“Britney nên đi cai nghiện!”

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi đó chính là lời khuyên của anh chồng “đào mỏ” Kevin Federline dành cho cô vợ “ăn chơi đua đòi” Britney Spears.

Ngay đến người chồng mà Brit đã ly dị cũng phải sốt ruột về thói ăn chơi và tiệc tùng “quá liều” của Brit. Tờ Star đưa tin: “Kevin đã khuyên Brit đi cai nghiện. Anh ấy dọa nếu Brit tiếp tục bỏ bê con cái như bây giờ thì anh ấy sẽ đệ đơn lên tòa xin giành quyền nuôi con. Bên cạnh đó Kevin cũng khuyên Brit nên biết tự chăm sóc bản thân hơn”.

 

Sau khi bỏ chồng, cuộc sống của Brit trở nên không thể kiểm soát nổi, cô liên tục cư xử và hành động như một đứa trẻ con và người ta không hiểu Brit tìm đâu ra thời gian để chăm sóc 2 đứa con nhỏ của mình nữa. Me của Brit cũng phát điên vì cô con gái của mình và giờ đây, Kevin đã phải gọi điện cho mẹ Brit với hi vọng hai người “hợp sức” lại có thể giúp Brit trở lại cuộc sống tốt đẹp của một ca sỹ nổi tiếng và một bà mẹ tốt.

 

Những người bạn của Kevin cho biết: “Kevin rất chán nản khi Brit đi chơi suốt ngày và để mặc 2 đứa nhỏ cho những người xa lạ. Hai đứa bé đang được nuôi dạy không phải bởi cả bố và mẹ”.

 

Hãng đĩa Jive của Brit cũng vô cùng mệt mỏi và chán nản với kế hoạch phát hành album mới của Brit. Hiện nay, Jive vẫn chưa tìm được nhà sản xuất cho album này. Tất cả chỉ bởi Jive lo rằng, cách hành xử của Brit trong thời gian qua đã khiến lượng fans hâm mộ của cô mất đi rất nhiều.

 

Nhiều tờ báo đưa tin: “Jive muốn Brit thay đổi hình ảnh của mình. Cô ấy và người quản lý đều nói là sẽ thay đổi nhanh chóng nhưng Brit vẫn như vậy. Cô ấy xử sự như một anh hề và nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế, liệu sự trở lại của Brit có thể thành công được hay không?”.

 

Ngày hôm qua, trong buổi shopping, Brit đã mua quà cho người yêu mới, Isaac Cohen để chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu đầu tiên mà họ ở bên nhau. Đó là một bộ quần áo làm hoàn toàn thủ công, rất gợi cảm và tràn ngập không khí…Valentine.

 

Ngoài việc mua quà cho Isaac thì Brit còn mua rất nhiều đồ lót để tặng cho nhóm nhảy của mình.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Rag