Ca sĩ, NSND Phạm Phương Thảo làm lễ ăn hỏi với bạn trai lâu năm
(Dân trí) - Ca sĩ, NSND Phạm Phương Thảo đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai lâu năm tại quê nhà Nghệ An.
Phóng viên Dân trí liên hệ với NSND Phạm Phương Thảo thì được nữ nghệ sĩ cho biết, lễ ăn hỏi của chị với bạn trai được tổ chức vào ngày 2/3 tại quê nhà Nghệ An. Chị nói rằng, chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới và cũng không tiết lộ thêm thông tin về bạn đời.
Được biết, ngày vui của nữ nghệ sĩ và bạn trai lâu năm khá đặc biệt khi dàn bê tráp không phải là những nam thanh nữ tú như truyền thống mà là 9 cặp vợ chồng có hôn nhân hạnh phúc, trong đó có vợ chồng diễn viên Tiến Lộc. Tiến Lộc từng đóng một số MV của Phạm Phương Thảo.
Diễn viên Tiến Lộc (trái) và vợ (ngoài cùng bên phải) tại lễ ăn hỏi của ca sĩ Phạm Phương Thảo với bạn trai lâu năm (Ảnh: Facebook Tiến Lộc Phạm).
Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh vui vẻ tại lễ hỏi của người chị thân thiết. Anh viết: "Tin được không cả nhà ơi! Vợ chồng tôi được đi bê tráp. Không những thế, 8 cặp còn lại cũng là các cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Và chủ nhân của bữa tiệc ăn hỏi đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới này chỉ có thể là anh chị tôi. Mãi mãi hạnh phúc anh chị nhé!".
Dưới bài đăng của Tiến Lộc, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đều để lại lời chúc mừng và bày tỏ niềm vui khi giọng ca Ở hai đầu nỗi nhớ tìm được bến đỗ bình yên sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm.
Bạn trai Phạm Phương Thảo là một doanh nhân, gắn bó với nữ ca sĩ nhiều năm nay. Dù không công khai chuyện tình cảm trên truyền thông nhưng Phạm Phương Thảo rất cởi mở với bạn bè, thường đưa bạn trai đến các buổi họp mặt.
Anh cũng thường xuất hiện tại các sự kiện trọng đại của cô nhưng không ra mặt, chỉ lặng lẽ đứng cùng người thân của nữ ca sĩ.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, khi nói đến sự đa đoan, trắc trở trong tình duyên, Phạm Phương Thảo từng bộc bạch: "Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà.
Nhưng khi đã chiêm nghiệm phận mình, phận người, tôi thấy đa phần đàn bà là cùng cảnh. Có điều họ dễ bỏ qua, có nội tâm đơn giản thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Hiểu thế nhưng tôi không làm được.
Tôi là người rộng lượng nhưng lại khó bước qua sự ám ảnh tổn thương. Với tôi, bị tổn thương đã là trắc trở rồi. Tôi luôn chọn buông bỏ để được thanh thản. Thật may mắn là tôi thấy hạnh phúc với cách sống của mình".
Ca sĩ Phạm Phương Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước câu hỏi: "Sau những tổn thương, chị chờ đợi một người đàn ông thế nào sẽ đến trong cuộc đời mình?", nữ ca sĩ nói rằng, chị vẫn kén lắm, thậm chí kén chọn hơn ngày trẻ.
"Bây giờ tôi khôn rồi, không lừa được tôi bằng mấy lời có cánh hay vài bông hoa, món quà đâu. Càng không thể dùng tiền để có được trái tim luôn nóng rần rần này (cười). Tôi vẫn đợi một chính nhân thật hay ho để được là tri kỷ", NSND Phạm Phương Thảo nói.
Phạm Phương Thảo (SN 1982) trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Năm 1999, chị tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và giành Giải ba chung cuộc. Trong các năm 2000-2002, Phương Thảo liên tiếp giành được nhiều Huy chương vàng tại các Hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.
Năm 2003, nữ ca sĩ đoạt Giải ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Bước ra khỏi cuộc thi, người đẹp xứ Nghệ được công chúng chú ý hơn và trở thành cái tên sáng giá trong làng nhạc trữ tình Việt.
Tên tuổi của chị gắn với những ca khúc trữ tình bất hủ như: Gần lắm Trường Sa, Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương, Hết giận rồi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ…
Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016. Tháng 3/2024, ở tuổi 42, Phạm Phương Thảo trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong danh hiệu NSND.
Bên cạnh vai trò ca sĩ, chị cũng có tài năng sáng tác với các tác phẩm như: Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi, Mơ duyên, Mong manh em.