"Khách sạn ma" nằm chơ vơ bên đường cao tốc thực chất là một cú lừa

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nằm dọc trên đường cao tốc bên ngoài thành phố Melbourne thuộc bang Victoria của Australia là một "khách sạn đặc biệt" chưa từng có khách đặt được phòng.

Nằm dọc theo một tuyến đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Melbourne, Australia, lại chơ vơ giữa khu đất trống rất thu hút người đi qua, thoạt nhìn EastLink như một khách sạn thực thụ. Trên đỉnh tòa nhà thậm chí còn có tấm biển "Hotel" màu đỏ nổi bật, khiến ai cũng nghĩ đây chính là khách sạn.

Khách sạn ma nằm chơ vơ bên đường cao tốc thực chất là một cú lừa - 1
Bên trong công trình này không có phòng nghỉ và chưa từng đón tiếp vị khách nào (Ảnh: EastLink).

Nhưng thực chất, nơi này chưa từng có khách tới đặt phòng. Thậm chí, người ta còn nói rằng, "khách sạn ma" này là một "cú lừa ngoạn mục" mà nhiều người lầm tưởng.  

"Khách sạn ma" nằm chơ vơ bên đường cao tốc thực chất là "một cú lừa"

EastLink Hotel thực ra là một tác phẩm điêu khắc, thiết kế theo quy mô của một khách sạn cao tầng với chi phí khoảng 655.000 bảng Anh (hơn 19 tỷ đồng). "Cha đẻ" của công trình là nghệ sỹ người Canada Callum Morton, ra mắt tác phẩm vào năm 2007.

Khách sạn ma nằm chơ vơ bên đường cao tốc thực chất là một cú lừa - 2
Nhiều vị khách lái xe qua đây từng muốn tìm cách tiếp cận nhưng không có đường đi (Ảnh: Mail).

Đứng ở vị trí rất thu hút người qua lại, nên nhiều tài xế lái xe qua đây bị bối rối. Thậm chí, một số còn cố tìm cách tiếp cận khách sạn để đặt phòng dù nó không thể vào được.

Trên trang web dành cho những người hâm mộ EastLink Hotel tiết lộ, nhiều người đã gửi thông tin để tìm hiểu giá phòng, thắc mắc về chỗ đỗ xe cũng như tình trạng phòng trống.

Khách sạn ma nằm chơ vơ bên đường cao tốc thực chất là một cú lừa - 3
Thực chất đây chỉ là tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sỹ người Canada, ra mắt năm 2007 (Ảnh: Mail).

Với chiều dài 12m, cao 20m và rộng 5m, công trình có khung kết cấu bằng thép và bê tông cùng những tấm kính. Một số cửa sổ chiếu sáng khi màn đêm buông xuống tạo cho nơi này thứ ánh sáng kỳ lạ.

Sau gần 2 thập kỷ tồn tại, đến nay công trình đã trở thành địa điểm chụp hình của nhiều du khách trẻ. Trước đó, nó từng xuất hiện trên trang bìa album Hotel Last Resort ra mắt vào năm 2019 của ban nhạc Mỹ Violent Femmes.