Bạn trai của Uyên Linh bật mí chuyện tình cảm

(Dân trí) - Guitar Dũng Đà Lạt đã có những chia sẻ rất thú vị về chuyện tình cảm của anh và ca sĩ Uyên Linh thời gian gần đây, khiến dư luận xôn xao. Mới đây, anh cũng bật mí về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và cựu quán quân Vietnam Idol với phóng viên Dân trí.

Rất thật lòng khi chia sẻ chuyện tình cảm

Gần đây anh chia sẻ về chuyện tình cảm của anh và Uyên Linh, đây có phải là thời điểm anh muốn công khai tình cảm của 2 người?

Thực ra thì tôi cũng không muốn chia sẻ gì nhiều, vì đó là chuyện cá nhân. Nhưng trong lần ra mắt album, tôi là nhạc sĩ sáng tác, nên họ có hỏi qua về cảm xúc để thực hiện album, tôi và Uyên Linh thống nhất chỉ chia sẻ một lần duy nhất. Linh là ca sĩ thì phải trả lời báo liên tục, còn tôi thì rất ngại vì bản thân tôi công việc cũng bình thường nên không có gì để nói. Tôi cũng cảm thấy hơi ngại khi xuất hiện trên báo.

Hình ảnh trong album của Uyên Linh có sự xuất hiện của Dũng Đà Lạt
Hình ảnh trong album của Uyên Linh có sự xuất hiện của Dũng Đà Lạt

Nhưng sau khi anh chia sẻ về chuyện tình cảm thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh và Linh không?

Với bản thân tôi thì bài báo ổn, còn sau khi chia sẻ thì có vài ý kiến của người thân, bạn bè nên tôi cũng cảm thấy không có gì xáo trộn. Với lại chuyện đó mọi người cũng biết rồi nên cũng không có gì ảnh hưởng.

Nhưng cũng có rất nhiều người chia sẻ những dòng tình cảm mà anh dành cho Linh?

Tôi nghĩ họ đồng cảm vì nó rất tự nhiên. Cuộc sống và tình cảm khác nhau nhưng gặp quan điểm giống, họ thấy có họ trong đó thì họ thích. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất thật lòng khi chia sẻ những chuyện đó.

Nếu được dư luận quan tâm anh có thấy ngại không? Như cuộc phỏng vấn này?

Nếu ngại thì tôi đã từ chối không gặp, tôi cũng muốn gặp để biết rằng mọi người đang nghĩ gì về việc đó, có một chút “hiếu kỳ” trong đó. Riêng về mối quan hệ đó, chúng tôi chỉ chia sẻ một lần, không nói tới nói lui, vì hai người cũng không còn gì bí mật.

Lần đầu tiên, Uyên Linh và Dũng Đà Lạt công khai tình cảm trong dịp Valentine vừa qua 
Lần đầu tiên, Uyên Linh và Dũng Đà Lạt công khai tình cảm trong dịp Valentine vừa qua 

Còn về phía bản thân Linh thì như thế nào?

Nếu chuyện của Linh thì chắc là phải hỏi qua Linh, vì cá nhân tôi cũng rất chủ quan nên tôi cũng không có ý kiến gì về suy nghĩ của Linh. Mỗi người một công việc, tôi không chen vào những việc không phải là chung của hai người, việc của Linh thì Linh sẽ giải quyết, của tôi thì tôi giải quyết.

Nhưng hai người có chia sẻ với nhau trong cuộc sống?

Dĩ nhiên là có rồi, chúng tôi thường chia sẻ về cuộc sống, công việc. Linh có những dự án gì thì chia sẻ với tôi, về âm nhạc, về phần này tôi là người có kinh nghiệm hơn

Trước đây từng có “ầm ĩ trên báo chí” về chuyện tình cảm của hai người? Mọi người vẫn không thấy anh lên tiếng về chuyện này?

Tôi nói thật, chuyện đó là do một số người “kích” cho nó thành ra nghiêm trọng hơn. Thứ hai là vì lúc đó Linh đang được quan tâm nên họ muốn có thông tin nào đó.

Đối với cá nhân tôi không muốn chia sẻ nhiều, nhưng quan điểm của tôi với chuyện đó là “lẽ ra mọi người phải sáng suốt, những người viết bài, giật tít”… Nếu quan tâm thì họ nên khách quan một chút, người ta chỉ “đoán” nhiều hơn là biết sự thật. Tôi là người trong cuộc nên tôi biết sự thật là gì, tôi không hề né tránh chuyện đó.

Tôi có đọc qua những bài viết đó. Nếu đúng thì tôi nhận. Tôi không phải là người ăn miếng trả miếng nên tôi sẽ không đáp trả, tôi bỏ qua nhưng tôi không quên vì cách họ đối xử với người khác như vậy là không công bằng.

7 năm không về quê ăn Tết

Hiện tại, anh đang thành công vì cũng là một nhạc công có tiếng trong giới, nhưng thời điểm khó khăn nhất của anh trong sự nghiệp là khi nào?

Khi tôi mới xuống Sài Gòn, tôi không biết đường, cũng không quen biết ai, công việc không ổn định vì không kết nối được với mọi người. Trong khoảng thời gian tôi ở Sài Gòn là 15 năm, có đến 7 năm tôi không về nhà ăn Tết vì không có điều kiện.

Có bao giờ anh khó khăn đến mức muốn bỏ nghề?

Chắc chắn là không, tôi đã bỏ nhiều thứ để theo nhạc chứ không bao giờ bỏ nhạc. Tôi học Đại học ngoại ngữ chuyên ngành nhưng được 3,5 năm thì tôi bỏ. Mẹ tôi la tôi rất nhiều, đến giờ vẫn còn la. Ngoài ra, làm nghề còn có nghiệp nữa. Tôi nghĩ đây không còn là nghề mà là nghiệp của mình rồi.

Anh có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Tôi cảm thấy hài lòng, vì tôi nỗ lực để làm công việc mình yêu thích, kiếm sống trong công việc mà mình yêu thích.

Nếu nói về bản thân anh thì anh nghĩ mình là người như thế nào?

Tôi là người chân thành, có trách nhiệm với công việc. Nhưng cũng có thể ảnh hưởng bởi thổ nhưỡng, nơi sinh của tôi ở Đà Lạt nên có những cái không được quyết liệt như những người khác. Tôi lành tính nên ngại bon chen. Đối với người khác thì bình thường, nhưng tôi cảm nhận có sự bon chen thì tôi bỏ qua, có những việc cần quyết đoán thì hay chần chừ nên vụt mất cơ hội.

Tôi đam mê công việc và luôn vui vẻ với mọi người.

Nói về “gấu” thì tôi không có một tí gấu mà còn hơi “ẻo ẻo” nữa (cười lớn).

Với anh hiện tại, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của mình?

Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất đối với tôi là nghề nghiệp, tôi chỉ lo mình bị đi lùi nên phải cố gắng nhiều hơn, điều suy nghĩ nhiều là công việc. Gia đình con cái ai cũng suy nghĩ tới nhưng hiện tại chiếm nhiều nhất trong đầu là công việc.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!



Băng Châu