Ai sẽ lọt vào chung kết Vietnam's Got Talent năm 2013?

(Dân trí) - Đêm bán kết 5 chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h00 chủ nhật ngày 17/03/2013 trên VTV3 quy tụ nhiều tiết mục tiềm năng.

Trong đêm bán kết này, khán giả sẽ gặp lại cô bé 15 tuổi mang phong cách digan Tường Vi Vân, chàng luật sư Trần Hữu Kiên với giọng opera hiếm, nhóm HFO, tiết mục tâng bóng nghệ thuật của Nguyễn Hữu Lam, múa của cô bé 8 tuổi Nguyễn Trang Linh, trượt patin nghệ thuật của nhóm VNFSK và búng tay chơi nhạc của Phạm Anh Tú.
 
Ai sẽ là gương mặt tiếp theo lọt vào chung kết Vietnam’s got talent? Hãy cùng nhìn lại những ứng viên của tuần này:

Nhóm HFO - những chàng trai đeo nơ duyên dáng

HFO
HFO

Đã qua 4 tuần bán kết nhưng vẫn chưa có nhóm nhảy nào lọt vào chung kết. HFO với sự duyên dáng và ăn sân khấu đã thể hiện trong vòng loại cộng với sự đầu tư nghiêm túc cho vòng bán kết hứa hẹn sẽ bùng nổ, vượt qua cái “dớp” của thể loại nhảy nhóm.

Đã gây ấn tượng tốt tại vòng loại sân khấu, HFO đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho vòng bán kết với mục tiêu “Chứng minh cho tất cả mọi người rằng chúng em đứng trên sân khấu này là hoàn toàn xứng đáng chứ không phải do một sự may mắn nào cả!”.

Nguyễn Hải Lam - bị thương một bên mắt vẫn tâng bóng điêu luyện

Hải Lam
Hải Lam

Chàng sinh viên Nguyễn Hải Lam với tiết mục tâng bóng nghệ thuật gây ấn tượng trong vòng loại hứa hẹn sẽ đem đến sự mới lạ cho vòng bán kết sắp tới.

Hải Lam hiện là thành viên của Backstreet soccer Team - một trong 2 câu lạc bóng đá nghệ thuật duy nhất ở Việt Nam. Quê ở Đồng Nai, gia đình có 3 anh em đều học đại học ở TP Hồ Chí Minh, Hải Lam đã đi làm thêm từ năm nhất để tự chi trả phần nào học phí và sinh hoạt phí của mình. Lam đã biến chính niềm đam mê của mình với trái bóng thành nghề để kiếm thu nhập. Hiện tại Lam vẫn thường xuyên đi diễn tâng bóng nghệ thuật cho các event lớn nhỏ.

Tường Vi Vân - tuổi 15 “nổi loạn” với Lady Gaga

Vi Vân
Vi Vân

Hình ảnh cô bé 15 tuổi Tường Vi Vân “chất” với cây đàn ghi-ta và tiết mục hát đầy máu lửa ca khúc Set fire to the rain của Adele trong vòng loại sân khấu đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người xem.

Hiện đang sống với bố và các anh chị, Vi Vân được thừa hưởng “máu nghệ sỹ” từ chính người bố của mình = một giáo viên dạy ghi-ta. Thường xuyên được nghe các ca khúc nước ngoài cùng với bố, năm 10 tuổi Vi Vân được nghe Poker Face - một bài hát nổi tiếng của Lady Gaga như một mối duyên bất ngờ, cô bé quá yêu thích nó và tìm mọi cách hát cho bằng được. Sự kiện đó cũng đánh dấu sự kết nối thú vị giữa Tường Vy Vân và Gà Gà (cách gọi thân mật cô dành cho thần tượng của mình Lady Gaga). Trong đêm bán kết, ngoài hát 1 bài hát của Lady Gaga, Tường Vy Vân còn biểu diễn một trong 2 nhạc cụ đã quen thuộc với em từ khi còn rất nhỏ là piano và ghi-ta.

Nhóm VNFSK - tuổi tác không ngăn được đam mê

Nhóm VNFSK
Nhóm VNFSK

VNFSK là một nhóm patin lớn quy tụ những người đam mê bộ môn nghệ thuật đường phố này. Trong vòng loại, VNFSK đã gây bất ngờ với tiết mục trượt patin nghệ thuật đồng thời tạo những vệt lửa đẹp mắt theo từng bước trượt của mình.

Đến với vòng bán kết, VNFSK sẽ biến tấu những bước trượt đẹp mắt của mình cùng sự hỗ trợ của đạo cụ mới - yoyo. Khó khăn lớn nhất của nhóm lúc này là mỗi người một công việc, rất khó để tập trung cùng nhau để luyện tập. Tuy nhiên, nhờ đã có sự kết nối từ trước thông qua những buổi tập hàng ngày từ 6h đến 9h tối trong suốt 2 năm qua, VNFSK vẫn có thể phối hợp đồng đều và đẹp mắt trong bán kết sắp tới.

Phạm Anh Tú - búng tay chơi nhạc cũng là một nghệ thuật

Phạm Anh Tú
Phạm Anh Tú

Dũng cảm đem đến sân khấu Got Talent một bộ môn mới lạ - búng tay chơi nhạc, Phạm Anh Tú đã gặt hái được thành quả ngoài mong đợi, đó là lọt vào vòng bán kết. Để chuẩn bị cho vòng bán kết, chàng trai quê ở Long Khánh này phải tập trung về quận 9 TPHCM để ở trong 1 tuần nay. Tuy nhiên, ngày nào Tú cũng đi một quãng đường cả trăm cây số từ nhà đến phim trường để tập vì lý do “Em không ở ký túc xá được, vì…sợ ma”.

Tiết mục của Tú đòi hỏi sự vận động liên tục ccủa các ngón tay nên trong thời gian gần thi, Tú rất chăm sóc và giữ gìn cẩn thận bàn tay của mình. Dù phải đi cả trăm cây số, nhưng Tú tuyệt đối không đi xe máy mà đi xe buýt vì sợ tổn hại đến đôi tay. Tú chia sẻ: “Mình rút kinh nghiệm năm ngoái, gần đến ngày thi tập nhiều quá đi khi thi tay đau không làm gì được nên rớt từ vòng loại của Got Talent”.

Trần Hữu Kiên - giọng tenor hiếm

Trần Hữu Kiên
Trần Hữu Kiên

Đi thi Got Talent trong một dịp tình cờ - em trai đăng ký mà không cho anh biết, chàng luật sư Trần Hữu Kiên đã chinh phục giám khảo bởi chất giọng opera đặc biệt dù chưa qua trường lớp thanh nhạc nào. Sau khi lên tivi trong vòng loại sân khấu, Kiên chia sẻ: “Mình về quê ở Quảng Xương - Thanh Hóa, bà con họ hàng ai cũng hỏi thăm, ở quê tính cộng đồng rất cao mà, ai mà được lên tivi là cả làng biết, mọi người thích lắm, chúc mừng nhiều lắm”.

Để chuẩn bị cho vòng bán kết, trong tuần này Hữu Kiên đang tích cực luyện tập với giám đốc âm nhạc của chương trình - nhạc sỹ Đức Trí và cô giáo thanh nhạc Triệu Yên. Anh chia sẻ: “Nhạc sỹ Đức Trí đã tư vấn cho mình chọn một bài hát dân gian âm hưởng thính phòng, vì nó hợp với chất giọng của mình là chất giọng tenor kịch tính, anh Trí bảo đó là chất giọng khá hiếm ở Việt Nam. Còn tập với cô Triệu Yên thì thấy sáng ra nhiều điều, bây giờ mình đang tự tin và mong chờ đến đêm bán kết lắm”.

Nguyễn Trang Linh - thiên thần mới của Got Talent

Trang Linh
Trang Linh

Cô bé 8 tuổi Nguyễn Trang Linh với gương mặt xinh xắn và những điệu múa đẹp gợi nhắc đến hình ảnh thiên nga múa Linh Nga đã chinh phục khán giả trong vòng loại sân khấu Got Talent. Trở lại vòng bán kết, Trang Linh sẽ đưa đến câu chuyện xúc động của một cô bé mồ côi thông qua những điệu múa uyển chuyển của mình. Học múa từ năm 4 tuổi, Trang Linh đã sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh của mình. Trong một lần mẹ bật video múa của diễn viên múa Linh Nga, Trang Linh đã rất thích thú và làm theo một cách dễ dàng. 

Phan Anh