5 dòng kẻ: Cái giá của sự “chung thuỷ”

(Dân trí) - 5 dòng kẻ không phải là tên tuổi đầu tiên cho số đông khán giả bình dân, nhưng sẽ khác nếu là đêm diễn có tính “sang trọng”. Đó là “cái giá” cho sự “chung thuỷ” của 5 dòng kẻ với dòng nhạc mà họ đã theo đuổi từ những ngày đầu.

5 dòng kẻ không phải là tên tuổi đầu tiên các bầu show nghĩ đến nếu họ tổ chức một đêm nhạc dành cho số đông khán giả bình dân, nhưng nếu cần một nhóm nhạc cho một đêm diễn có tính “sang trọng” họ sẽ là những cái tên đầu tiên được nghĩ tới. Đó là “cái giá” cho sự “chung thuỷ” của 5 dòng kẻ với dòng nhạc mà họ đã theo đuổi từ những ngày đầu.

Hơn một thập kỷ ca hát, có thể nói ngoài sự thay đổi về các thành viên (Giáng Son và mới đây là Hồng Ngọc) thì 5 dòng kẻ vẫn giữ được bản sắc vốn có của họ. Vẫn là chất nhạc rất khó pha lẫn với bất kỳ một nhóm nhạc nào, nghe rất “đã” nhưng hát theo rất khó. Nhạc của 5 dòng kẻ không dành cho đại chúng, không dành cho lớp khán giả “bình dân” không am hiểu nhiều về nhạc lý nhưng luôn được tầng lớp khán giả (tạm gọi là “tinh hoa”) có hiểu biết về âm nhạc rất yêu thích.

5 dòng kẻ: Cái giá của sự “chung thuỷ”

Hệ quả rất rõ ràng, tên tuổi của 5 dòng kẻ không được “đình đám” theo chiều rộng và bề nổi như những nhóm nhạc đàn em khác như: Vmusic hay nhóm nhạc thân thiết MTV, nhưng ở chiều sâu, họ là nhóm nhạc được yêu mến và trân trọng nhất. Họ cũng không phải là nhóm nhạc đắt show nhất bởi không phải sân khấu nào cũng mời nhưng họ là nhóm nhạc thường xuyên được xuất hiện ở những chương trình lớn và đòi hỏi cao ở tính nghệ thuật.

Vốn là những cô gái thông minh, 5 dòng kẻ hoàn toàn nhận biết được điều đó, cũng không ít lần từng hoang mang nhưng rồi họ vẫn quyết định “chung thuỷ” với lựa chọn của mình. Thành viên Bảo Lan cho biết nhóm đã từng ngồi lại với nhau và cùng nhau bàn bạc mọi việc, họ nhận ra được rằng dòng nhạc mình đang theo không dành cho đại chúng và cũng không thể “chạy show kiếm nhiều tiền” như những dòng nhạc khác.

“Chúng tôi từng ngồi với nhau, nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi ý thức được rằng dòng nhạc mình đang theo đuổi rõ ràng không dành cho số đông, những người yêu thích 5 dòng kẻ khá chọn lọc. Âm nhạc của chúng tôi không phải là thứ âm nhạc của đám đông, nên những buổi vui vẻ mà mở nhạc của 5 dòng kẻ thì cũng không... hợp lý lắm. Điều đó khiến chúng tôi thiệt hại về kinh tế khá nhiều (cười), nhưng chúng tôi rõ ràng là chấp nhận nó. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng “chúng ta phải dũng cảm lên”. Nói thế không có nghĩa là sự bao biện nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi”.

5 dòng kẻ: Cái giá của sự “chung thuỷ”

Thừa nhận là gặp nhiều áp lực về “cơm áo gạo tiện”, nhiều khi thấy “tủi thân” khi các bạn đồng trang lứa trong giới “áo này, túi nọ, xe hơi kia” nhưng nhóm vẫn quyết định không thay đổi. “Nhiều khi chúng tôi cũng gặp rất nhiều áp lực về “cơm áo gạo tiền”, nhìn ra xung quanh thấy các bạn ca sĩ trẻ bây giờ kiếm tiền dễ và tốt hơn mình, cũng thấy tủi thân chứ. Nhưng đổi lại, chúng tôi nhận được nhiều những giá trị tinh thần khác, được hát dòng nhạc mà mình lựa chọn, điều đó giúp chúng tôi vững tin hơn.”

Minh chứng cho sự lựa chọn đó chính là việc album mới ra mắt của họ có tên rất đơn giản và cô đọng “Yêu” vẫn tiếp tục đi theo con đường mà họ đã đi từ những ngày đầu thành lập. Dù thừa nhận sư ra đi mới đây của Hồng Ngọc để lại trong lòng các thành viên của nhón như trống trải và không ít hoang mang nhưng đây vẫn là album mà nhóm rất yêu thích. Bên cạnh đó, họ cũng cho ra mắt cuôn sách nói về nhóm giúp khán giả của họ hiểu hơn về định hướng và những lựa chọn của họ trong suốt quá trình ca hát.

5 dòng kẻ: Cái giá của sự “chung thuỷ”

Có một điều mà 5 dòng kẻ không nhắc tới, chính là việc “bản sắc” của họ giúp họ có những vị thế rất riêng trong làng showbiz dù họ không kiếm được nhiều tiền, không chạy show dồn dập như các nhóm nhạc khác. Bởi màu sắc mà họ đang có là điều mà showbiz Việt đang thiếu bởi không phải ai cũng muốn mạo hiểm và đủ kiên nhẫn theo đuổi. Điều đó giúp cho họ là yếu tố “cần” cho những đêm nhạc lớn và là yếu tố “đủ” cho những đêm nhạc cần cá tính và yếu tố nghệ thuật. Đó cũng là cái giá mà họ chấp nhận khi “chung thuỷ” với lựa chọn của mình.

Phan Anh