Khách du lịch gặp xui nhất thế giới: Vào viện cấp cứu bằng túi đựng thi thể

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chuyến đi của vị khách Mỹ thành kỷ niệm khó quên khi cô gặp vấn đề về sức khỏe và được đưa vào bệnh viện bằng xe cứu thương. Tuy nhiên do cáng cứu thương quá nhỏ khiến bệnh nhân phải nằm túi đựng xác.

Travel Guard, một công ty bảo hiểm du lịch Mỹ, vừa công bố kết quả giải thưởng trong cuộc thi bình chọn "Khách du lịch xui xẻo nhất thế giới" trong năm qua.

Theo đó, cuộc thi thu hút gần 500 bài dự thi tại khu vực Bắc Mỹ. Mỗi du khách kể lại những trải nghiệm đáng nhớ của mình trên đường đi du lịch.

Người xếp vị trí cao nhất là một nữ du khách có tên Julie. Kể lại chuyến đi nhớ đời, Julie cho biết đó là trải nghiệm đắt giá khi cô cùng người bạn có tên là Sam đi nhảy dù ở TP Phoenix, bang Arizona (Mỹ).

Khách du lịch gặp xui nhất thế giới: Vào viện cấp cứu bằng túi đựng thi thể - 1

Du khách phải nhập viện bằng túi đựng thi thể người (Ảnh: News).

Cô gái cho biết đã cùng Sam tới thành phố Phoenix vào tháng 11/2021 để tham quan và nhảy dù.

Một buổi tối trước ngày đi nhảy dù, cả hai tới một câu lạc bộ đêm để thưởng thức rượu. Không lâu sau, vì thấy trong người khó chịu, Sam được đưa về căn hộ đã thuê từ trước để nghỉ ngơi.

Thấy bạn có dấu hiệu bất tỉnh, vì sợ đồ uống có vấn đề nên Julie vội liên hệ với cảnh sát khu vực, xe cứu thương và xe cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Tuy nhiên căn hộ được thiết kế theo lối cổ xưa, nên việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Do cửa ra vào nhỏ và không thể đặt bệnh nhân lên cáng cứu thương như bình thường. Cuối cùng Sam phải nằm trong túi đựng xác để vào viện.

Rất may sau khi điều trị một ngày trong bệnh viện, hôm sau tình trạng sức khỏe của Sam tốt lên. Cô lại thuyết phục Julie tiếp tục đi nhảy dù đúng theo kế hoạch ban đầu.

"Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng bạn mình gặp sự cố khi đi du lịch và phải vào viện nhờ túi đựng xác. Rất may sau đó mọi việc đều suôn sẻ", Julie nhớ lại.

Câu chuyện này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thu hút lượng đọc lớn và nhận về phần thưởng cao nhất trị giá 10.000 USD (253 triệu đồng).

Giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi là câu chuyện của một nữ du khách kể về trải nghiệm nhớ đời của mình khi đi du lịch năm 2022.

Khách du lịch gặp xui nhất thế giới: Vào viện cấp cứu bằng túi đựng thi thể - 2

Vì giường ngủ nhiều nấm mốc và rệp nên du khách phải ngủ trong bồn tắm (Ảnh: News).

Đó là câu chuyện của Jennifer đến từ Wisconsin (Mỹ). Đang phải chiến đấu với bệnh suy thận nên trước khi chạy thận nhân tạo, cô muốn đi du lịch nhiều nơi nhất có thể.  

Vì quê nhà đang bước vào mùa đông lạnh lẽo nên cô chọn tới một khu nghỉ dưỡng ở Mexico, nơi đầy nắng gió và có hồ bơi, bãi biển để thỏa sức tắm nắng.

Tuy nhiên sau một chuyến bay không mấy thuận lợi, khi đặt chân tới khu nghỉ dưỡng, cô bất ngờ khi biết tin bãi biển bị đóng cửa cả tuần và du khách chỉ có thể dùng hồ bơi. Nhưng lúc bước tới hồ bơi, nơi này cũng bị chăng dây bên ngoài cùng biển thông báo "đang bảo trì".

Trở về phòng nghỉ trong khu nghỉ dưỡng, vị khách Mỹ tá hỏa phát hiện giường ngủ có nhiều vệt nấm mốc và rệp. Điều hòa không khí đầy bụi bặm và phòng tắm không có nước.

"Tôi gọi điện báo lễ tân thì không có ai giải quyết giúp sự cố nên đành chấp nhận ngủ một đêm trong phòng và đặt vé máy bay về Mỹ sớm nhất có thể", cô nhớ lại.

Vì không muốn ngủ trên giường đầy nấm mốc và rệp, nữ du khách đành trải khăn tắm xuống bồn tắm và nằm tạm. Về đêm trời chuyển lạnh, cô gái lạnh run trong bồn tắm và chỉ có thể chợp mắt khoảng 2 tiếng. Cô tỉnh dậy trong tình trạng người đầy vết ngứa mẩn đỏ trên cơ thể.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ, cô đợi hành lý suốt 3 tiếng rồi nhận được thông báo các món đồ bị thất lạc. Vừa khóc vừa lái xe về nhà giữa bão tuyết, Jennifer thấy tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn nên vội vào bệnh viện. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc Covid-19.

Tại bệnh viện, vị khách mới phát hiện không tìm thấy ví và kính râm. Sau đó, cô thấy thẻ tín dụng bị trừ khoản tiền lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 7 ngày thay vì chỉ một ngày.

"Đến nay dù sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục được đi du lịch để xóa bỏ những ký ức không vui", cô nói.

Với chia sẻ này, vị khách đã nhận về phần thưởng trị giá 5.000 USD (126 triệu đồng).