Phòng bốc mùi không ngửi nổi, phát hiện tử thi dưới gầm giường khách sạn

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau chuyến du lịch từ Tây Tạng trở về, du khách 37 tuổi đến từ Thượng Hải cho biết luôn rơi vào tình trạng bị ám ảnh vì phát hiện có tử thi nằm dưới gầm giường khách sạn nơi anh từng dừng chân.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc được một du khách 37 tuổi, đến từ Thượng Hải, kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trong chuyến du lịch tới Tây Tạng vừa qua.

Tờ Shangyou News dẫn lời của du khách họ Sun, cho biết anh tới nhận phòng tại khách sạn Guzang Shuhua Inn ở thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tân Cương hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Phòng bốc mùi không ngửi nổi, phát hiện tử thi dưới gầm giường khách sạn - 1
Nội thất bên trong một căn phòng tại khách sạn Guzang Shuhua Inn ở Lhasa, Tây Tạng (Ảnh: News).

Khi vừa bước vào phòng, Sun thấy không khí bên trong rất nặng mùi và khó chịu. Ban đầu, anh còn tưởng thứ mùi này từ chân mình. Nhưng khi quay lại phòng sau bữa tối, "mùi càng trở nên hăng nồng không thể ngửi nổi". Thấy vậy, vị khách một mực yêu cầu nhân viên khách sạn phải đổi cho phòng mới.

Vào tối khuya hôm đó, đội cảnh sát hình sự Lhasa liên lạc với Sun và cho biết, một thi thể được phát hiện nằm dưới gầm giường của căn phòng mà anh đã ngủ suốt 3 tiếng vào buổi chiều.

Sau đó, các cảnh sát lấy lời khai của Sun cùng mẫu ADN để tiến hành kiểm tra. Không lâu sau, một nghi phạm liên quan tới vụ án đã bị bắt giữ.

Phòng bốc mùi không ngửi nổi, phát hiện tử thi dưới gầm giường khách sạn - 2
Được biết, khách sạn này vốn là một trong những điểm lưu trú nổi tiếng ở Lhasa (Ảnh: BBC).

"Đó là lúc tôi biết có vụ giết người xảy ra tại khách sạn này. Có thể người chết nằm dưới gầm giường suốt nhiều ngày trước đó", Sun nói với tờ Shangyou News.

Khi trở về Thượng Hải, vị khách này đã chia sẻ lại trải nghiệm "đáng sợ" của mình và để lại đánh giá 1 sao trên trang web của khách sạn Guzang Shuhua Inn. Đồng thời, Sun cho biết anh bị ám ảnh tới mức không thể ngủ ngon.

"Tôi thấy hoảng sợ, dễ dàng thức giấc chỉ vì những âm thanh nhỏ. Chuyện đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của tôi", Sun giãi bày.

Cũng theo vị khách này, dù câu chuyện của anh đang "gây bão" trên mạng xã hội và được dư luận Trung Quốc quan tâm nhưng phía khách sạn tại Lhasa vẫn chưa hề liên lạc và có lời phản hồi với mình. 

"Tôi hy vọng đại diện khách sạn phải đưa ra tuyên bố. Nếu họ vẫn im lặng, tôi sẽ có hành động pháp lý", Sun khẳng định.