Ca sĩ Thuỷ Tiên và nỗi ám ảnh "Mơ"

Thuỷ Tiên viết nên giai điệu của ca khúc "Mơ" như để vơi đi nỗi ám ảnh của những cơn mơ dài. Tiên đã mang "Mơ" đến sân chơi Bài hát Việt như một lời chia sẻ chân tình...

Xác định mình là ca sĩ và theo đuổi nghiệp ca sĩ, Thủy Tiên chỉ sáng khi có cảm hứng. Có thể là khi buồn, có thể là khi vui, có thể là những cảm xúc bất chợt, không tên! cũng là một ca khúc ra đời như thế.

Không biết nhiều về sáng tác, Tiên phải nhờ nhạc sĩ Đỗ Bảo kí âm. Mỗi khi có một tâm tư, một ý tưởng về một ca khúc, Tiên sẽ tìm đến nhạc sĩ Đỗ Bảo, nói hết với anh. Từ những ý tưởng của Tiên, Đỗ Bảo sẽ kí âm, lưu lại cho Tiên.

Sau những giấc mơ dài, với nhiều giấc mơ dữ, Tiên cất lên giai điệu của ca khúc như để vơi đi nỗi ám ảnh. "Khi mơ người ta lạ lắm. Bởi trong mơ mình như là gió, là trăng, là mây. Mình thấy mình nhưng không thể chạm tới, không thể nói chuyện cùng và cũng không thể giúp mình dù thấy mình đang gặp khó khăn", Tiên chia sẻ.

có ca từ mộc mạc, nhạc nhiều chất phiêu, giai điệu cũng không quá phức tạp và tương đối ngắn nhưng đúng như Tiên nói "đó là một nỗi ám ảnh". Nghe của Tiên người ta như lạc vào một thế giới mơ, hư hư thực thực. Khi bài hát đã kết thúc, dư âm của nó vẫn còn đậm đặc. Điệp khúc ngân dài ở cuối bài càng làm cho hơi thở của ca khúc miên man, như một giấc mơ dài không tắt, mờ hồ nhưng giai dẳng…

Không nhờ ca sĩ khác thể hiện ca khúc của mình vì bản thân Tiên cũng ca sĩ và bởi vì Tiên muốn chính mình được chia sẻ những cảm xúc ấy với người nghe. Xuất hiện rất ngắn ngủi trên sân chơi Bài hát Việt nhưng ca khúc của Tiên đã để lại một dấu ấn, một khoảng khắc mơ mà người nghe không dễ gì quên. Còn Tiên thì nhỏ nhẹ: "Tiên thật may mắn vì đã được tham gia một sân chơi cùng nhiều nhạc sĩ lớn. Đó là một niềm hạnh phúc. Tiên chỉ mong góp một chút gì đó trên sân chơi này".

Theo VTV