Không có gì là hỗn láo cả

Mình không thấy có gì là hỗn láo như lời bạn Don so moc mac nói cả. Theo mình thì chỉ là sự nín nhịn một cách thái quá của vợ chồng chị Hoan thôi.

Điểm này mình đồng ý với Don so moc mac là nên nói thật với gia đình chồng về tình hình kinh tế. Mất lòng trước, được lòng sau, mọi người sẽ thông cảm hơn với hoàn cảnh của anh chị Hoan và có thể bố chồng của chị cũng sẽ hiểu và thương con hơn.

 

Mình cũng có người bạn thân, không lúc nào có tiền nhưng nhìn vào thì toàn thấy áo quần xúng xính, đồ sắm hàng xịn, tốt, nên mặc dù rỗng ruột nhưng nói chẳng ai tin là khó khăn. Có lẽ anh chị cũng nên lưu tâm đến điểm này. Sống thật, sống đúng, nói đúng thì mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Trong cách chi tiêu, anh chị cũng nên dè xẻn. Mình có sao mua vậy, thể hiện rõ cho gia đình thấy tình hình thực sự của mình. Hoặc anh chị có thể mời bố ra thăm nơi anh chị đang ở, để ông được tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả của anh chị, hiểu được là con mình đang phải vật lộn kiếm kế sinh nhai như thế nào.

 

Anh nhà chị hoặc cả chị nữa, có thể mắc tính sĩ diện, bố bảo gì mua nấy, có khi còn mua đồ tốt hơn (cụ thể như việc sắm đồ cưới) nhưng chị cũng không nên hùa vào với anh, nên trao đổi thẳng thắn hoặc có một buổi nói chuyện với bố.

 

Có thể lúc đầu sẽ bất hòa, ông không hiểu, nhưng sau đó mọi việc sẽ tốt hơn. Càng giữ trong lòng càng khó sống. Vài lời như vậy thôi, chúc anh chị sống vui và thoải mái.

 

Hoa Mẫu Đơn

 

Bạn “ Don so moc mac” gì đó ơi, thực sự mình thấy bạn nhận xét về chị viết bài này một cách rất hồ đồ, có vẻ bạn cũng là người gia trưởng chẳng kém gì ông bố chồng trong bài viết cả.

 

Mình thấy việc có thể giải thích được với bố chồng hay không còn tùy thuộc vào con trai các cụ chứ đâu phải chỉ riêng nàng dâu. Bạn đặt gánh nặng đó vào cô con dâu? Bạn thực sự không phải là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình đâu.

 

Còn về phần chị ấy, tôi thấy chị ấy bức xúc cũng đúng thôi, một gia đình có bao nhiêu việc phải chi tiêu tính toán, cứ thu vào đồng nào mà tiêu hết luôn thì khi có vấn đề khó khăn, bệnh tật ốm đau, lấy đâu ra tiền mà chạy chữa?

 

Chị ấy bức xúc việc tiền của bố mẹ chị ấy cho mà lại đòi về xây nhà chồng rồi cho em chồng ở, đồ đạc anh chị ấy sắm mà lại để ở quê, không cho anh chị ấy mang đi dùng trong khi phòng trọ thì thiếu thốn đủ thứ cũng là rất có lý thôi. Bố mẹ nào thương con, thông cảm cho con mà lại làm thế? Bố mẹ sinh con ra mong con được đầy đủ chứ ai lại nỡ để con còng lưng gánh nợ, để cháu thiếu thốn đủ đường, chắc bố mẹ chị ấy biết chuyện thì sẽ xót con lắm, bức xúc lăm ấy chứ.

 

Chưa kể là gia đình bố chồng chị ấy suốt ngày hội hè, không biết căn cơ thì làm sao mà đủ ăn, nói gì đến giàu được? Lại còn cách cư xử theo kiểu muốn mát mặt với làng xóm thì thà cứ khiêm tốn với những gì mình có còn hơn.

 

Chị ấy cư xử thế là tốt lắm rồi, chứ như tôi thì tôi nuôi con một mình, đằng nào chẳng chịu vất vả. Đời người ngắn ngủi, chiều được lòng tất cả mọi người thì bản thân mình được cái gì? Được cái tiếng chứ sự vất vả và khổ sở còn đeo đẳng đến già... mà có khi còn không có cơ hội sống đến già ý chứ.

 

Theo tôi, anh chị ấy sai khi đã không dám nói thẳng với bố mẹ chồng về những khó khăn của họ, anh chồng nên can đảm hơn để bố anh ấy hiểu họ đang vất vả thế nào. Cứ thành thật mà khai báo với các cụ thì tôi nghĩ các cụ sẽ hiểu và thông cảm cho thôi, còn nếu không thì phải sử dụng khổ nhục kế của một chị chia sẻ đấy, cũng hay mà.

 

LINDA

 

Tôi đã đọc bài viết “Bố chồng tôi gia trưởng”, tôi thấy rằng chúng ta nên thông cảm với nỗi bức xúc của chị ấy chứ không phải là một thái độ hỗn láo gì hết như bạn nói. Tôi thấy bố chồng chị ấy có tính sỹ diện như vậy mà chồng chị ấy còn không dám bày tỏ quan diểm của mình thì huống chi là chị ấy. Nếu hỗn láo, chị ấy đã cãi bố chồng rồi!

 

du luan 

 

 

Xin lỗi bạn nhé, bạn gọi người khác là hỗn láo thì tôi nghĩ là không đúng. Tôi nghĩ chắc bạn chưa có gia đình nên mới nói vậy thôi, chứ khi bạn ở vào hoàn cảnh như chị ấy, bạn sẽ biết ai là người hỗn láo.

 

nugyen 

 

Chị bình luận  như thế là không đúng. Tôi khộng hiểu chị nghĩ như thế nào mà lại nói là “bạc phước thay cho chồng và nhà chồng chị”.

 

do thi thu hang 

 

Gửi donsomocmac,

 

Tôi chưa 1 lần nào gửi bình luận đi cả, nhưng lần này tôi gửi cho bạn. Bạn đừng trách cô ấy, bạn thử đi làm dâu đi, mà gặp đúng trường hợp đó xem bạn làm sao?

 

Đừng vội trách người khác, cô ấy không nói xấu bố chồng, bố chồng quá gia trưởng, không biết giúp đỡ lại còn có ý nghĩ gia trưởng.

 

Hạnh phương

 

Dòng sự kiện: Bố chồng gia trưởng