Á hậu Ái Châu: “Vẫn mong ngóng một lời yêu”

(Dân trí) - “Tôi vẫn mong chờ người đàn ông của mình sẽ xuất hiện vào một ngày thật gần. Hình như người đàn ông của tôi đang ở đâu đó, chưa biết rằng có tôi đang ngóng chờ nên vẫn chưa đến bên ngỏ lời yêu...”, Á hậu Ái Châu tâm sự.

Nghề người mẫu đầy hào nhoáng nhưng mặt trái của nó là những bon chen, đố kỵ của người trong giới. Đã bao giờ Ái Châu cảm thấy mệt mỏi vì điều đó?

Sự cạnh tranh và đố kỵ thì ở nghề nào cũng có, không riêng gì giới người mẫu. Trước khi bước vào nghề này, tôi cũng được nghe nhiều chuyện không hay ho lắm. Nhưng chuyện cạnh tranh, đố kỵ đó không xảy ra với tôi. Tôi may mắn chưa từng là nạn nhân của trò gièm pha tai hại nào. Vì thế, tôi cũng không phải mệt mỏi vì những chuyện đó.

Thế có khi nào chị phải rơi nước mắt vì bị đồng nghiệp “chơi xấu”?

Cũng chưa bao giờ luôn! Mà nếu có rơi vào tình cảnh bị người khác “chơi xấu”, tôi nghĩ mình sẽ vững vàng đối mặt và vượt qua. Tôi vốn là người thẳng tính, đôi lúc hay nóng nảy nên sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề “tay đôi” luôn chứ không âm thầm chịu đựng khóc lóc một mình đâu (Cười).

Con đường người mẫu rất ngắn ngủi, nếu không theo nghề này chị sẽ lựa chọn công việc gì?

Từ ngày đầu, chân ướt chân ráo bước vào nghề, tôi đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình: người mẫu chỉ là part - time (làm thêm), việc học ở trường mới là việc chính.

Chẳng vì thế mà, cho đến bây giờ tôi vẫn phải học bài đến mất ngủ để vượt qua vòng thi cuối kỳ; vẫn phải xách cặp đi học lại môn Phonology (Ngữ âm học) còn mắc nợ. Ra trường, tôi hãnh diện đem những gì mình học được ở trường áp dụng vào cuộc sống và sẽ có trong tay một nghề khác, ngoài nghề người mẫu.
 
Á hậu Ái Châu: “Vẫn mong ngóng một lời yêu” - 1
Ái Châu: "Người mẫu chỉ là part - time"

Vậy chị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh cũng chỉ là cuộc dạo chơi tình cờ?

Tôi đã từng vào một vai phản diện trong bộ phim Tôi là ngôi sao. Có lẽ trong phim, tôi “ác” quá nên các đạo diễn khác không dám mời nữa chăng? Thú thật, tôi cảm nhận mình có khiếu diễn xuất lắm. Tôi đã nhận được nhiều lời khen từ bộ phim này. Nếu có cơ hội tham gia một bộ phim khác, và một vai có cá tính hẳn hoi, tôi sẵn sàng tham gia ngay!

Cô bạn thân - người mẫu Chung Thục Quyên đang tìm cách rẽ ngang sang con đường ca hát. Chị có nghĩ mình cũng nên thử “vận may” ở lĩnh vực này?

(Cười) Tôi chỉ biết hát hò cho vui thôi. Từ ngày nhỏ, tôi đã bị cắt amidan nên bây giờ làm bất cứ việc gì, ngay cả ca hát, cũng thấy mệt, không đủ hơi để hát. Làm ca sĩ mà như thế chắc…chết quá!

Hiện tại, rất nhiều người mẫu “sôi sục” với các cuộc thi siêu mẫu, giải thưởng người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Riêng Châu có vẻ dửng dưng đứng ngoài?

Tôi vừa tham gia Model Award 2008, chỉ là tham gia cho vui thôi. Đối với các cuộc thi sắc đẹp khác, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia vì hiện tại tôi còn nhiều dự định chưa thực hiện xong. Khi nào hoàn thành tốt những dự định ấy, tôi sẽ… bon chen cho mà xem. (Cười)
 
Á hậu Ái Châu: “Vẫn mong ngóng một lời yêu” - 2
"Thú thật, tôi cảm nhận mình có khiếu diễn xuất"

Thời gian vừa rồi, chị có theo dõi cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam không? Chị có tin tưởng Thuỳ Lâm sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2008 tại Việt Nam?

Tôi có theo dõi cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Thú thật, tôi rất thích vẻ đẹp củay Á hậu 2 Thiên Lý. Thật tiếc, chiều cao của cô ấy chưa nổi bật nên không đoạt được giải thưởng cao nhất.

Dù Thuỳ Lâm không nằm trong dự đoán của tôi nhưng cũng bất ngờ trước sự bứt phá của cô ấy. Tôi vẫn hi vọng Thuỳ Lâm sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới. Tôi hi vọng với trình độ giao tiếp giỏi cả hai ngoại ngữ, mang trên mình niềm tin yêu, hi vọng của cả đất nước, cùng với nụ cười rất xinh - Thuỳ Lâm sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng BGK và bạn bè thế giới về nước Việt Nam.

Là một người đẹp từng “đem chuông đi đánh xứ người”, giành giải thưởng tại cuộc thi Hoa hậu Tuổi trẻ Quốc tế, chị có lời khuyên gì dành cho Thuỳ Lâm?

Hãy tự tin, thân thiện và cố gắng hết mình! Đó là điều tôi muốn chia sẻ với Thuỳ Lâm.
 
Á hậu Ái Châu: “Vẫn mong ngóng một lời yêu” - 3
Ái Châu vẫn mong chờ người đàn ông của mình!
 
Còn với cuộc sống tình cảm của người đẹp Ái Châu - chị có điều gì có thể chia sẻ với độc giả Dân trí không?
 
(Cười) Tôi vẫn mong chờ người đàn ông của mình sẽ xuất hiện vào một ngày thật gần. Nhưng còn phụ thuộc vào duyên số. Hình như người đàn ông của tôi đang ở đâu đó, chưa biết rằng có tôi đang ngóng chờ nên vẫn chưa đến bên ngỏ lời yêu.

Tôi đành tiếp tục chờ thôi. Hi vọng một ngày đẹp trời, độc giả tìm đọc trên Dân trí thấy thông tin “Ái Châu không còn cô đơn”, nghĩa là tôi đang yêu đấy!

Huyền Liên