Ca sĩ Đào Nguyên Vũ: "Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật của tôi"

Hà Thanh

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ dành nhiều tình cảm cho mảnh đất này. Anh từng sáng tác ca khúc tri ân Hà Nội dịp kỷ niệm 25 năm ca hát.

Ca sĩ Đào Nguyên Vũ chia sẻ rằng, nếu được lựa chọn một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiếm có mảnh đất nào là nguồn cảm hứng lớn đến vậy cho các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc.

Hà Nội có hàng ngàn ca khúc viết về các mùa, mùa nào cũng đầy lưu luyến, gây nhớ thương. Cái chất lãng mạn ấy hòa quyện với hơi thở cuộc sống, với con người Hà Nội để rồi các nghệ sĩ cất lên tiếng hát đầy xúc cảm, chạm tới trái tim khán giả.

Ca sĩ Đào Nguyên Vũ: Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật của tôi - 1

Ca sĩ Đào Nguyên Vũ ngập tràn niềm tự hào khi hát những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp hào hùng và lãng mạn của Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đào Nguyên Vũ cho biết, dịp kỷ niệm 25 năm ca hát, anh đã ra mắt bộ đôi CD và DVD Hoài niệm trong lòng phố với 11 ca khúc về Hà Nội. Trong đó, Hoài niệm trong lòng phố chính là ca khúc do anh sáng tác dựa trên lời thơ của một người bạn thân thiết.

Nam ca sĩ nói rằng, anh yêu Hà Nội một cách chân thành và tự nhiên. Để rồi, tình yêu ấy là cơ duyên để ra mắt Hoài niệm trong lòng phố. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, lời ca mộc mạc, giản dị và đầy chất thơ nói về những ký ức đẹp của một chàng trai sinh ra và lớn lên nơi "phố nhỏ, ngõ nhỏ".

Mỗi câu hát anh cất lên đều chất chứa niềm tự hào, ngợi ca và cả sự biết ơn đối với mảnh đất đã sinh ra mình. Đào Nguyên Vũ thể hiện tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim của mình dành cho Hà Nội. Anh cũng muốn gửi lời tri ân đến đấng sinh thành đã cho anh hình hài và giọng hát để trở thành một ca sĩ, một giảng viên thanh nhạc.

Trong Cảm xúc tháng 10 - chương trình được đầu tư lớn của Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhân Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chào mừng 68 năm và hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (1956 - 2024) - vừa diễn ra, Đào Nguyên Vũ là nghệ sĩ duy nhất vừa chơi piano vừa hát trên sân khấu.

Ca sĩ Đào Nguyên Vũ: Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật của tôi - 2

Anh vừa đàn vừa hát trên sân khấu "Cảm xúc tháng 10" diễn ra tối 4/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh trình diễn bản mash up Tìm em - Mùa thu muộn (sáng tác: Đoàn Bổng - Lê Vinh)… để lại ấn tượng với khán giả. Những bản hùng ca đi cùng năm tháng khiến khán giả cảm nhận được một Hà Nội trường tồn cùng thời gian, hào hùng và hào hoa…

"Lần nào hát các ca khúc về Hà Nội, tôi cũng tràn ngập cảm xúc, niềm tự hào", nam ca sĩ chia sẻ.

Đào Nguyên Vũ bộc bạch rằng, đến giờ, Hà Nội vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho anh trong sáng tác và biểu diễn. Anh đang ấp ủ sản phẩm âm nhạc mới về mảnh đất này và dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ theo học thanh nhạc từ năm 15 tuổi. Anh từng giành giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1999 và giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2000.

Nam ca sĩ từng là học trò của nhiều nghệ sĩ gạo cội trong những năm học đại học như: NSND Quý Dương, NSND Quang Huy, NSƯT Đức Lộc, NSND Doãn Tần, NSND Lê Gia Hội. Thời gian học Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh còn theo học NSND Trung Kiên.

Đào Nguyên Vũ tốt nghiệp Cao học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2003 và là nghệ sĩ solist opera trong nhiều năm tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trước khi trở thành giảng viên tại Học viện.

Ngoài ca hát, giảng dạy cũng là một trong những niềm đam mê của Đào Nguyên Vũ. Từ những kiến thức đã học và trải nhiệm sau nhiều năm đi hát, Đào Nguyên Vũ đã truyền thụ cho thế hệ học trò những kinh nghiệm của bản thân để các em có những kiến thức vững vàng và những kỹ năng trong nghề hát.