Bình Minh và bữa cơm đậm vị yêu thương những ngày gần Tết

Bỏ qua những bận rộn bộn bề trong mùa cuối năm, diễn viên Bình Minh vẫn không quên dành thời gian để thực hiện những hoạt động đóng góp vì cộng đồng.

Anh chia sẻ: “Đi nhiều mới cảm thấy công sức mình bỏ ra vẫn còn ít ỏi lắm, nhưng hình như càng cho đi lại thấy mình càng giàu có thêm lên”. Dường như chàng diễn viên kiêm MC điển trai vẫn còn nhiều trăn trở mỗi khi có dịp đến thăm những gia đình khó khăn, nhất là mỗi bận xuân về.

Bữa cơm ngày Tết ngon hơn khi là bữa cơm sum vầy

Là một người con đất Lạng Sơn, sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, diễn viên Bình Minh rất mong chờ mỗi dịp xuân về được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết. Với anh, bữa cơm Tết không chỉ đơn thuần là để “no cái bụng” mà quan trọng là được “ấm cái lòng”. Anh hiểu rằng chính giá trị tinh thần to lớn ấy mới là niềm ao ước của bao người con xa xứ, động lực này thôi thúc nam diễn viên lên đường về đất mũi Cà Mau để tham dự hội Xuân “Góp tình trao Tết” và trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngày 25/12 vừa qua.

Bình Minh không thể quên được cảm giác xúc động khi đến thăm ba mẹ con chị Dương Diễm My, ngụ tại Ấp 6, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tận mắt nhìn thấy căn nhà đơn sơ và nghe chị My kể lại cuộc sống hàng ngày của mẹ con chị. Chị vừa phải tự trồng giá mang bán ở chợ, vừa phải tranh thủ đan thảm để kiếm thêm thu nhập.

Chị Mi có hai bé trai là Duy Kha 10 tuổi và Khánh Duy 7 tuổi. Hai bé đang tuổi ăn tuổi lớn là thế nhưng ba mẹ con chỉ lo được hai bữa cơm đơn giản mỗi ngày.
Chị Mi có hai bé trai là Duy Kha 10 tuổi và Khánh Duy 7 tuổi. Hai bé đang tuổi ăn tuổi lớn là thế nhưng ba mẹ con chỉ lo được hai bữa cơm đơn giản mỗi ngày.

Chàng MC bồi hồi nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được cùng bà con tại Hội Xuân chính tay nấu và trao tặng bữa cơm chiều ấm áp cho ba mẹ con chị. Anh còn tự mình tặng cho chị Mi một chiếc xe đạp mới để đưa đón hai con đi học. Trong không khí vui tươi của những ngày cuối năm, hình ảnh gia đình bé nhỏ của chị Mi quây quần bên mâm cơm rộn rã càng khiến anh thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong những hoạt động sẻ chia khó khăn cũng như là cầu nối gắn kết yêu thương.

Mong đem lại những món ăn đậm đà “hương vị” tình người

Hàng năm cứ vào tháng Chạp, câu chuyện phổ biến mà mọi người thường hỏi han nhau là năm nay có về quê “ăn Tết” không. Dường như hình ảnh cái Tết và bữa cơm đoàn viên luôn gắn chặt, trở thành nét văn hóa đẹp không thể tách rời trong cuộc sống của người Việt, đặc biệt là với những người con xa xứ. Hơn ai hết, Bình Minh rất đồng cảm với những người con phải tha hương vì kế sinh nhai, lại không có điều kiện về quê sum vầy bên gia đình. Mỗi lần tham gia hoạt động ở các vùng quê xa xôi, Bình Minh càng thấu hiểu hơn ước ao của bà con nhiều khi chỉ là những bữa cơm có thịt cá, dăm ba bộ quần áo, một đôi dép tươm tất để diện vào năm mới.

Chương trình Góp tình trao Tết giúp biến những ước mơ vô cùng giản dị của những gia đình còn nhiều khó khăn thành hiện thực.
Chương trình Góp tình trao Tết giúp biến những ước mơ vô cùng giản dị của những gia đình còn nhiều khó khăn thành hiện thực.

Đối diện với tôi, ánh mắt Bình Minh vẫn còn đong đầy cảm xúc khi trải lòng về những đóng góp, sẻ chia mà bao năm qua anh cố gắng thực hiện, với mong muốn được nhìn thấy mọi người có được một bữa cơm ngon đậm đà. Hành động tuy không quá to tát nhưng lại giúp “nêm” được niềm yêu thương lớn vào những bữa cơm đậm tình thân. Bình Minh hy vọng có thể là cầu nối đến nhiều người hơn nữa, cùng san sẻ và chung tay để trao thêm nhiều bữa cơm đủ đầy ngày Tết cho vạn gia đình.

Đôi khi ta quá vội vã với những thức ăn nhanh, chế biến sẵn mà quên mất món ăn ngon nhất chỉ khi được đong đầy tình cảm của người nấu nướng. Cũng lắm lúc ta bỏ qua cơ hội cho đi chút gì đó, chỉ vì nghĩ rằng những đóng góp của mình quá bé nhỏ, sẽ không giúp người khó khăn thay đổi được điều gì. Nhưng đừng quên cho dù suy nghĩ mỗi người có khác nhau, chỉ cần ta chung tay góp sức, cùng nhau “nêm” hương vị tình thân ái thì bữa cơm Tết sẽ đậm đà và ấm áp với tất cả mọi người.

Bình Minh và bữa cơm đậm vị yêu thương những ngày gần Tết - 3

PV