Bình Minh: “Tôi may mắn vì cưới được người vợ như Thơ...”

“Không phải nịnh vợ đâu, nhưng trong mắt tôi Thơ là một người phụ nữ rất phụ nữ. Tôi yêu Thơ vì Thơ cá tính, quyết đoán và nhân hậu. Tôi cảm nhận tất cả điều đó ở cử chỉ hàng ngày của cô ấy”, người mẫu Bình Minh tự hào về “một nửa” của mình.

Đóng phim, kinh doanh chiếm khá nhiều thời gian, vậy anh và bà xã chuẩn bị cho đám cưới của mình đến đâu rồi?  

 

(Cười) Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn đợi đến giờ G là tiến hành. Chẳng biết mọi người cưới thế nào, chứ tôi thấy mình sướng vì gần như chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, tất cả cứ phó mặc để bạn bè lo liệu giúp. Nói vậy thôi, chứ cưới xin là việc quan trọng cả đời người, tôi cũng thấy rất hồi hộp, nhưng vì công việc quá bận nên đành để bà xã tự lo. Với lại may mắn tôi cũng có nhiều bạn tốt nên yên tâm lo công việc.  

 

Tính đến thời điểm này, cơ bản đám cưới đã được chuẩn bị khá ổn, phần tiệc đãi khách đã xong, chỉ còn trang trí xe hoa là chưa… bắt đầu. Cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này, tuy nhiên tôi muốn xe hoa phải được trang trí theo ý tưởng của mình, từ chọn hoa ra sao, kết thế nào và sử dụng loài hoa gì tôi đều muốn chúng thực hiện đúng ý.

 

Một việc nữa mà tôi băn khoăn đó là chưa chọn được chuyên gia make - up. Kịch bản đám cưới cũng như phần âm thanh ánh sáng tôi nhờ người bạn thân của mình lo giúp. Tôi đang  xin “tài trợ” rượu của hãng Johnny Walker làm đồ uống cho đám cưới. Còn phía họ đồng ý hay không tôi cũng chưa biết, tất cả do hên xui.  

  

Ngoài công việc của một diễn viên, người mẫu anh đang làm thì cả hai vợ chồng anh đều kinh doanh. Công việc bận rộn, hai người định dành thời gian cho cuộc sống chung ra sao?  

 

Hình như lúc nào chúng tôi cũng quay cuồng trong công việc, càng làm càng thấy không hết việc. Hàng ngày, 7h sáng sau khi ra khỏi nhà thì vợ chồng tôi đường ai nấy đi tới 23h mới về, thậm chí có nhiều hôm tới 3h sáng tôi mới kết thúc công việc. Vì thế chúng tôi đã thoả thuận, những ngày cuối tuần cả hai sẽ cùng nhau đi nghe nhạc, xem phim để… hâm nóng tình yêu. Đặc biệt, có một ngày “bất di bất dịch” là ngày chủ nhật phải dành cho nhau. Trước mắt cứ như vậy đã, sau này từ từ sẽ điều chỉnh, chứ thời gian như thế thì căng quá…  

 

Điểm gì ở Anh Thơ hấp dẫn anh trong khi bên cạnh anh lúc nào cũng có cả tá người đẹp “xin chết”?  

 

Không phải nịnh vợ đâu, nhưng trong mắt tôi Thơ là một người phụ nữ rất phụ nữ. Tôi yêu Thơ vì Thơ cá tính, quyết đoán và nhân hậu. Tôi cảm nhận tất cả điều đó ở cử chỉ hàng ngày của cô ấy, hành động cô ấy cư xử với tôi và mọi người xung quanh. Tôi thấy mình may mắn vì đã cưới được một người vợ giỏi giang như Thơ.

 

Ngoài ra, tôi yêu vợ mình bởi cô ấy là người phụ nữ mà mẹ tôi rất tin tưởng khi “giao” số phận con trai cưng. Mẹ tôi rất yêu quý Thơ, hai mẹ con có vẻ hợp nhau. Nói thật, nhìn họ bạn sẽ không nghĩ đó là mẹ chồng con dâu mà sẽ nghĩ mẹ và con gái.  

 

 Chứ không phải anh yêu cô ấy vì cô ấy là “đại gia”?  

 

 (Cười lớn) Vợ tôi là đại gia á? Có thể, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Thơ. Còn thực chất nếu bạn được chứng kiến tận mắt nhìn thấy gia đình Thơ thì bạn sẽ không còn suy nghĩ đó. Gia đình Thơ cực kỳ gia giáo, dì và cậu của vợ tôi làm giáo viên. Nhà vợ tôi bình dị, thậm chí dưới mức bình dị. Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh một Anh Thơ chạy xe máy vào chợ mặc cả từng 500 đồng, liệu bạn có còn nghĩ vợ tôi là đại gia?  

 

Tuy nhiên, xét về khía cạnh nào đó thì vợ tôi đúng là đại gia thật. Cô ấy là đại gia về thời gian dành cho gia đình. Nhà tôi không thuê người giúp việc vì vợ tôi thích tự mình làm các công việc nhà. Việc trang trí nhà cửa cũng do một tay cô ấy làm. Từ cách bài trí ra sao, sắm sửa thế nào cũng đều một tay cô ấy làm hết.

 

Trong căn nhà, tôi chỉ được trang trí duy nhất một phòng đó là phòng tập thể hình, ngoài ra Thơ “xí “ hết. Tôi thích nhất là ngoài sự chu đáo Thơ dành cho gia đình, bất cứ lúc nào khi kết thúc công việc, trở về nhà dù muộn đến mấy Thơ cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một ly nước ép cà rốt để trong tủ lạnh. Thơ là người phụ nữ tôi thật sự cần trong cuộc sống, cả bây giờ và mãi mãi về sau.  

 

Bình Minh: “Tôi may mắn vì cưới được người vợ như Thơ...” - 1
 "Thơ là người phụ nữ tôi thật sự cần trong cuộc sống, cả bây giờ và mãi mãi về sau..."

 

Còn những tin đồn về giới tính, vợ anh có cảm thấy phiền lòng khi chồng bị điều tiếng như vậy?  

 

Trong hai năm yêu nhau, tôi không thể đếm hết bao nhiêu lần cả hai cãi vã chỉ vì tin đồn. Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại kèm theo lời mời khiếm nhã. Lúc đầu tôi gần như phát điên vì cuộc sống bị đảo lộn. Những lúc như thế, tôi và vợ cùng thống nhất nên im lặng, chờ đối phương bình tĩnh sẽ nói chuyện “phải quấy” cho rõ ràng.  

 

Tuy nhiên, vợ tôi là người phụ nữ giàu lòng vị tha và thông minh, cô ấy biết mình phải làm gì. Hiện tôi cũng vẫn nhận được nhiều cuộc điện thoại “gạ gẫm”. Những lúc như vậy tôi đưa máy vợ tôi nghe, việc “ngã giá” sẽ do vợ tôi quyết định luôn (cười). Nói vậy chứ cũng có giai đoạn chúng tôi thật sự mệt mỏi. Tuy nhiên cả hai đã cùng nắm tay nhau vượt qua.  

 

Mua được nhà, tậu được xe và chuẩn bị cưới vợ, còn việc gì quan trọng của đời người mà anh chưa thực hiện được?  

 

Nghe có vẻ to tát quá. Đành rằng mua được nhà nhưng là nhà trả góp, may mà vừa trả xong hết nợ. Xe cũng là mua trả góp tới năm 2010 mới trả hết, có mỗi vợ là… (cười). Những thành công tuy nhỏ mà tôi đạt được hôm nay, phần lớn là do công sức bạn bè.

 

Tôi có những người bạn thực sự là bạn, giúp đỡ tôi trong những tháng ngày mới mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Bây giờ họ vẫn bên tôi, nếu không có họ tôi khó mà làm được những điều tôi muốn. 

 

Tuyên bố đám cưới sẽ đơn giản, với chỉ khoảng 400 khách mời cả hai nhà. Một người mẫu hàng top như anh sao lại tổ chức đám cưới khiêm tốn vậy?  

 

Chúng tôi muốn đó là buổi họp mặt gia đình, vì thế cũng không định đình đám để chứng tỏ hay khoe mẽ. Chúng tôi chỉ muốn thông báo tin vui với những người yêu quý, quan tâm đến chúng tôi, thế thôi.  

 

Bận rộn thế, anh sẽ “bù” cho bà xã tuần trăng mật ở đâu?  

 

Biết là thiệt thòi cho vợ, nhưng vì công việc nên đành phải nịnh bà xã tạm hoãn đến khi có thời gian vậy. Chúng tôi dự định sẽ hưởng trăng mật ở Hàn Quốc, cả tôi và Thơ đều thích Seoul.

 

Còn chuyện sinh em bé chắc phải từ từ, vì thời gian này cả hai đều bận. Với lại  sinh con đâu đơn giản. Tôi muốn có sự chuẩn bị đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất mới quyết định. Tuy chưa có ý định có em bé vào thời điểm này, nhưng chắc chắn vợ chồng tôi sẽ sinh 2 bé, trai hay gái không quan trọng, miễn chúng khoẻ mạnh.  

 

Anh nói mẹ anh và con dâu rất hợp tính nhau, anh nghĩ sao về chuyện đón mẹ vào sống chung?  

 

Tôi đón mẹ vào chơi vì mẹ tôi không thích sống ở Sài Gòn. Nếu mẹ tôi đồng ý, chắc chắn tôi và Thơ giơ cả hai tay hưởng ứng.    

 

Anh Thơ: Yêu Bình Minh không phải vì đẹp trai, nổi tiếng…

Tôi yêu Minh vì Minh là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Con người anh Minh rất chân thành. Tôi cảm nhận được sự chân thành qua từng cử chỉ, hành động và lời nói của anh ấy. Tôi yêu anh Minh vì những điều đơn giản như vậy, không phải vì anh Minh đẹp trai, nổi tiếng. Với tôi, niềm tin đối với anh Minh không bao giờ tắt.

Mọi người cũng hay hỏi tôi rằng lấy chồng đẹp trai như vậy có sợ mất không, đóng phim như vậy có sợ “phim giả tình thật “ không? Tôi cho rằng, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Vẫn biết con người không ai hoàn hảo, tuy nhiên đã chấp nhận lấy chồng làm diễn viên thì phải chịu, cũng như anh Minh, chấp nhận lấy Thơ - một người làm về khách sạn chắc chắn sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Điều quan trọng là chúng tôi tin nhau.

 

 

Theo Mai Loan

Đất Việt