Bà xã kém 12 tuổi nói về Tự Long: Cầu toàn, sống thật, giao hết tiền cho vợ

Hương Hồ

(Dân trí) - "Anh Tự Long là người rất đơn giản, không cầu kì nhưng lại cầu toàn. Quần áo thường ngày của anh giờ tôi vẫn mua, đi du lịch tôi vẫn sắp từng bộ...", bà xã của NSND Tự Long chia sẻ.

NSND Tự Long là "anh tài" đang nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả, trong show Anh trai vượt ngàn chông gai. 

Và như người ta vẫn thường nói: "Đằng sau thành công của đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ", bà xã Minh Nguyệt chính là hậu phương vững chắc của nam nghệ sĩ trên con đường sự nghiệp cũng như giúp anh tự tin tham gia chương trình truyền hình thực tế. 

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, bà xã kém 12 tuổi của Tự Long chia sẻ về chồng, về hôn nhân viên mãn gần một thập kỷ qua và cả cách chị đối diện với những lời nói xấu, thị phi về mình. 

Bà xã kém 12 tuổi nói về Tự Long: Cầu toàn, sống thật, giao hết tiền cho vợ - 1

Chị Minh Nguyệt - bà xã của NSND Tự Long - hiện là giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Anh Long là người sống "thật" 100%, không biết làm màu"

Cảm xúc của chị thế nào khi ông xã của mình - NSND Tự Long - đang là gương mặt được chú ý tại show "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

- Cảm xúc đầu tiên của tôi là xúc động, sau đó tự hào và cuối cùng là bất ngờ. Xúc động bởi tôi hiểu anh Long, hiểu về tài năng và con người của anh ấy.

Song, nhiều năm qua, các chương trình anh Tự Long tham gia chưa khai thác được hết khả năng của anh ấy để khán giả có cái nhìn đa chiều cũng như yêu quý anh ấy nhiều như bây giờ.

Và tự hào thì đương nhiên rồi, không chỉ tôi mà cả các con và bạn bè xung quanh luôn tự hào với những gì anh ấy cống hiến.

Còn sự bất ngờ thì phải nói thật, đó là lúc biết anh Tự Long tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi có chút lo lắng và suy nghĩ.

Tôi đã từng có nhiều lời khuyên và tư vấn cho chồng mình để anh ấy có những góc nhìn rõ hơn về chương trình truyền hình thực tế, nhất là show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Và kết quả, cho đến bây giờ mọi người thấy đấy, anh Tự Long đã làm tốt và phát huy được nhiều tài năng của mình một cách xuất sắc.

Nhiều người đến nay vẫn tò mò vì sao anh Tự Long quyết định tham gia show "Anh trai vượt ngàn chông gai", chắc anh cũng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và chị cũng động viên, thuyết phục không ít?

- Lúc đầu tôi nghĩ, anh Tự Long chú ý đến chương trình chỉ vì vợ và con gái rất mê show này.

Sau đó, anh ấy có tìm hiểu và cũng nhiều do dự. Khi đó, chúng tôi đã có những tin nhắn dài như bài văn, những cuộc nói chuyện xuyên tối.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là những chia sẻ. Dù rất mê chương trình nhưng tôi không áp đặt hay giục anh ấy nhận lời, bởi tôi biết, chỉ cần giục thêm một câu anh ấy sẽ quyết luôn. Vì đứng ở vị trí người vợ, tôi hiểu rõ cá tính của chồng mình nên có nhiều sự lo lắng.

Anh Tự Long là một người rất "sung", luôn có thừa sự nhiệt tình và cảm giác như không có gì làm khó được anh ấy. Tôi sợ anh ấy tập và diễn không nghĩ cho bản thân.

Và đặc biệt, anh Long là người sống "thật" 100%, không biết làm màu hay biết giấu cảm xúc đâu. Tôi lại lo anh ở kí túc xá sẽ như thế nào?…

Đúng là các bà vợ thường hay suy nghĩ nhiều nhỉ? (Cười).

Khoảng thời gian chồng vào Nam dài ngày để quay chương trình, hẳn 3 mẹ con chị ở nhà cũng có những cảm xúc đặc biệt: Nhớ, thương khi xem cả những video hậu trường của anh?

- Chúng tôi đúng là Fan (người hâm mộ - PV) cứng của chương trình luôn đó. Con gái tôi 9 tuổi nhưng thuộc hết tên của 33 "anh tài", thuộc các đội và các bài hát trong chương trình.

Có lẽ đó chính là cách con gái thể hiện tình cảm và sự ủng hộ bố. Nhiều lúc tối đến, tôi muốn gọi cho chồng để hỏi han công việc sau một ngày nhưng lại không dám gọi, cứ để máy vậy, chờ rồi đi ngủ.

Bởi tôi biết cường độ làm việc của anh và ê-kíp rất căng thẳng, vất vả nên tôi muốn anh ấy tập trung hoàn toàn và không phải suy nghĩ gì nhiều việc ở nhà.

Bà xã kém 12 tuổi nói về Tự Long: Cầu toàn, sống thật, giao hết tiền cho vợ - 2

NSND Tự Long thường đăng những khoảnh khắc tình cảm, hạnh phúc bên vợ trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đến nay, chị đã quen với điều đó? Chị sắp xếp thời gian và cân bằng công việc, con cái như thế nào khi chồng vắng nhà?

- Còn nhớ ngày anh Long nhận lời tham gia chương trình, tôi nghĩ: "5-6 tháng ư? Sao mà dài thế!".

Giờ quay đi quẩn lại cũng thành quen lúc nào không biết. Bạn bè thân xung quanh vẫn bảo tôi là "người máy" mà (cười).

Đùa vậy thôi, tôi cũng tự thấy mình là người phụ nữ khá nhanh nhẹn trong suy nghĩ và cả hành động. Tôi có thể một lúc sắp xếp cũng như làm rất nhiều việc, việc nhà cũng vậy.

Bí quyết của tôi là sự ngăn nắp và gọn gàng. Mình làm việc gì cũng gọn gàng luôn thì các việc sau sẽ rất nhanh.

Chị nhận thấy sự thay đổi lớn nhất của chồng khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" là gì? Chị có sốc, choáng trước sự thay đổi đó?

- Đó là tư duy. Tôi không choáng mà thấy vui. Tư duy của mỗi cá nhân là khó thay đổi nhất.

Tuy nhiên, anh Long bây giờ có nhiều sự thay đổi trong tư duy nghe nhạc, biểu diễn, dàn dựng và với nhiều loại hình âm nhạc, vũ đạo. Tất cả đều là sự thay đổi rất tích cực. Hi vọng tôi cảm nhận đúng.

Bà xã kém 12 tuổi nói về Tự Long: Cầu toàn, sống thật, giao hết tiền cho vợ - 3

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Tự Long (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chúng tôi đều học được cách lắng nghe nhau"

Chồng động viên, hỗ trợ chị ra sao trong công việc?

- Tôi và chồng may mắn làm việc chung trong lĩnh vực sân khấu nên rất dễ nói chuyện và dễ chia sẻ về công việc.

Chuyên ngành chính của tôi là sân khấu kịch nói, nên về sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương thì tôi được sự tư vấn từ chồng bất cứ khi nào cần, không phải đi đâu hỏi cả.

Trong cuộc trò chuyện với Dân trí năm ngoái, anh Tự Long thừa nhận mình không được chỉn chu, không chải chuốt và khá xuề xòa. Quần áo toàn chị mua sắm, nước hoa anh cũng chẳng dùng. Còn giờ thì sao? Anh đã chịu khó ăn diện, bảnh hơn chưa?

- Anh Tự Long là người rất đơn giản, không cầu kì nhưng lại cầu toàn. Quần áo thường ngày của anh giờ tôi vẫn mua, đi du lịch tôi vẫn sắp từng bộ và phối sẵn màu quần, màu áo cho anh ấy.

Chắc chúng tôi hiểu nhau, cùng sở thích nên đồ tôi mua, anh ấy dùng khá hợp và cũng rất thích.

Lấy chồng nổi tiếng lại hơn mình 12 tuổi và đã qua một lần đổ vỡ, bản thân chị có từng gặp những thị phi, nói xấu? Chị đối diện và phản ứng với điều đó như thế nào?

- Tôi cũng có lúc bị nói xấu chứ. Có người từng hỏi: "Sao không đáp trả, không bóng gió, không nói chuyện tay đôi, người ta đối xử thế nào, phải trả lại bằng ấy?".

Song, đã từ rất lâu rồi, tôi thường chọn cho mình cách im lặng để đi qua sóng gió. Và sau những gì bản thân chiêm nghiệm được thì tôi thấy mình hoàn toàn đúng.

Bà xã kém 12 tuổi nói về Tự Long: Cầu toàn, sống thật, giao hết tiền cho vợ - 4

Chị Minh Nguyệt chia sẻ rằng, vợ chồng chị luôn học cách lắng nghe nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần 1 thập kỷ về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của anh chị ngày càng viên mãn, có nhiều trái ngọt, bí quyết là gì vậy?

- Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, cả hai chúng tôi đều học được cách lắng nghe nhau.

Song, cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt", với anh chị thì sao? Những lúc đó, ai là người làm lành trước?

- Thường là chồng tôi phải làm lành trước đấy! Bởi tôi nghĩ, mình là phụ nữ mà. Kệ đi! Cứ cho mình quyền được chiều hơn một chút (cười).

Anh Long từng chia sẻ: "Tôi ăn to nói lớn, vợ thì nhẹ nhàng nên phải chịu đựng nhưng "hội chịu đựng" đó, hay kiểu "lầm lì mà giết voi" lắm!", có đúng không?

- Nguyên nhân có câu này là do chồng tôi rất sợ vợ im lặng, sợ hai vợ chồng không nói chuyện với nhau. Và tôi biết tính anh ấy nên khi anh ấy nói to, tôi sẽ im lặng và anh sẽ lại im lặng ngay lúc đó.

Về nhà, anh Long giao hết tiền cho vợ, không có quỹ đen nào chứ?

- Tôi đoán là như vậy! (Cười).

Điều gì ở anh Long chị cảm thấy yêu và khâm phục nhất?

- Hai chữ "uy tín" sẽ nói lên tất cả.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!