Bằng Lăng gặp “chuyện xui”

(Dân trí) - “Trên đường đi diễn về có cậu bé vượt đèn đỏ, đâm sầm vào xe, làm Lăng gãy chân. Trong thời gian 4 - 5 tháng do bó bột, có lời mời đóng phim mà Lăng không đi được. Giờ chân lành lặn thì phim đã bấm máy mất rồi”, người mẫu Bằng Lăng than thở.

Công chúng khá bất ngờ khi nhìn thấy Bằng Lăng xuất hiện tại lễ trao giải Cánh diều vàng tối 18/3. Với tư cách một diễn viên, chị có suy nghĩ gì về đêm trao giải này?

 

Tôi khá bất ngờ và cảm thấy vinh dự khi nhận được lời mời lên đọc trao giải Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Nhận được lời mời, tôi bay ra trước một ngày và sau đêm trao giải lại bay vào Sài Gòn.

 

Về những bộ phim, có phim tôi chưa được xem nên không thể đưa ra ý kiến. Còn về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Hải Yến trong phim “Chuyện của Pao” theo tôi là xứng đáng, vì nữ diễn viên này diễn rất tốt và có hồn. Tôi cảm nhận được điều đó dù chỉ xem qua một trích đoạn ngắn.

 

Nhớ lại những bộ phim mình đóng như “Gái nhảy”, “Nữ tướng cướp”, “Dốc tình”…chị khó quên vai diễn nào nhất?

 

Nói chung những vai diễn tôi đã thể hiện đều là những vai tôi tâm đắc. Lần đầu tiên vào vai một gái nhảy, tuy chưa có nhiều đất diễn nhưng đó là một cơ hội cho tôi khám phá bản thân mình ở lĩnh vực nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ. Đến vai nữ tướng cướp, tôi đã diễn “vào” hơn, có đất diễn hơn.

 

Hiện tại chị có tham gia bộ phim mới nào không?

 

Không. Trước Tết tôi có nhận được một số lời mời nhưng khi đó tôi đang phải bó bột, không thể tham gia được. Cái chân đau, xương nhức, ảnh hưởng đến công việc lưu diễn của tôi trong một thời gian khá dài.

 

Nếu có ngay một lời mời, chị lựa vai “con nhà lành” hay tiếp tục “làm gái”?

 

Tôi không thích những vai hiền lành đến mức mềm yếu, nhu nhược. Tôi thích nhân vật có cá tính, để lại ấn tượng lâu dài trong lòng khán giả.

 

Chị có kế hoạch gì trong thời gian sắp tới?

 

Ngoài công việc làm thêm cho một công ty Quảng cáo với tư cách là người thiết kế sân khấu, lựa trang phục; những show diễn nối tiếp những show diễn; đến giữa tháng 4 tôi sẽ đi Vũng Tàu chuẩn bị chuyến lưu diễn cho cuộc thi “Hoa hậu biển 2006”.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Nguyễn Hằng