1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Phụ huynh Hà Nội kể "trải nghiệm kinh hoàng" du lịch ngày nghỉ lễ

Toàn Vũ

(Dân trí) - Đi 25km và chi hơn 3 triệu đồng mua vé vào công viên nhưng gia đình chị Hà Vi nhanh chóng "hối hận". Cả nhà mệt mỏi với cảnh tượng đông nghẹt, nóng bức.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5, gia đình chị Hoàng Hà Vi (Thanh Oai, Hà Nội) di chuyển 25km tới công viên Thiên Đường Bảo Sơn vui chơi. Bốn bạn nhỏ trong nhà đều háo hức, mong chờ, líu lo suốt chặng đường.

Tới gần khu vực công viên vào 9h sáng - đúng lúc cao điểm, chị Vi giật mình khi dòng xe ken đặc, nối đuôi nhau, chật vật tìm bãi đỗ. "Nhiều xe ô tô phải dừng đỗ cách cổng công viên cả cây số. Mình thấy có cảnh một số thanh niên tự ý ra thu tiền đỗ xe vỉa hè mà không hề có vé xe, thông báo nào hết", chị Vi chia sẻ.

Gia đình chị Vi mất khá lâu để tìm được nơi để xe rồi đưa các con đi bộ vào xếp hàng mua vé. Sau khoảng 10 phút xếp hàng, chị mua được 7 vé người lớn và 4 vé trẻ em, tổng chi phí là hơn 3,3 triệu đồng.

"Mình cũng biết ngày lễ thì du khách tới vui chơi đông đúc nhưng không ngờ lại đông kinh khủng như vậy. Bước vào phía trong công viên, khu vực nào cũng chật kín người, trẻ con vừa xếp hàng vừa gào khóc", chị Vi kể.

Phụ huynh Hà Nội kể trải nghiệm kinh hoàng du lịch ngày nghỉ lễ - 1

Các khu vực trong công viên đều đông đúc (Ảnh: Hà Vi).

Chị Vi đưa các con xếp hàng vào xem thủy cung. Đứng gần 20 phút, dòng người vẫn chôn chân tại chỗ, các bé mỏi chân cộng thêm nóng bức nên mè nheo, khóc lóc. Chị liên tục quạt, lau mồ hôi và động viên con. 

"Lượng người quá đông nên trải nghiệm nào cũng không được trọn vẹn. Gần như gia đình mình không chơi được bất cứ trò chơi nào, chỉ... ngắm người là chính. Mất tiền đi chơi nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, bực bội và hối hận", chị Vi thở dài.

 "Ban quản lý liên tục thông báo tìm đồ, tìm trẻ lạc. Mình nghe vậy cũng sốt ruột, không dám rời con nửa bước", chị Vi nói thêm.

Buổi trưa, các khu vực ăn uống trong công viên đều chật cứng người chờ đợi. Quá nóng bức, mệt mỏi, cả nhà chị Vi quyết định bỏ về. "Mình cũng khá tiếc hơn 3 triệu tiền vé nhưng bắt các con ở lại thì tội nghiệp", chị Vi nói.

Đến khi ra về, gia đình chị Vi lại phải vạ vật chờ đợi 1,5 tiếng trong nắng nóng mới có thể lấy xe ô tô khỏi bãi. "Không bao giờ mình đưa con đi chơi ngày lễ nữa! Đây đúng là trải nghiệm nhớ đời", chị nói.

Cho rằng "mọi người chắc đã về quê và đi du lịch hết", anh Cao Anh - chị Thu Trang (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đưa con gái 3,5 tuổi đến công viên Thủ Lệ xem thú. Nhưng tới cổng, anh Cao Anh "tá hỏa" khi thấy dòng người chen chúc mua vé. 

"Hai vợ chồng định đưa con về nhưng con khóc toáng lên. Con háo hức đi lắm nên xin bố mẹ cho vào xem. Vợ chồng tôi đành chiều con", anh Cao Anh cho biết. Vào phía trong, các phụ huynh vừa bế, kiệu con vừa chen chân. Có nhiều đoạn gia đình anh phải nhích từng bước. Thậm chí chị Thu Trang còn bị xô đẩy, ngã vào thảm cỏ.

"Vào khoảng 45 phút, con chỉ kịp nhìn thoáng qua con khỉ, con chim đà điểu là hai vợ chồng tôi đành đưa con về. Càng về trưa nhiệt độ càng cao, oi bức. Tôi không muốn con vì đi chơi mà ốm", anh Cao Anh nói.

Phụ huynh Hà Nội kể trải nghiệm kinh hoàng du lịch ngày nghỉ lễ - 2

Dòng người chen chân tại công viên Thủ Lệ trưa 30/4 (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo tìm hiểu, ngày 30/4 - ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, các công viên và nhiều khu vui chơi trong các trung tâm thương mại của Hà Nội đều đón lượt khách "khủng". Công viên Thiên Đường Bảo Sơn ước tính đón khoảng 7.000 khách trong ngày 30/4; Công viên nước Hồ Tây đón khoảng 8000 lượt khách.

Phụ huynh Hà Nội kể trải nghiệm kinh hoàng du lịch ngày nghỉ lễ - 3

Công viên nước Hồ Tây vào chiều 30/4 đông kín người (Ảnh: Toàn Vũ).