Bi hài người mẫu “sẩy chân” trên sàn catwalk!
(Dân trí) - “Một lần diễn cho chương trình hội nghị, vì sàn diễn được ghép lại bằng những tấm ván gỗ nên tôi bị “găm” đế guốc. Tôi không thể nào rút đế guốc được, đành đứng tại chỗ vừa tạo dáng vừa… xê dịch đế guốc”, Ái Châu kể lại sự cố trên sàn catwalk.
Thu Hà: Bị “chuột rút” vẫn cười tươi!
Là người mẫu, lại là người mẫu chuyên nghiệp, chuyện gặp sự cố trên sân khấu là chuyện thường gặp đối với tôi. Thời gian đầu làm người mẫu, mỗi lần lên sân khấu, tôi run lắm. Tôi thở không ra hơi, bước đi lập cập; lúc bị mắng, lại càng luống cuống hơn. Nhưng chuyện đó vẫn chưa là gì so với một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi.
Lần đó, tôi diễn cho chương trình trình diễn thời trang Áo dài truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Sau khi đến lượt mình trình diễn xong, đứng lại trên sân khấu để chuẩn bị làm màn chào kết thúc. Theo kịch bản ban đầu, tất cả người mẫu sẽ xuất hiện, dàn hàng ngang và cùng nhau đi lên. Đúng lúc ấy, tôi lại bị chuột rút, không thể bước đi nổi. Tôi cứ đứng như trời trồng, không thể cử động được. Tôi lo lắng nhưng mặt vẫn cố tươi cười.
Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm gì, đành lấy tay bám vào Thanh Tú - người diễn gần nhất khẽ nói: “Chị bị chuột rút rồi”. Hai đứa đành phải đứng tại chỗ với nhau, tạo dáng, cười tươi. May mà đạo diễn kịp phát hiện, thay đổi kịch bản, cho các bạn diễn khác đi vòng quanh tôi và Thanh Tú. Thế là thành màn kết đẹp và hoành tráng hơn nhiều so với kịch bản ban đầu.

Ngọc Hân: Đi diễn thời trang bị bỏng chân
Trong thời gian làm người mẫu tôi gặp phải khá nhiều sự cố nghề nghiệp. Lần đầu tiên trình diễn thời trang trên sân khấu lớn, tôi rất run. Được thầy (Quang Tú) và các người mẫu đàn chị ưu tiên cho ra đầu tiên, tôi thấy sợ. Mọi người an ủi, động viên, tôi tự trấn an mình “cố lên”. Đến khi ra sân khấu, vì vận chiếc áo dài quá nên tôi đã… “vấp”. Tôi rất ngại. May mà khán giả rất nhiệt tình, vỗ tay cổ vũ nên tôi lấy lại bình tĩnh thể hiện xong phần trình diễn của mình.
Một lần khác, trong một chương trình thời trang, sân khấu có xịt khói tạo cảm giác mờ ảo. Họ làm hơi bất cẩn, ống xịt khói họ để ngay trên sân khấu, đúng đường đi của người mẫu. Lúc tôi đi qua, khói phụt vào chân. Nó là khí Nitơ lỏng, lạnh nhưng gây bỏng. Chân tôi bị bỏng, phồng rộp, phải đi tập tễnh cả một thời gian dài.
Lại có lần, đang diễn trên sân khấu thì trang phục không khít, dây váy đầm trễ xuống, hở gần hết ngực. Tôi nhìn xuống thì… ôi thôi, vừa kéo dây tôi vừa ù té chạy vào trong cánh gà. Khán giả cứ mắt tròn mắt dẹt. Lần đó, tôi bị thầy và các chị mắng cho một trận vì khi đã là người mẫu, không bao giờ được xử sự vội vàng như thế mà phải xử lý ngay trên sân khấu, mặt phải bình thản, trình diễn tiếp.

Ái Châu: Trẹo chân, đứt guốc là chuyện như cơm bữa
Chuyện gặp phải “sự cố” trên sàn diễn, hầu như không người mẫu nào tránh khỏi. Từ khi bước vào nghề, tôi gặp không ít những “tai nạn” nghề nghiệp kể cả trên sàn diễn lẫn sau… cánh gà.
Trên sân khấu, một lần diễn cho chương trình hội nghị, vì sàn diễn được ghép lại bằng những tấm ván gỗ nên tôi bị “găm” đế guốc. Tôi không thể nào rút đế guốc lên một cách nhanh chóng, đành đứng tại chỗ vừa tạo dáng vừa… xê dịch đế guốc. Cuối cùng, cũng rút được đế guốc ra khỏi sàn, miệng cười tươi mà trán tôi vã mồ hôi. Rồi những lần khác, tôi bị trẹo chân, tụt dây áo… nhưng những sự cố đó giải quyết đơn giản thôi. Chỉ cần mình đừng mất bình tĩnh, bổ nhào vào trong sân khấu. Như thế càng “hút” sự chú ý của khán giả.
Ngoài những “tai nạn” nho nhỏ trên sân khấu, tôi còn gặp phải những “sự cố” khác trong thời gian đầu chân ướt chân ráo bước vào nghề. Tôi hay bị người khác giành đồ đẹp và kín đáo, chỉ còn lại những bộ ngắn, mỏng đến nỗi… hở cả nội y. Họ cậy là đàn chị, đến trước và chọn hết những bộ đồ đẹp. Tôi là lính mới nên đành nhún nhịn, chịu thiệt. Sau này, những bộ đồ hở hang, mỏng quá là tôi không mặc.

Thu Trang: Không quên cú ngã nhớ đời!
Tôi mới bước chân vào nghề người mẫu nên cũng chưa va vấp quá nhiều. Một vài “tai nạn nghề nghiệp” thì đã trải qua. Như lần dự thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2007 vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa rồi tại Trung Quốc. Đêm chung kết, tôi gặp “sự cố con gái” ngoài ý muốn nên phần trình diễn áo tắm không được tự tin, thoải mái cho lắm.
Sau cuộc thi Nữ hoàng Du lịch khoảng 4 tháng, tôi có tham gia buổi trình diễn nho nhỏ của thời trang Nem. Sàn diễn trơn quá, đôi guốc lại quá cao, tôi bước hụt bậc thang, ngã khuỵ gối xuống đất. Tôi thấy đau, tối tăm mặt mũi nhưng vẫn gắng đứng dậy, bình tĩnh trình diễn cho hết chương trình.

Hồ Đức Vĩnh: Khổ sở với trang phục bé và ngắn
Mỗi người mẫu từ khi bước vào nghề đều gặp phải những sự cố trên sàn diễn, những rủi ro này khác. Các người mẫu nữ rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười” nhiều hơn vì họ phải đi guốc cao, mặc trang phục mỏng manh… Đối với người mẫu nam, những sự cố “trẹo chân, gẫy guốc, tụt dây áo…” hầu như không có. Đôi khi, đãng trí có người đi sai đội hình hoặc bị “bựt” cúc áo, “xẻ” đường tà mà thôi.
Đối với tôi, hơn 3 năm hoạt động trong nghề người mẫu, tôi đều gặp phải sự cố về trang phục. Có lần, trước lúc diễn thì tôi bị… “mất” trang phục. Nhiều lần, tôi khổ sở với những trang phục quá bé và ngắn so với vóc dáng của mình.










