Bức Tường hướng về miền Trung ruột thịt

(Dân trí) - "Ngọn lửa nhỏ bé, nhiều đôi tay kết che cùng. Nhiều mảnh dệt thành tấm áo, nhỏ là chiếc bánh con. Muôn triệu người chung bàn tay..." - đó là những lời tâm sự của Bức Tường.

"Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi...". Cơn bão số 6 vừa qua đã cướp đi biết bao ngôi nhà, bao gia đình phải sẻ đàn tan nghé, vợ mất chồng, con mất cha và còn biết bao nhiêu nỗi mất mát mà đồng bào miền Trung phải hứng chịu.

"Hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt" đó là sáng kiến của Công ty truyền thông và ý tưởng Việt Nam cùng ban nhạc Bức Tường. 5000 poster ban nhạc Bức Tường sẽ được bán ra, toàn bộ số tiền thu về được sẽ góp phần tuy nhỏ nhưng thiết thực giúp đỡ đồng bào miền Trung sau cơn bão.

TT.Thuý