1. Dòng sự kiện:
  2. Tài tử Thương Tín qua đời
  3. Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Anh Khoa: Buồn vì chưa nên cơm cháo gì!

“Tôi cảm nhận người ta nhìn tôi hát hơn là nghe tôi hát; họ cũng đòi hỏi rất nhiều ở hình thức bên ngoài…”

Nhiều người nói Rock đang rã đám, Khoa thấy thế nào?

Cũng buồn, người ta giờ cứ nói Anh Khoa không làm nên cơm cháo gì, không gột nên hồ, người ta cũng so sánh với Kasim Hoàng Vũ, Bức tường v.v..người ta cũng nói Rock đang thoái trào… Họ có quyền nói, quyền nhận xét nhưng Khoa cứ làm những điều Khoa đã định hướng thôi. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, khi mất đi cái gì đó thì sẽ có những cái mới nảy sinh, thay thế…

Sau Sao Mai điểm hẹn vừa rồi, Khoa có chịu nhiều áp lực từ người được giải nhất không?

Đúng là tôi hơi may mắn khi nhận được giải. Điều này có vẻ hơi… quá sức mình nhưng may mắn cũng không tự dưng mà đến. Tôi không chịu áp lực, vì tôi làm được những kế hoạch tôi đặt ra trong tầm tay của mình.

Nhạc Việt no xôi chán chè mà vẫn đói?

Đúng vậy, nhạc Việt hiện nay không có sự đa dạng trong phong cách âm nhạc những cái mới thì không lạ và những cái lạ thì không mới!

Người ta khen Anh Khoa mộc mạc trên sân khấu?

Đó là lời khen hay mỉa mai? Tôi không tin khán giả Việt Nam có nhiều người nghĩ vậy. Tôi vẫn cảm nhận người ta nhìn tôi hát hơn là nghe tôi hát; họ cũng đòi hỏi rất nhiều ở hình thức bên ngoài…

Có ý kiến cho rằng nhạc Việt Nam đang nữ tính hoá, một Rocker như Anh Khoa nghĩ sao?

Thực ra nữ tính hay không là do nhu cầu nội tại, mà phụ nữ là quan trọng nhất rồi, nên… có thêm chút nữ tính thì càng hay! Nói vui vậy thôi, nữ tính hay không là tuỳ người nghe, phần đông công chúng thích như vậy, còn ca sỹ cũng chỉ là một nghề thôi. Để sống được thì phải chiều theo thị hiếu của người nghe, cách nhanh nhất là thuận mắt thôi…

Các rocker thường được khen manly hơn, vì sao?

Quang Dũng rất đàn ông, nhưng anh ấy hát nhạc Pop, hay Elvis Phương… vì vậy dòng nhạc chẳng nói lên điều gì. Bản thân ca sỹ mà đàn ông thực thụ thì âm hưởng bài hát mà anh ta hát anh ta toát lên sẽ đàn ông thôi! Trên sân khấu anh ta nên kiệm lời, làm tốt công việc, và làm nhiều hơn nói… đó là đàn ông!

 Theo Tô Mai Trang
Vietnamnet