Công viên Hà Nội: Dòng người kín đặc, bố mẹ cõng con mệt phờ
(Dân trí) - Hàng ngàn gia đình đưa con tới công viên Thủ Lệ, Hà Nội vui chơi vào ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Nhiều người "bàng hoàng" trước cảnh tượng đông nghẹt thở.
Công viên Hà Nội: Dòng người kín đặc, bố mẹ cõng con mệt phờ

Đây là hình ảnh được PV Dân trí ghi lại vào sáng ngày 10/4 tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội). Hàng ngàn gia đình đã đưa con tới đây vui chơi trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều người không khỏi "bàng hoàng" trước cảnh tượng dòng người chen chân kín đặc tại công viên. "Tôi cũng nghĩ hôm nay công viên sẽ đông nhưng không ngờ lại khủng khiếp như thế này", anh Hà Quang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa cõng con vừa chia sẻ.

Dòng người nối đuôi nhau, nhích từng bước từ phía cổng bán vé vào bên trong.

Cha mẹ kiệu con lên cao để tránh bớt cảnh chen chúc.

Nhiều người dắt con đi xuyên qua bãi cỏ khiến nhiều vị trí cỏ cây dập nát.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều em bé mệt mỏi.

Phụ huynh chen chúc xếp hàng mua vé cho con tham gia các trò chơi.

Các khu trò chơi "thất thủ" khi lượng khách quá đông.

"Khi tới nơi tôi đã định quay về vì thấy công viên đông quá nhưng các con háo hức, mong chờ nên tôi đành chiều con. Không ngờ vào bên trong càng chật chội hơn, muốn chơi trò nào thì xếp hàng 30 - 40 phút, muốn xem thú thì đứng người kề người, chen chúc mệt mỏi", chị Thu Hằng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Hàng trăm người đứng chật kín khu nuôi thú.

Đến 11h trưa, nhiều gia đình mang đồ ăn, trải bạt trên thảm cỏ cạnh hồ Thủ Lệ để dùng bữa, nghỉ ngơi.

Phía ngoài công viên, bãi đỗ xe chật cứng, nhiều du khách phải gửi xe ở vỉa hè, lòng đường hay ở nơi cách xa cả trăm mét.