim điện ảnh khác nhau đã buộc tội đạo diễn mà cô có quan hệ tình cảm - A R Ramesh là nguyên nhân khiến cô tìm tới cái chết. Những ca phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp và lịch làm việc quá dày đặc đã khiến Viji suy kiệt.

Rất nhiều trường hợp nghệ sĩ khác tại Ấn Độ tìm cách tự vẫn vì cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Ngôi sao 21 tuổi Prathyusha và bạn trai đã cùng rủ nhau tự vẫn vào năm 2002 vì gia đình không cho họ kết hôn. Bạn trai của Prathyusha may mắn thoát chết và được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời còn nữ diễn viên trẻ vĩnh viễn ra đi. Sau đó, bạn trai của cô đã phải lĩnh án phạt bằng tiền mặt và 5 năm ngồi tù vì đã không ngăn cản Prathyusha làm chuyện liều lĩnh. 

Năm 2013, ngôi sao điện ảnh Jiah Khan, mới 25 tuổi, cũng được tìm thấy trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng. Trong bức di thư dài 6 trang, Jiah đã nhắc tới bạn trai, Suraj Pancholi. Anh này sau đó đã bị cảnh sát bắt và điều tra về cái chết của nữ diễn viên trẻ. Tháng 1 vừa rồi, nữ diễn viên Deepika Padukone của Ấn Độ đã mạn dạnh nói về cảm giác chán nản và chứng trầm cảm của cô vào năm 2014. Cô đã được chuẩn đoán mắc bệnh thần kinh vài lần và được đưa đi điều trị. Sau đó, Deepika đã thành lập một tổ chức mang tên Live Love Laugh để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Biểu tượng sex đình đám của làng giải trí thế giới - Marilyn Monroe cũng tự vẫn ở tuổi 36.

Biểu tượng sex đình đám của làng giải trí thế giới - Marilyn Monroe cũng tự vẫn ở tuổi 36.

Tại Hollywood, tình trạng trầm cảm vì áp lực của sự nổi tiếng cũng không thiếu. Những ngôi sao hạng A như Owen Wilson, Jon Hamm và Winona Ryder đều từng thừa nhận, họ từng phải chiến đấu với chứng trầm cảm. Năm ngoái, nam diễn viên nổi tiếng với những vai hài như Robin Williams cũng đã tự vẫn tại nhà riêng sau vài năm điều trị chứng bệnh trầm cảm.

Vào năm 1962, “biểu tượng sex” Marilyn Monroe cũng được phát hiện trong tình trạng tắt thở vì sử dụng thuốc quá liều ở tuổi 36. Cái chết của cô được cho rằng chứa nhiều điều bí ẩn và nhiều giả thiết đã được đưa ra. Hay ngôi sao một thời Frances Farmer từng phải điều trị tại bệnh viên tầm thần sau khi bị bắt vào năm 1942 và được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng. Ngôi sao nổi tiếng của thập niên 30 và 40 của thế kỷ trước đã được xuất viện sau 10 năm và qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 56.

Cuộc sống khắc nghiệt, sự ganh đua giành lấy danh vọng trong ngành công nghiệp giải trí tại Bollywood, Hollywood hay bất kỳ nơi nào trên thế giới đều đang đẩy nhiều ngôi sao nổi tiếng, cả trẻ lẫn già, rơi vào vòng xoáy trầm cảm và bế tắc. Có người biết tìm cách tự mình vượt lên nhưng cũng có những người chấp nhận bị vòng xoáy đó vùi dập và kết quả là những cái chết gây tiếc nuối….

Vy Vy