Du khách kể lại 2 ngày mắc kẹt "không dám ra khỏi phòng" trên đảo Cát Bà

Phúc Anh

(Dân trí) - Trở về đất liền trưa ngày 24/7, Minh Thu vẫn chưa quên được dư âm 2 ngày mắc kẹt trên đảo: Mất điện, mưa giông, ăn mì tôm qua ngày chờ bão tan.

Từ 7h ngày 24/7, phà Đồng Bài - Cái Viềng (Cát Bà, Hải Phòng) được phép hoạt động trở lại sau hơn một ngày tạm dừng để phòng chống bão. Biết tin phà chạy, nhóm của Minh Thu (24 tuổi, du khách người Hải Phòng) đã nhanh chóng trả phòng, mua vé trở về đất liền sau 2 ngày bất đắc dĩ mắc kẹt trên đảo Cát Bà.

Theo lời kể của Thu, đến bến phà lúc 7h, nhiều du khách đã có mặt từ sớm để xếp hàng đợi sẵn. Khung cảnh ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ, ai cũng sốt ruột muốn trở về đất liền.

Sau hơn 1 tiếng chờ đợi, nhóm của Thu thở phào vì lên được tàu. Trở về đất liền trưa ngày 24/7, nữ du khách vẫn chưa quên được dư âm 2 ngày mắc kẹt trên đảo.

Du khách kể lại 2 ngày mắc kẹt không dám ra khỏi phòng trên đảo Cát Bà - 1

Du khách bất đắc dĩ mắc kẹt lại trên đảo Cát Bà do mưa bão (Ảnh: NVCC).

Ngày 21/7, Minh Thu và nhóm bạn đến đảo Cát Bà, dự kiến chỉ vui chơi trong ngày nhưng đến chiều tối trời bão to, mưa lớn, để giữ an toàn Thu quyết định thuê phòng ở lại một đêm, sáng hôm sau sẽ di chuyển về đất liền từ sớm.

Đến ngày 22/7, Thu có mặt tại bến phà lúc 9h. "Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, trời mưa lâm thâm, du khách nháo nhác đòi mua vé, ai cũng tay xách nách mang hành lý, rồi tranh cãi om sòm", Minh Thu kể.

Theo lời nữ du khách, thông báo từ địa phương sẽ dừng vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, cáp treo và vui chơi giải trí trên biển, đảo từ 12h ngày 22/7, song thực tế, khoảng 9h tại phà du khách đã không thể mua vé tàu. 

"Lúc nhóm mình có mặt ở phà đã là chuyến tàu cuối cùng về đất liền. Lúc đó bọn mình rất thất vọng. Cả nhóm bất đắc dĩ di chuyển lại về khách sạn, lo lắng không biết phải ở lại trên đảo bao lâu", Thu nói. 

Minh Thu là nhân viên văn phòng, cô đã liên lạc về công ty để xin nghỉ trước 2 ngày. Ngoài ra, Thu cũng còn nhiều lịch hẹn với khách hàng buộc phải hủy. 

Đến đêm ngày 22/7 trời mưa to, trên đảo mất điện nên Thu không có internet để giữ liên lạc với mọi người, sóng điện thoại "lúc có lúc không".

Du khách kể lại 2 ngày mắc kẹt không dám ra khỏi phòng trên đảo Cát Bà - 2

Đảo Cát Bà mưa lớn không ngớt từ 22/7 đến sáng 23/7 (Ảnh: Ninh Hiệu).

"Bên trong nhà mất điện, bên ngoài gió giật, bọn mình vừa sợ vừa lo. Tối hôm đó, bọn mình phải ngồi trong phòng ăn mì tôm vì không dám ra ngoài", Thu kể lại.

Nữ du khách cho biết, mỗi ngày ở lại đảo chi phí ăn, ở phát sinh thêm khoảng 600.000 đồng. Quan trọng hơn là điều kiện thời tiết xấu, cơ sở vật chất, nguồn lương thực không đảm bảo cùng với tâm trạng lo lắng vì công việc chưa thể thu xếp.

Đến tối 23/7, Thu đọc được thông báo về việc tàu thuyền hoạt động trở lại, cô mừng "phát khóc" vì sắp được về nhà. Theo Minh Thu, đây là một trải nghiệm... đáng quên mỗi khi nhắc đến.

Ngày 24/7, hàng nghìn du khách ùn ùn kéo về phà Đồng Bài - Cái Viềng mua vé trở về đất liền sau thời gian mắc kẹt trên đảo Cát Bà. Ban quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết đã huy động hết công suất gồm 5 phà to, 2 phà nhỏ để phục vụ du khách rời đảo.

Cập nhật từ anh Ninh Hiệu, một người địa phương làm du lịch ở Cát Bà, thời tiết trên đảo đã hửng nắng, không mưa lớn, sau bão mọi hoạt động đều đã trở lại bình thường. 

Du khách kể lại 2 ngày mắc kẹt không dám ra khỏi phòng trên đảo Cát Bà - 3

Sau bão mọi hoạt động trên đảo Cát Bà đều đã trở lại bình thường, ảnh chụp ngày 24/7 (Ảnh: Ninh Hiệu).

"Du khách có thể mua vé tham quan, vui chơi, mua tour trên đảo song thời gian này thời tiết ở đảo vẫn thất thường, du khách cân nhắc trước khi tới đảo", anh Hiệu nói.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão, từ 12h ngày 22/7, thành phố Hải Phòng đã dừng vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, cáp treo. Gần 4.000 du khách phải ở lại đảo Cát Bà.

Trong thời gian khách mắc kẹt tại đảo, huyện Cát Hải kêu gọi các khách sạn, nhà nghỉ giảm 50% giá phòng và nhận được sự ủng hộ. Một số khách sạn còn miễn phí cho khách, hoặc chỉ lấy chi phí điện, nước.

Tuy nhiên, do lịch trình kéo dài quá dự kiến, nhiều người vẫn mong phà chạy để về nhà. Trong ngày 24/7, các chuyến phà đã vận chuyển hết lượng khách mắc kẹt rời đảo.