Mộc Châu "cháy phòng", nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí
(Dân trí) - Trước ngày khởi hành 3 hôm, chị Linh gọi điện 4-5 nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực Nà Ka, Chờ Lồng nơi gần những vườn mận ở Mộc Châu nhưng đều báo hết sạch chỗ.
Thời tiết thuận lợi và đang là thời điểm hoa mận nở đẹp nhất trong năm nên Mộc Châu trở thành điểm đến đặc biệt hút khách ở khu vực phía Bắc.
Những ngày cuối tuần, lượng khách đổ dồn về các vườn mận đẹp để vãn cảnh, chụp hình rất lớn khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Tuy nhiên, vì chủ quan không đặt phòng trước nên một số khách lên tới nơi mới tìm phòng và khó liên hệ được chỗ lưu trú qua đêm.
Chị Hà Linh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, trước ngày khởi hành 7/2 khoảng 3 ngày, chị gọi điện 4-5 nhà nghỉ khách sạn xung quanh khu vực Nà Ka, Chờ Lồng, nơi gần những vườn mận đẹp nhất ở Mộc Châu nhưng đều bị báo đã hết chỗ.
"Tôi từng tới Mộc Châu năm 2022 nhưng thời điểm đó chỉ cần đặt phòng trước một ngày vẫn còn chỗ ở khá dồi dào. Không ngờ năm nay Mộc Châu lại hết phòng nhanh như vậy. Nếu không tìm được phòng, có lẽ chúng tôi phải tính tới việc đi về trong ngày", chị Linh nói.
![Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 1 Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/N1iXLMR9DWGhGicfM24pjGxSEJs=/thumb_w/1020/2025/02/09/moc-chau-chay-phong-nua-dem-nguoi-dan-mo-cua-moi-toi-o-mien-phi-1-edited-1739107369978.jpeg)
Nhiều khách đặt phòng muộn như chị Linh rơi vào tình trạng gặp khó khi tìm phòng ở khu vực trung tâm Mộc Châu và những nơi gần các vườn mận đẹp như Chờ Lồng, Nà Ka...
Anh Quang Kiên, một nhiếp ảnh gia sống tại Mộc Châu cho biết, trong những ngày qua, lượng khách đổ dồn về đây tiếp tục tăng cao đặc biệt những ngày cuối tuần, nên việc tìm phòng khá khó khăn.
Đặc biệt, ngày 8/2, Mộc Châu không còn phòng trống. Thời điểm này, khách muốn tìm phòng có thể liên hệ với những xã vệ tinh ngoài thị trấn hoặc hỏi trên những hội nhóm du lịch ở Mộc Châu.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, mức giá phòng dưới 1 triệu đồng là phân khúc được nhiều khách quan tâm nhất. Các khách sạn 3 sao và resort dao động ở ngưỡng từ 1,5 triệu đồng. Khách sạn 2 sao giá từ 700.000 đồng. Nhà nghỉ bình dân dưới 500.000 đồng/phòng/đêm.
Chủ một khách sạn 3 sao tại nông trường Mộc Châu cho biết, cơ sở lưu trú này chỉ cách Nà Ka chừng 2km rất thuận tiện cho việc du khách di chuyển tới các vườn mận, nên nơi này sớm hết sạch phòng.
"Chúng tôi đã kín lịch khách đặt tới ngày 23/2 và hiện chỉ còn những phòng lẻ. Riêng những ngày cuối tuần, khách sạn chỉ nhận khách đặt từ 2 phòng trở lên", chủ cơ sở nói.
Cùng với lượng phòng trống còn ít, khách đổ về Mộc Châu tăng mạnh ngày cuối tuần khiến nhiều tuyến đường di chuyển tới các vườn mận bị ùn tắc.
Thức dậy từ 4h ngày 9/2, di chuyển từ quận Đống Đa (Hà Nội) theo đường đại lộ Thăng Long hướng lên Sơn La, chị Ngọc Hà và hơn 30 người khác trong đoàn đến trung tâm thị xã lúc 9h. Sau 3 giờ di chuyển, cô gái này vẫn chưa thể vào đến thung lũng Nà Ka - một trong những địa điểm có hoa mận nở đẹp bậc nhất ở đây.
![Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 2 Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/6Vjjz3Yj_ra3z8tbkEZXunIsrjw=/thumb_w/990/2025/02/09/quanh-moc-chau-chay-phongdocx-1739084354053.jpeg)
"Di chuyển được vài ki-lô-mét trên đường vào Nà Ka, ô tô chở cả đoàn phải nhích từng mét do phía trước một xe tải bị hỏng.
Vượt qua được xe tải, dòng phương tiện vẫn tiếp tục nối đuôi nhau, có lúc chúng tôi gần như đứng im tại chỗ. Tính đến 11h30, xe đang ở vị trí cách Nà Ka khoảng 5km nhưng di chuyển rất khó khăn", chị Hà cho biết.
Đây là lần thứ 4, người phụ nữ này du lịch Mộc Châu, nhưng mới chỉ là lần thứ hai đi ngắm hoa mận. Lần trước là hồi năm 2012, đường đi gập ghềnh nhưng không đông phương tiện như hiện tại.
Dù đã lường trước tình trạng khách đông, có thể gặp tắc đường nhưng cả đoàn không ngờ quá trình di chuyển chậm chạp như vậy. Biết tìm phòng khó khăn nên nhóm của chị Hà quyết định sẽ đi về trong ngày.
Nắm bắt được thông tin nhiều khách gặp khó khi tìm phòng, tối 8/2, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thắng (sống ở tiểu khu Khí Tượng, thị xã Mộc Châu) quyết định dành một phòng trống mời du khách đến ở miễn phí.
Theo chị Thắng, ngoài những người đi theo lịch trình đã định, không ít khách du xuân theo ngẫu hứng nên không kịp đặt phòng dẫn tới cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Căn phòng mà vợ chồng chị Thắng mở cửa đón khách đến lưu trú có diện tích 100m2, đủ chỗ cho 30 người ngủ qua đêm với nệm, chăn và gối sạch sẽ. Thường ngày, không gian này được dùng để tập yoga.
Được biết, nhà của chị Thắng nằm trên đường Lê Thanh Nghị của thị xã Mộc Châu. Đây là tuyến giao thông thuận lợi để đi tới vườn mận ở thung lũng Nà Ka hay Tân Lập...
![Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 3 Mộc Châu cháy phòng, nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phí - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/ZRvHIPmSSv3m6A6lQygip1ijSoM=/thumb_w/1020/2025/02/09/5-1739088812425.jpg)
Căn phòng rộng thoáng được vợ chồng chị Thắng bố trí cả chăn đệm ấm phục vụ khách miễn phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đọc được thông tin của người phụ nữ này, chỉ sau 2 giờ từ khi đăng tải, 20 khách gồm cả người lớn và trẻ em đã liên hệ và được vợ chồng chị Thắng bố trí chỗ ở ấm áp.
"Khách được ngủ ấm áp trong khi ngoài trời nhiệt độ chỉ ở mức 4-5 độ C khiến gia đình tôi rất vui. Là người dân Mộc Châu, 2 vợ chồng mong muốn tạo được hình ảnh tốt đẹp trong mắt khách du lịch. Thêm nữa, tình yêu thương giữa con người với con người đã thôi thúc chúng tôi làm việc có ý nghĩa", người phụ nữ này cho biết.