Ca sĩ trẻ dễ lên "sao"?

Trong những tháng cuối năm này, thị trường biểu diễn ca nhạc đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, tạo nhiều cơ hội cho các ca sĩ trẻ khẳng định mình.

Và tất nhiên, càng nhiều chương trình thì càng có nhiều cơ hội cho ca sĩ trẻ vươn lên và khẳng định.

Trong những tháng cuối năm này, thị trường biểu diễn ca nhạc đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Nhiều sân khấu đã rục rịch dàn dựng những chương trình riêng cho mình. Và tất nhiên, càng nhiều chương trình thì càng có nhiều cơ hội cho ca sĩ trẻ vươn lên và khẳng định.

Điển hình như Mẹ, tôi và em của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Chương trình qui tụ hầu như toàn bộ các giọng ca nữ như Thanh Lam, Cẩm Vân, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, Nghi Văn, Như Ý... Nhìn toàn cảnh, những ca khúc về mẹ chưa thật đặc sắc, thế nhưng đây lại là một đêm diễn thú vị của “sự đổi ngôi”. Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh thì vẫn vậy, chưa tạo được một đột phá nào trong cách thể hiện, thậm chí hơi thiên nhiều về kĩ thuật tạo cho khán giả một cảm xúc hơi khô, cứng.

Khác với một Mỹ Tâm luôn làm trái tim khán giả, đặc biệt dân teen, bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết mỗi khi cô xuất hiện, thì lần này cô hát như... trả nợ và thoáng mệt mỏi. Hồng Ngọc tuyên bố thay đổi phong cách (không còn trẻ trung sôi động như trước) nhưng chính điều ấy khiến khán giả thấy rằng, họ đang có khoảng cách với cô. Trái lại, sự xuất hiện của Hiền Thục đã khiến khán giả rất ngạc nhiên. Thục nồng nàn, nhiệt huyết và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Dẫu chưa từng tạo cơn sốt nhưng sự trở lại gần đây của Thục đã chinh phục khán giả hoàn toàn. Ngoài việc cật lực phát hành hai album (Bảo Hiền Thục vol2) và một single cùng lúc, Thục tiến bộ rất nhiều trong cách hát. Với sự thay đổi gần như “lột xác” này, Thục đang chứng minh được con đường mình chọn hoàn toàn đúng đắn.

Bước ngang từ sàn catwalk sang âm nhạc, khán giả lo ngại Hồ Ngọc Hà cũng đi theo “vết xe đổ” của nhiều người đẹp tập tành hát đi trước. Khi 24giờ - 7 ngày được phát hành với phong cách R&B trẻ trung, những điều tiếng phần nào lắng xuống. Đến nay, khi album vol 2 Và em đã yêu cũng phong cách R&B ra mắt thì khán giả, đặc biệt là tuổi tím đã bắt đầu “kết” tiếng hát này. Chất giọng khàn cùng kiến thức âm nhạc (bốn năm học nhạc viện khoa piano) đã được Hà phát huy tối đa.

Rồi một Minh Thư với chất rock mạnh mẽ, một Khánh Linh trong sáng hồn nhiên, một Ngô Thanh Vân trẻ trung sôi động... tất cả họ đang cố gắng hết mình để bứt lên phía trước. Xem ra, với những nỗ lực và sự sáng tạo như vậy, con đường tìm danh vị “sao” của ca sĩ trẻ không còn quá xa xôi...

 Theo Mực tím