BTV Thu Nga: Tôi "đổ" vì những bức thư của anh Hoàng

Người yêu của biên tập viên Thu Nga là anh chàng Trần Nhất Hoàng, một thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng - Bức Tường. Cô tâm sự chuyện tình yêu của mình với tâm trạng rất hạnh phúc.

Chị và Nhất Hoàng quen và yêu nhau trong tình huống nào?

Tôi và anh Hoàng quen nhau qua một chị bạn là đồng nghiệp của anh ấy ở Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa thông tin. Quen nhau đã lâu nhưng hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau qua mạng khi thấy có gì cần hỏi nhau hay tâm sự mà thôi, thời gian đó cũng là lúc anh Hoàng bắt đầu khóa học tại Trung Quốc, mọi chuyện chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè.

Thế rồi, đúng ngày Lễ Valentine năm 2006, tôi và anh ấy gặp nhau rồi thực sự bị tiếng sét ái tình. Thế nên, 14/2 năm nay mới là Valentine đầu tiên của bọn mình. 

Nhất Hoàng đã dùng chiêu gì để tỏ tình với một biên tập viên xinh đẹp như chị?

Hôm bị "sét đánh" ấy, tôi và anh Hoàng gặp nhau khoảng 3 tiếng thôi. Chưa từng gặp nhau nhưng đã nhiều lần chia sẻ công việc, suy nghĩ với nhau qua chat nên gặp nhau lần đầu thấy cũng... là lạ mà lại quen quen. Khi sang đến nơi, anh Hoàng gọi điện và gửi email về cho tôi vài lần rồi... tỏ tình qua thư khá ấn tượng, nhưng những lời viết đó đủ để mình cảm nhận thấy sự chân thành. Có người bạn của tôi nghe chuyện, kết luận "khiếp, yêu như kiểu thời chiến".

Cảm nhận đầu tiên của chị về một nửa của mình thế nào?

Khi gặp mặt lần đầu, thấy anh chàng cũng nhẹ nhàng, ý tứ nhưng vô cùng bất ngờ so với tưởng tượng của tôi. Anh ấy làm tôi ngạc nhiên từ hình dáng đến tính cách. Trước đây, có ai biết mặt ai đâu, tôi cũng thú thật với anh Hoàng là Ban nhạc Bức Tường mình nhớ mỗi mặt ca sĩ Trần Lập.

Tôi chuẩn bị tinh thần trước khi gặp rằng: anh chàng này "rock lắm", hầm hố lắm đây, tóc dài và trông chắc sẽ "bụi bặm" và "đen sì", thế nhưng không ngờ, anh ấy lại trắng trẻo, trông là lạ, hay cười và trông cũng buồn cười, ăn nói táo bạo nhưng hài hước và thông minh.

Những bất ngờ ấy đã giúp anh Hoàng ghi điểm trước chị?

Đúng nhưng chưa hết. Còn một điều nữa khiến trái tim tôi bị lệ thuộc chính là những bức thư của anh ấy. Tôi phá lệ tiết lộ một vài đoạn thư trong bức thư đầu tiên anh ấy viết cho tôi nhé.

"Nga yêu quý!

Anh chẳng biết phải mở đầu thư thế nào cho đúng với mong muốn của em, vậy là buộc phải mở đầu bằng đúng tình cảm của mình. Đó là điều quan trọng nhất anh muốn nói với em đấy, rằng em sẽ luôn là "Nga yêu quý" của anh, chẳng có gì thay đổi được điều đó trừ khi em cho anh thấy em đã và sẽ căm ghét điều đó như thế nào.

Anh cứ tưởng mình cũng đủ ấn tượng để sang đây sẽ thấy em vào mạng và hàn huyên cùng anh, nhưng mãi chẳng thấy đâu, quả thực tự ái lại nổi lên và lẽ ra lại định im lặng, nhưng anh biết tình cảm không dành cho kẻ thiếu kiên nhẫn, thế nên dù sao anh cũng phải gượng đứng dậy ít nhất một lần.

Chị V. hỏi anh rằng anh đang nghĩ gì sau khi gặp em, anh nói rằng anh nghĩ về Bức thư tình đầu tiên với câu hát đại loại như anh bắt đầu nghĩ đến gia đình và những đứa trẻ, em biết chị V. yêu quý của em nói gì không? "Đem lòng yêu thương một người phụ nữ, nghĩ đến gia đình và những đứa trẻ chỉ vì một nụ cười là quá mong manh". Và anh nói rằng: "Nụ cười của cô ấy nói lên quá nhiều điều, điều mà không phải ai cũng biết và thưởng thức nó...".

Sau khi bị tấn công bằng một loạt "bom" thư tình lãng mạn như vậy, chị trả lời anh chàng si tình ấy như thế nào?

(Cười đầy hạnh phúc) Tôi đã trả lời anh ấy bằng những câu hát lãng mạn trong ca khúc Bức thư tình thứ hai. Thế nên, bọn mình mới quyết định "góp gạo thổi cơm chung" vào cuối năm Đinh Hợi này.

Anh Nhất Hoàng đang học tại Trung Quốc, vậy Tết Nguyên đán này anh ấy đón Tết ở đâu?

Anh Hoàng về Việt Nam ăn Tết chứ. Tôi đang mong đến ngày gặp mặt vì anh ấy. Còn khoá học của anh ấy đến tháng 6 năm năy thì kết thúc.

Chị nói muốn thời gian quay trở lại trong ngày Lễ Tình nhân, vì sao vậy?

Thứ nhất, tôi muốn quay trở lại cái ngày đầu tiên gặp nhau. Khi đã thành "couple" rồi, có lần tôi nói với anh Hoàng: "Hồi đó mắt anh trông như thế nào nhỉ, hình dáng anh ra sao nhỉ?". Lần đầu gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ ngồi uống cà phê, lúc đó cũng chẳng thèm có ý nghĩ nhớ mặt mũi. Và ngày hôm sau thì lại đi Trung Quốc nên cũng không gặp lại nhau.

Còn lý do thứ hai để tôi ước thời gian quay trở lại chính là những câu hát của ca khúc Bức thư tình thứ hai: nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ bước về phía ấy. 

Theo VTV.vn