BTV Hoa Thanh Tùng “kết” CK và Hugo Boss

(Dân trí) - “Tôi có một người bạn làm thiết kế. Cứ mỗi mùa mới, cậu ấy lại đưa cho tôi xem hàng trăm mẫu mới cũng như trao cho tôi cái quyền được tự do lựa chọn. Còn vào những dịp đặc biệt, vợ tôi chính là người “thiết kế” cho tôi”, MC của “Chuyện lạ Việt Nam” tiết lộ.

Theo anh, “Chuyện lạ Việt Nam” làm anh nổi tiếng hay ngược lại?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình nổi tiếng. Tôi chỉ nghĩ mình cần và luôn phải cố gắng làm tốt công việc của mình thôi.

 

Nhiều phụ nữ nói anh hấp dẫn, anh cho mình mấy điểm về khoản này?

 

Tôi cũng không chắc lắm. Có thể, chỉ là… trong mắt một người

 

Vợ anh chăng?

 

Bởi chỉ có cô ấy nói với tôi điều đó.

 

Thế còn ga lăng …?

 

Điều này thì tôi thừa nhận.Tôi nhớ trong một lần đi chơi với nàng (vợ tôi bây giờ), khi thấy phanh sâu, khó đề, tôi đã xuống xe và xắn tay áo lên để sửa, mặc dù đó là lần đầu tiên hẹn hò với nàng và ăn mặc rất chỉn chu. Sau đó hình như có lần nàng tiết lộ với tôi rằng: Cử chỉ đó đã khiến nàng đi từ cảm động đến rung động.

 

Chỉ ga lăng và cư xử đẹp với phụ nữ “nhà mình” thôi sao?

 

Tất nhiên là cả phụ nữ “nhà người” rồi. Làm việc ở một tiểu ban mà 85% dân số là phụ nữ  nên sự ga lăng cũng được “sử dụng” thường xuyên.

 

Người thích đẹp như anh hẳn quan tâm nhiều đến hình thức và đồ hiệu?

 

Tôi thích nhất nước hoa. Nó là một loại “mỹ phẩm” đặc biệt và quan trọng. Đó là một nét văn hoá và cũng là một sự tôn trọng những người đối diện. Tôi thường dùng CK và Hugo Boss.

 

Thay đổi điện thoại liên tục cũng là một thói quen của anh?

 

Hồi chưa lấy vợ thôi. Còn bây giờ có vợ có con rồi, cũng phải biết tạm thời “phanh” cái sự sung sướng của mình lại chút.

 

Trang phục yêu thích nhất của anh?

 

Là quần bò, áo phông và giầy thể thao

 

Anh thường “nướng” thời gian rỗi vào chuyện gì?

 

Chơi Tennis và tập thể hình. Cuối tuần đi shopping với vợ (cô ấy là người Đà Nẵng nên chưa quen các điểm mua sắm bằng tôi).

 

Vắng nhà thường xuyên trong những thời khắc quan trọng, vợ anh có phản ứng gì không?

 

Trước lúc làm đám cưới tôi đã kịp thực hiện “công tác tư tưởng” rồi.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Phạm Thanh - Lê Huyền