Khu phố toàn biệt thự, nhà cổ nổi tiếng ở Trung Quốc ngập nặng sau mưa
(Dân trí) - Phố Vũ Khang dài hơn 1,2km là nơi tập trung nhiều nhà cổ, biệt thự lớn, từ lâu trở thành điểm check-in hút khách. Nhưng sau trận mưa lớn, cả con phố như biến thành sông.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dolphin, Thượng Hải những ngày qua hứng chịu các trận mưa lớn kéo dài, khiến một số khu vực ở quận Từ Hối - quận nội thành lớn ở trung tâm - chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đáng chú ý có con phố Vũ Khang với chiều dài hơn 1,2km, vốn là điểm đến check-in nổi tiếng của giới trẻ khi tới Thượng Hải, cũng bị ngập toàn tuyến.
Khu phố toàn biệt thự, nhà cổ nổi tiếng ở Trung Quốc ngập như sông sau mưa (Nguồn video: Douyin).
Tại những khu vực trũng, nước dâng cao quá đầu gối người lớn. Nhiều du khách mô tả trải nghiệm đi bộ trên đường không khác gì... dưới sông.
Đặc biệt, đây là con phố tập trung nhiều biệt thự lớn và các tòa nhà cổ. Trong đó có tòa nhà Vũ Khang - công trình mang tính biểu tượng của khu vực - cũng bị nước bao vây. Nhìn từ xa, công trình như một con tàu khổng lồ nổi trên mặt nước.
Đây cũng là một trong những địa danh lịch sử, điểm du lịch ấn tượng của thành phố Thượng Hải. Công trình do kiến trúc sư người Hungary László Hudec thiết kế và xây dựng vào năm 1924. Ban đầu, tòa nhà có tên là Normandy.

Mang phong cách phục hưng của Pháp, tòa nhà có hình dáng giống con tàu khổng lồ. Công trình nằm tại góc giao nhau của 5 tuyến đường. Nhiều năm qua, nơi này được mệnh danh là "góc phố thanh lịch nhất Thượng Hải" hay "điểm check-in sang chảnh nhất thành phố".
Không chỉ có kiến trúc nổi bật, tòa nhà còn mang giá trị văn hóa đặc biệt. Nơi này từng có nhiều nghệ sĩ, các nhà tri thức và diễn viên nổi tiếng Trung Quốc sinh sống.
Ngày nay, công trình được xếp hạng Di sản Văn hóa được bảo tồn cấp thành phố, là biểu tượng của quá khứ hòa quyện cùng hiện đại. Lối kiến trúc uốn cong mềm mại với hàng ban công nối tiếp và những khung cửa vòm cổ điển vẫn được lưu giữ gần như trọn vẹn sau nhiều lần trùng tu.

Tòa nhà Vũ Khang là điểm chụp hình nổi tiếng (Ảnh: Mila Yabi).
Ngoài ra, phố Vũ Khang còn được chú ý bởi nơi này là con phố cổ mang vẻ đẹp rất khác biệt. Cả tuyến phố được bao phủ bởi hàng cây ngô đồng xanh mát quanh năm.
Hai bên đường, những căn biệt thự mang phong cách Pháp nằm san sát, xen kẽ với đó là quán cà phê nhỏ, cửa hàng bán đồ thủ công và tiệm thời trang.
Trao đổi về tình trạng ngập úng tại phố Vũ Khang với truyền thông Trung Quốc, chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân liên quan tới hệ thống đường ống thoát nước cũ khiến khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế.

Sau khi xảy ra ngập úng, lực lượng chức năng liên tục triển khai các hoạt động bơm hút, tiêu thoát nước. Đến sáng 11/8, nước tại tuyến đường chính của phố Vũ Khang cơ bản đã rút hết. Trong khi một số ngõ nhỏ và khu vực trũng thấp vẫn còn đọng lượng nước nhỏ.
Phố Vũ Khang hình thành từ năm 1907 với chiều dài hơn 1,2km.
Trước kia, tuyến phố còn có tên gọi là Route Ferguson, đặt theo tên John Ferguson vốn là một nhà truyền giáo người Mỹ từng sinh sống và làm việc ở Thượng Hải vào đầu thế kỷ 20.
Dọc theo phố Vũ Khang là hàng cây ngô đồng lâu năm. Vào mùa thu, con phố khoác lên sắc vàng đặc trưng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa hoài niệm.
Con phố không ồn ào náo nhiệt như những trung tâm sầm uất khác ở Thượng Hải, lại ghi dấu ấn bằng nhịp sống chậm rãi, đầy chất thơ.
Du khách tới đây có thể khám phá các phòng triển lãm, cửa hàng thời trang, tiệm cà phê nhỏ xinh trong các tòa nhà cổ. Đây cũng là điểm đến chụp ảnh được yêu thích nhất tại thành phố.





