Á hậu Thái Như Ngọc về Việt Nam

(Dân trí)- Á hậu Thái Như Ngọc đã có chuyến đi vượt hơn 100 km đường núi khó khăn để tới thăm đồng bào dân tộc Arem sống trong vùng lõi của Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Vừa qua, Á hậu Thái Như Ngọc đã có chuyến đi cùng những người bạn tới Quảng Bình trên chặng hành trình làm từ thiện tại Việt Nam của cô. Chuyến đi này, Á hậu dành thời gian vượt hơn 100km với những chặng đường núi khó khăn để tới thăm đồng bào dân tộc Arem sống trong vùng lõi của vùng Phong Nha- Kẻ Bàng.

Mùa lũ sau cơn bão số 10 vừa qua, người A rem cũng chịu không ít những thiệt hại do mưa bão, lũ, toàn bộ đường lên bản bị ngập lụt nặng khiến việc giao thương khó khăn. Đây cũng là vùng sâu xa nên không được nhiều tổ chức, cá nhân tới thăm hỏi, động viên.
 
Á hậu Thái Như Ngọc về Việt Nam

Á hậu Thái Như Ngọc và những người bạn của mình đã không ngại chặng đường vất vả, mang gạo, cá khô, mì cùng một số mặt hàng khác đến tới bà con. Thái Như Ngọc thật sự đồng cảm và chia sẻ với bà con Arem khi thấy cảnh sống còn khổ trăm bề của họ. Lũ lụt làm việc cấy trồng của họ gặp nhiều khó khăn nên cuộc sống luôn bấp bênh. Thái Như Ngọc hy vọng, cô sẽ còn quay lại để chia sẻ với bà con vào thời gian tới đây nữa.

Arem là tộc người bước ra từ rừng sâu muộn màng nhất trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Khi được phát hiện vào năm 1956, tộc Arem chỉ có 18 người sống như thời hồng hoang trong rừng sâu Phong Nha - Kẻ Bàng, săn bắt, hái lượm để kiếm miếng ăn, lấy vỏ cây để che thân, lấy hang đá làm nơi cư trú và ra sức chạy trốn khi thấy người lạ. Mãi đến năm 1985, bộ đội biên phòng mới phát hiện dấu tích của họ và kiên trì vận động họ về định cư. Năm 2003 Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP HCM đã giúp đỡ tỉnh Quảng Bình xây cho tộc Arem 42 căn nhà, lập bản mới tại cây số 39 ngay bên đường 20, đặt tên là Bản 39. Tại thời điểm đó tộc người Arem có 42 hộ với hơn 150 khẩu. Hiện nay tộc người Arem đã có gần 80 hộ với hơn 200 nhân khẩu.
 
Một số hình ảnh Á hậu Thái Như Ngọc đến thăm tộc người Arem ở Phong Nha- Kẻ Bàng:
 
Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa