"Vua sư tử" bị đồng loại cắn chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị

Huy Hoàng

(Dân trí) - Rất nhiều du khách và hướng dẫn viên du lịch đã đăng tải lên mạng xã hội những lời tưởng nhớ về "Vua sư tử" một thời của Serengeti.

Sư tử đực mang tên Bob Junior - vốn được mệnh danh là "Vua sư tử của Serengeti", mới bị đồng loại tấn công đến chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị.

Sở dĩ Bob Junior được mệnh danh là Vua bởi suốt gần chục năm qua nó trở thành con vật "ăn ảnh" và "ngầu nhất" công viên quốc gia Serengeti ở Tanzania (quốc gia thuộc Đông Phi). Cùng với sự hỗ trợ từ sư tử Tryggve là anh trai của mình, sư tử Bob Junior đã thống trị vườn quốc gia và luôn khiến các đối thủ phải khiếp sợ.

Vua sư tử bị đồng loại cắn chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị - 1
Hai anh em sư tử Bob Junior và Tryggve Marley (Ảnh: Alex G Perez).

Nhưng nguồn tin từ BBC cho biết, mới đây, hai anh em nhà sư tử đã bị những đối thủ trẻ hơn tấn công và bỏ mạng.

"Chúng muốn lật đổ Vua sư tử. Những tình huống này thường xảy ra khi con sư tử đầu đàn trở nên già yếu. Hoặc đôi khi, những con sư tử đực khác trong đàn không hài lòng với sự kiểm soát của nó trên vùng lãnh thổ lớn", anh Fredy Shirima, nhân viên bảo tồn tại công viên quốc gia, cho hay.

"Vua sư tử" bị đồng loại cắn chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị

Theo các nhân chứng, hai sư tử đực Bob Junior và Tryggve bị tấn công vào những thời điểm khác nhau nhưng dường như đều có sự phối hợp từ những con khác. Vua sư tử được cho là "không chống trả" khi bị tấn công và chết ngay sau đó.

Vua sư tử bị đồng loại cắn chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị - 2
Suốt gần một thập kỷ, Vua sư tử Bob Junior đã trở thành một biểu tượng ở châu Phi (Ảnh: Africa).

Các quan chức bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương hiện đang chuẩn bị lễ chôn cất đặc biệt cho 2 con sư tử. Tuy nhiên thông tin chi tiết không được công bố.

Vua sư tử Bob Junior là một con đực khoảng 10 tuổi. Con vật có chiếc "bờm đen" đặc biệt, được coi là "một trong những con sư tử mang tính biểu tượng nhất châu Phi".

Sau khi thông tin về cái chết của "Vua sư tử" được nhiều hãng truyền thông trên thế giới đưa tin, rất nhiều nhà điều hành tour, hướng dẫn viên du lịch và du khách từng tới Serengeti tham quan, đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi bất ngờ của con vật.

Vua sư tử bị đồng loại cắn chết trong cuộc chiến giành quyền thống trị - 3

Quang cảnh công viên quốc gia Serengeti (Ảnh: Trip).

Công viên quốc gia Serengeti hiện là nơi sinh sống của khoảng 3.000 con sư tử. Đây là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng và lâu đời nhất châu Phi. Theo National Geographic, một con đực trưởng thành có thể sống ngoài môi trường tự nhiên khoảng 12 năm.

Đến công viên vào mùa khô từ tháng 6 đến tháng 9, du khách còn được tận mắt chứng kiến hàng triệu con thú di cư về phía hồ Victoria. Trong đó, cuộc di cư của linh dương đầu bò được coi là điểm nhấn và ấn tượng nhất với du khách.