Phụ nữ lấy chồng là do duyên số

Đầu tiên rất thông cảm với bạn Hoan_kt2, bởi lẽ chính tôi cũng đang trong hoàn cảnh có nhiều điểm tương tự như bạn. Gia đình nhà chồng tôi rất nghèo - có thể nói là nghèo tương đương với gia đình chồng bạn.

Chồng tôi là cả trong gia đình có 5 anh em. Ngày cưới, hai vợ chồng tôi phải lo toan mọi thứ từ A - Z mà không được bố mẹ chồng giúp đỡ chút nào. Đã thế, ngay ngày cưới ấy, bố tôi còn “nhắn” chủ nợ lên đòi nợ (vì chắc chắn là chúng tôi phải trả). Không chỉ vậy, ông còn mặt nặng mày nhẹ với chúng tôi vì chúng tôi đã không biết điều mà nộp hết tiền mừng của cả hai đứa ra cho ông. Tôi thật sự rất sốc. Bố mẹ chồng tôi chẳng làm gì cả. Bố chồng tôi còn cờ bạc, trai gái nữa. Bao nhiêu thóc lúa trong nhà lần lượt bán đi cho gái hết. Chúng tôi bây giờ phải nuôi 3 đứa em ăn học (1 đứa cấp 3, 2 đứa cao đẳng). Vậy mà bố chồng tôi còn suốt ngày gọi điện hỏi tiền, cần tiền. Về quê lần nào cũng phải trả nợ cho những khoản mà bố chồng tôi nợ nhưng không bao giờ mang về nhà mà là mang đi cho người đàn bà khác. Đã thế lại còn nghe bố tôi so sánh: Con nhà ông nọ thế nọ, con nhà ông kia thế kia... Suốt ngày đi nói xấu con cái với hàng xóm.

 

Nhưng, bạn ạ, chúng ta là phụ nữ, lấy chồng nó là cái duyên, cái số. Có thể, đây là thử thách mà cuộc sống dành cho chúng ta. Bạn nghĩ rằng thử thách gì mà khắc nghiệt thế? Nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc sống trao cho chúng ta thử thách đó là vì chúng ta có đủ năng lực, sự dũng cảm và tình yêu thương để có thể giải quyết vấn đề này.

 

Với tôi, đây là một thử thách để tôi có thể chứng tỏ được sự thông minh, khéo léo, tình yêu và sự khoan dung của mình. Tôi luôn tin tưởng rằng tình yêu, sự kính trọng và những nỗ lực của chúng tôi sẽ được đền đáp. Tất nhiên, tôi vẫn có những lúc nản lắm, thất vọng lắm và bi quan lắm. Nhưng, điều quan trọng nhất tôi học được là: Tôi đi lấy chồng, quan trọng nhất là chồng mình. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện vì có được một người chồng hiểu biết, tâm lý, yêu thương và chia sẻ được những vất vả và khó khăn của vợ. Tôi nghĩ, đối với một người phụ nữ, như thế là quá đủ! Chúc bạn tự tin và hạnh phúc. Thân.

 

Hoangoclan

Dòng sự kiện: Bố chồng gia trưởng