Á hậu Ngọc Lan: “Được lòng người này, lại mất lòng người kia…”

(Dân trí) - Không giống như Hoa hậu Mai Phương Thuý, cuộc sống của Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 - Ngọc Lan ít ồn ào và có vẻ “né tránh” báo chí. Giờ người đẹp đã lập gia đình, suy nghĩ thực tế và cũng chín chắn hơn…

Cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Lan đã đủ chín chắn để cảm nhận cuộc sống của mình thay đổi như thế nào sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006?

Cuộc sống của tôi có một số thay đổi nhưng không đáng kể. Có chăng, đó chỉ là mình được nhiều người biết đến và có thêm nhiều…áp lực. Nhiều người cũng nói sao không thấy tôi xuất hiện nhiều, không tham gia lĩnh vực giải trí sau khi đoạt danh hiệu.

Nói ra thì không mấy ai hiểu, sự thực là trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu tôi đã nhận ra mình không thích đi sâu vào những công việc như làm người mẫu, chụp hình quảng cáo... mặc dù đã từng đạt danh hiệu Miss E100- Hoa hậu qua ảnh của Báo Thế Giới Phụ Nữ 2005; tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21.

Tôi chỉ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 với mục đích thật đơn giản: muốn khám phá bản thân và quan sát, suy ngẫm về mọi thứ xung quanh mình. Sự có mặt của tôi cũng là để hoàn thành ước mơ ngày thơ bé, đó là được tham gia cuộc thi Hoa hậu.

Được là người nổi tiếng cũng thích lắm chứ? Đi đâu cũng được người ta ưu ái và có nhiều cơ hội trong công việc cũng như trong cuộc sống đến với mình. Nhưng kèm theo đó dễ bị “soi”, mất tự do, chịu nhiều áp lực từ những lời đồn thổi. Tôi chỉ muốn được làm những gì mình thích, ra ngoài được khen ngợi trông xinh xắn, cao ráo, làm công ty này công ty kia và chỉ dừng lại thế…

Cũng vì do dự, chưa thật sự muốn tham gia lĩnh vực giải trí nên tôi đã từ chối casting cho 3 bộ phim. Thỉnh thoảng, tôi có đi chụp hình cho báo chí, thời gian còn lại tôi tập trung vào việc học. Bỏ lỡ nhiều cơ hội sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2, tôi cũng tiếc! Nhưng được cái này thì mất cái kia, tôi đã lựa chọn con đường đi cho riêng mình và tôi quyết không hối hận.
 
Á hậu Ngọc Lan: “Được lòng người này, lại mất lòng người kia…” - 1
Á hậu Ngọc Lan tại cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2006

Được xướng tên Á hậu 2 trong đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp, chị đã vô cùng bất ngờ và sung sướng. Giờ nhớ lại giây phút đăng quang, cảm giác ấy còn vẹn nguyên hay đã “giảm nhiệt” đến mức độ nào?

Đến với cuộc thi sắc đẹp hai năm trước, ngoài sự giúp đỡ nhiệt tình của NTK Việt Hùng, 2 chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi, Hi- e và một số bạn bè thân thiết, mọi thứ tôi phải đi từ con số 0: tự thân, không cầu cạnh và không tìm mọi cách để đoạt giải.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, tôi không được báo chí ưu ái, cũng không có nhiều bài viết trên báo, tôi rất nản. Vì thế tôi càng trân trọng sự nỗ lực, cố gắng của mình. Danh hiệu Á hậu 2 và giây phút đăng quang ấy làm sao tôi có thể quên được. Tôi thật sự hạnh phúc!

Khi cùng Mai Phương Thuý, Lưu Bảo Anh bước lên bục vinh quang, làn khói lạnh xì ra làm chân chị bỏng rát. Chị đã nói rằng, “cuộc thi này vinh quang nhiều mà đau thương không ít”. Đó đơn giản chỉ là câu nói vui hay còn ẩn chứa nhiều tâm sự khác? Nhất là khi, chị nản và tủi thân không ít trong quá trình diễn ra cuộc thi?

Cũng đã lâu rồi nên tôi không thể nhớ được mình đã nói câu nói đó. Nhưng nếu có, đó chỉ là câu nói đùa khi ai đó hỏi về sự cố chân đau của mình. Như tôi đã nói, tôi không hề mất mát hay phải đánh đổi bất kỳ thứ gì trong cuộc thi Hoa hậu. Chỉ là một “tai nạn” nhỏ, dù chân đau gần một tháng nhưng đến giờ vết sẹo đã không còn. Người ta vẫn nói: “trong cái rủi có cái may”!

Sau ngày đăng quang, Hoa hậu Mai Phương Thuý đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện cũng như nghệ thuật, riêng chị và Á hậu 1 Lưu Bảo Anh dường như bị “lãng quên”. Chị đã và đang làm gì trong thời gian đó?

Thuý may mắn hơn tôi là Hoa hậu và được nhiều người biết đến hơn. Hơn nữa, Thuý lại có sự giúp đỡ của NTK Việt Hùng nên mọi công việc thuận lợi hơn nhiều.

Tôi có một tâm nguyện nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tôi hi vọng mình có điều kiện làm từ thiện, vì tôi đã được chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần sự quan tâm, giúp đỡ. Nhưng nói ra không ai tin, chính gia đình tôi cũng không khá giả, lo lắng cho cuộc sống không hề dễ dàng. Nên tôi rất muốn được kết hợp với các đơn vị, tổ chức để có kế hoạch, chương trình làm từ thiện cụ thể…

Trong khi Thuý sôi nổi với các hoạt động thì tôi vẫn đến trường, hoàn thành nốt năm cuối Trường Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, về nhà giúp đỡ bố mẹ, gánh vác vai trò của một người chị cả trong gia đình.
 
Á hậu Ngọc Lan: “Được lòng người này, lại mất lòng người kia…” - 2
Ngọc Lan trong vai trò người mẫu

Có thông tin, Á hậu Ngọc Lan đã lập gia đình. Đó có phải là người đàn ông lý tưởng như chị từng mong muốn: “đẹp trai, thông minh, hài hước, tâm lý, có sự nghiệp riêng, đặc biệt phải chân thành và yêu mình thật lòng”?

Tôi cũng bị trách nhiều vì lập gia đình mà không “công khai” trên báo chí. Tôi đã lên xe hoa vào đầu năm nay. Trước kia, ai hỏi về “một nửa” sau này, tôi cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn. Con người mà, ai chẳng tham lam?

Dù không phải cái gì cũng hoàn hảo nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Sự giàu có “mua tiên” cũng được nhưng không thể mua nổi hạnh phúc. Đối với tôi, chỉ cần yêu và được anh ấy yêu thật lòng, chia sẻ và là chỗ dựa vững chắc cho mình là quá đủ.

Liệu cuộc sống gia đình không quá dư dả về kinh tế có bó buộc cô Á hậu nhiều tham vọng, hoài bão như chị?

Tôi tự nhận mình là người cầu toàn, rất nhiều tham vọng. Tôi muốn làm nhiều việc nhưng chưa thực hiện hết được. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn tìm một công việc mình yêu thích, được chứng tỏ khả năng bản thân. Tôi còn có cả ước mơ đi du học nhưng không có điều kiện nên đành gác lại.

Nhiều người cứ tưởng rằng tôi là Á hậu thì cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Thực tế, tôi rất muốn đi làm, kiếm thật nhiều tiền để xây một ngôi nhà mới, để cuộc sống thoải mái hơn. Mình đã lập gia đình thì sau này còn phải lo cho các con nữa. Nói chung là tôi có rất nhiều việc phải lo và phải cố gắng mới có thể làm được.

Chị cũng từng nói rằng “cái gì cũng nên thử”, trước cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, chị từng tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh, PNTK21. Vậy sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cái đích để “thử” của chị sẽ là gì?

Trước đây, có bài báo đặt cái tít khiến tôi bị nhiều người hiểu lầm. Đúng là tôi muốn khám phá, muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nhưng đó là những cái “thử” hoàn toàn trong sáng, lành mạnh. Tôi không bao giờ “thử” quậy phá, “thử” ma tuý và “thử” yêu!

Tôi là người sống có nguyên tắc và được nuôi dưỡng trong gia đình nề nếp. Tôi hiểu rõ các giá trị, chuẩn mực đạo đức nên không bao giờ đi sai lệch các chuẩn mực đó. Chính vì thế, chưa có cái “thử” nào khiến tôi phải ân hận cả.
 
Á hậu Ngọc Lan: “Được lòng người này, lại mất lòng người kia…” - 3
Á hậu Ngọc Lan giữa đời thường

Thế còn thông tin, Ngọc Lan chảnh, Ngọc Lan có đại gia… Bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Chuyện tôi không có đại gia là thật 100%. Còn những người khác nói gì và nghĩ gì, tôi mặc kệ. Người đời thường ganh ghét, đố kỵ nhau nên sinh ra những lời bàn tán không hay.

Tính tôi ít nói, ít thể hiện mình nên người ta không hiểu, nói mình “chảnh” là chuyện không lạ. Những ai đã từng gặp gỡ, nói chuyện với tôi sẽ thấy tôi bình dị và dễ mến. Sống ở đời, tôi thấy cũng giống như làm dâu trăm họ - được lòng người này nhưng lại mất lòng người kia, không thể tránh khỏi…

Đối với chị lúc này, điều gì là quan trọng nhất?

Tôi chỉ muốn công việc ổn định, gia đình mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi luôn quan niệm rằng mình phải sống thật tốt mỗi ngày; biết quý trọng những gì mình đã và đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Nguyễn Hằng