Á hậu Hạnh Nguyên: "Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương"

Bích Phương CTV

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Á hậu Hạnh Nguyên cho rằng mỗi chiếc vương miện đều có hào quang riêng và sẽ tìm đến chủ nhân phù hợp nhất.

Dừng bước ở vị trí Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024, Lê Phan Hạnh Nguyên gây tiếc nuối cho nhiều khán giả. Người đẹp gốc Đồng Tháp nổi bật từ những vòng thi đầu tiên và tỏa sáng trong đêm chung kết với màn thi ứng xử song ngữ thuyết phục, song không đăng quang hoa hậu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hạnh Nguyên cho biết cô không xem vị trí á hậu 1 là một thất bại hay sự "dừng chân". Người đẹp 24 tuổi tin rằng mỗi người đều có hào quang riêng và sẽ luôn nỗ lực cho những mục tiêu phía trước.

Á hậu Hạnh Nguyên: "Tôi không muốn lấy lòng thương hại của khán giả" (Video: Nhóm PV).

"Tôi không tổn thương khi bị so sánh với Quế Anh"

Cảm xúc của Hạnh Nguyên khi đoạt ngôi vị á hậu 1?

- Mọi người rất tin tưởng vào tôi và tôi cũng đã đạt được những điều mà mọi người kỳ vọng. Do đó, tôi không tiếc nuối điều gì sau hành trình này. Tôi tin rằng ngôi vị á hậu 1 là tôi "đạt được", chứ không phải là "dừng chân". Tôi hài lòng và trân trọng điều đó.

Người ta nói Hạnh Nguyên xứng đáng đội vương miện hoa hậu hơn Quế Anh. Bạn phản hồi ra sao?

- Tôi nghĩ vương miện giống như hào quang, sẽ tự tìm thấy người phù hợp nhất. Và vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam đã tìm thấy tôi, nên tôi mong rằng những giá trị mà tôi mang đến từ cương vị này sẽ được khán giả đón nhận.

Á hậu Hạnh Nguyên: Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương - 1

Đại diện báo Dân trí trao hoa cho Hoa hậu Quế Anh và Á hậu Hạnh Nguyên (Ảnh: Hải Long).

Hoa hậu Quế Anh đang đón nhận những ý kiến tranh cãi, chỉ trích. Tâm trạng của bạn có bị ảnh hưởng?

- Tôi biết khán giả nhiều ý kiến khác nhau và tôi cũng buồn khi Quế Anh đối mặt với những ý kiến đó. 

Khán giả cũng so sánh nhan sắc của hoa hậu và á hậu 1. Còn bạn nghĩ sao?

- Tôi biết bản thân mình ở đâu, có những giá trị gì và điểm mạnh, điểm yếu ra sao. Tôi không thấy tổn thương vì những lời so sánh vì tôi đã rèn luyện tư duy phản biện, chắt lọc những điều tích cực để học hỏi và phát triển, đồng thời bảo vệ mình trước điều tiêu cực. Những điều tiêu cực có thể dạy dỗ và thúc đẩy tôi thay đổi tốt hơn, nhưng nếu không mang lại giá trị, tôi sẽ không đón nhận.

Á hậu Hạnh Nguyên: Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương - 2

Hạnh Nguyên khẳng định không tiếc nuối khi đoạt danh hiệu á hậu 1 (Ảnh: Hải Long).

Giọt nước mắt sau chung kết của bạn là vì điều gì?

- Nhiều tháng nay tôi bận đi học và đi làm, chưa có thời gian về thăm gia đình. Khi thấy anh trai và chị dâu bỏ hết công việc để đến Phan Thiết xem tôi thi chung kết, tôi rất cảm động. 

Lúc đó khoảng 1-2h sáng, tôi đứng chụp hình trên sân khấu nhưng không thấy anh trai và chị dâu đâu. Tôi nghĩ có thể mọi người thấy mình thi xong và đã ra về. Mãi một lúc sau, anh chị xuất hiện bên tôi. Nhìn chị dâu và anh trai khóc, tôi cũng khóc theo.

Vẻ đẹp của Hạnh Nguyên bị cho đại trà vì đã qua "dao kéo", bạn phản hồi ý kiến này ra sao? 

- Tôi tin rằng tri thức mang lại tiền tài, còn nhan sắc mang lại cơ hội. Tôi thay đổi ngoại hình để trở nên chỉn chu, hoàn thiện bản thân hơn. Tôi mong mọi người cũng đón nhận việc một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản chỉ để đẹp hơn và có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn trong cuộc sống.

Việt Nam đang có quá nhiều cuộc thi nhan sắc. Danh hiệu hoa hậu, á hậu ngày nay nhan nhản, bị cho là "được mùa thì mất giá"? 

- Đó cũng là động lực lớn để chúng tôi phải khẳng định được giá trị, màu sắc của mình giữa hàng ngàn hoa hậu, á hậu khác. Mỗi cô gái đều có giá trị riêng và khi chúng tôi nỗ lực phát triển giá trị đó thì những lời nói như vậy sẽ giảm dần theo thời gian. 

Thi hoa hậu là đổi đời, Hạnh Nguyên có nghĩ như vậy? 

- Quan điểm này đúng ở một khía cạnh nào đó nhưng không đúng 100%. Khi mình thay đổi cuộc đời mình và làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng, cho người khác, thì mới gọi là đổi đời.

Châm ngôn sống của tôi là nếu để cho bản thân mình tốt hơn thì cũng chỉ là sự tồn tại của mình. Nhưng để làm cho cuộc đời nhiều người khác tốt hơn thì đó mới là cuộc sống lý tưởng. 

Á hậu Hạnh Nguyên: Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương - 3

Nhan sắc đời thường của Hạnh Nguyên (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi không muốn bị khán giả thương hại"

Cha mẹ bạn phản ứng thế nào khi con gái "nổi tiếng sau một đêm"?

- Ban đầu khi tôi đi thi nhan sắc, gia đình không ủng hộ. Mẹ tôi làm giáo viên, không quen với môi trường trình diễn, giải trí. Nhưng tôi dần chứng minh cho ba mẹ thấy mình sẽ làm được những gì, truyền được những thông điệp giá trị gì, chứ không chỉ là trình diễn, đọ dáng trên sân khấu. 

4h sáng sau đêm chung kết, tôi gửi một đoạn ghi âm cho ba mẹ và nói "con gái á hậu chào ba mẹ nha". Ba mẹ tôi rất hạnh phúc (cười). 

Nhiều thông tin cho rằng Hạnh Nguyên có hoàn cảnh khó khăn, phải bươn chải tự lập từ sớm. Điều đó có đúng?

- Tôi bắt đầu bán hàng, làm thêm từ năm 16 tuổi. Thu nhập lúc đó của tôi rất ít, không đáng bao nhiêu so với các khoản chi tiêu của gia đình. Tôi chỉ muốn đỡ đần phần nào cho mẹ, còn hoàn cảnh gia đình tôi rất bình thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi tự lập kinh tế. Sau năm 2023, tôi bắt đầu gửi một ít tiền hằng tháng về cho mẹ để thể hiện sự quan tâm, tạo niềm vui cho mẹ. Ba mẹ không phụ thuộc vào tôi nhưng việc giúp đỡ và tặng quà cho ba mẹ luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. 

Qua cuộc trò chuyện này tôi cũng muốn đính chính rằng quá khứ của tôi không quá khó khăn như mạng xã hội đồn đoán (cười). Tôi không thích xây dựng hình ảnh nghèo khổ, lấy lòng thương của mọi người. Tôi muốn mình chứng minh bằng năng lực vốn có của mình, chứ không phải vì hoàn cảnh kinh tế gia đình hay cha mẹ đổ vỡ rồi mới có động lực đi lên.

Á hậu Hạnh Nguyên: Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương - 4

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam cho biết cô tự lập từ sớm nhưng không thích xây dựng hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương của khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Biến cố cha mẹ ly hôn năm 12 tuổi ảnh hưởng thế nào đến quá trình trưởng thành của bạn? 

- Từ một đứa trẻ vô tư, tôi trở thành một đứa trẻ phải có nhận thức nhiều hơn, biết học cách cảm thông cho gia đình. Điều đó cũng giúp tôi có tính tự lập từ sớm.

Cha mẹ tôi chia tay, ba đã có gia đình riêng nhưng không khí gia đình tôi vẫn rất hòa thuận. Mối quan hệ của tôi và ba rất tốt đẹp. Ba vẫn luôn lo lắng, chăm sóc tôi. 

Cha mẹ đổ vỡ có ảnh hưởng đến quan điểm của Hạnh Nguyên trong tình yêu và hôn nhân tương lai?

- Tôi nhận thức được chuyện cha mẹ ly hôn không ảnh hưởng tới góc nhìn của tôi. Trong cuộc sống, nếu mình nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực, thì mình cũng sẽ nhận về những điều tích cực. 

"Không phải chân dài thì mới được song hành cùng người thành đạt"

Sau khi đăng quang á hậu, bạn có cho rằng bạn trai cũng sẽ phải nỗ lực "nâng cấp bản thân" để "cùng tần số" với bạn?

- Hiện tôi không có bạn trai và cũng không có thời gian để dành cho chuyện tình cảm. Dù vậy, trong tình yêu, tôi tin rằng mình chỉ đơn giản là một cô gái chứ không cần phải là á hậu hay hoa hậu. Tôi hy vọng mình gặp được một người đồng điệu về tâm hồn, cảm thông và chia sẻ về công việc, dự án xã hội. Mối quan hệ phải đồng điệu về công việc và tài chính thì mới lành mạnh và bền vững. Tôi không gắn chuyện tình cảm với danh hiệu đã đạt được.

Theo bạn, điều kiện kinh tế có quan trọng trong tình yêu?

- Mọi chi phí trong cuộc sống đều liên quan đến vật chất. Không phải vật chất nhiều hay ít, mà trong một mối quan hệ mỗi người nên cầu tiến, nỗ lực tạo ra nhiều giá trị hơn.

Khi chúng ta có thu nhập, chúng ta sẽ lo được cho bản thân mình và biết đâu có thể hỗ trợ một nửa bên cạnh mình khi họ cần. Đó cũng là điều tốt. 

Quan điểm về "chân dài - đại gia" như thế nào?

- Thay vì gọi là đại gia, tôi thích gọi là "người đàn ông thành đạt" hơn. Tôi tin rằng không phải chân dài thì mới được song hành cùng những người thành đạt. Mọi mối quan hệ nên xuất phát từ sự đồng điệu tâm hồn và cùng tần số. Chúng ta không nên gán ghép chuyện tình cảm vào bất cứ một hình mẫu chung nào của xã hội cả.

Á hậu Hạnh Nguyên: Tôi không thích hình ảnh nghèo khổ để lấy lòng thương - 5

Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Được biết bạn ăn chay trường. Bạn nhận thấy mình thay đổi ra sao với lựa chọn này?

- Trước đây, tôi khá căng thẳng trong công việc và khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng sau khi ăn chay, tôi biết lắng nghe nhiều hơn và bình tĩnh giải quyết mọi việc. Tôi không phải là người ăn chay cực đoan, nên tôi cho rằng việc ăn chay hay ăn mặn là tùy theo duyên mỗi người.

Bạn vẫn đang học thạc sĩ. Nếu có ý kiến cho rằng hoa hậu, á hậu đi học chỉ để "làm đẹp hồ sơ" chứ không phải trau dồi tri thức vì họ vẫn chủ yếu hoạt động trong ngành giải trí, bạn phản hồi ra sao?

- Tôi không đăng ký học thạc sĩ chỉ để làm đẹp hồ sơ của mình, mà để trau dồi kiến thức và truyền cảm hứng. Tôi muốn chứng minh rằng một cô gái có thể vừa xinh đẹp, vừa bận rộn nhưng vẫn luôn rèn luyện tri thức. 

Tôi định hướng bản thân trở thành một người đẹp, á hậu, diễn giả và thạc sĩ đa đa năng. Tôi cũng đang ấp ủ nhiều dự án phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em.

Có thể dân mạng sẽ nói bạn tham vọng, ôm đồm nhiều vai trò?

- Nếu tham vọng của mình theo hướng tích cực và mang lại giá trị cho cuộc đời, mình nên tiếp tục theo đuổi. Còn tham vọng chỉ vì lợi ích cá nhân thì cần xem xét lại. Tôi muốn mọi việc tôi làm đều vì mọi người, những kiến thức, đóng góp của mình sẽ mang lại lợi ích cho xã hội.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!

Lê Phan Hạnh Nguyên, sinh năm 1997, đến từ Đồng Tháp. Cô cao 1,72m với số đo 3 vòng 85-65-98cm, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Hoa Sen và đang theo học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.

Hoàng Ngân