Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị "cướp trắng trợn" đồ lễ cúng

Quốc Việt

(Dân trí) - Khi lên chùa Vân Sơn để lễ, dù được người dân nhắc nhở từ trước nhưng Cẩm Ngân và chị gái vẫn rất bất ngờ vì bị đàn khỉ hoang xông tới, giật sạch túi đồ đựng hoa quả.

Với lòng biết ơn các chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập cho dân tộc và đặc biệt muốn tới viếng mộ chị Võ Thị Sáu, 3 chị em của Cẩm Ngân quyết định đi Côn Đảo hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Từ Hà Nội, 3 vị khách chọn chuyến bay thẳng tới Côn Đảo với giá vé khứ hồi khoảng 5 triệu đồng/người. Đây cũng là lần đầu Cẩm Ngân tới đây nên rất háo hức với chuyến đi.

Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị cướp trắng trợn đồ lễ cúng - 1

Cẩm Ngân vừa có chuyến đi tới Côn Đảo hồi đầu tháng 11 vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Cẩm Ngân, Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, bởi vậy ngay sau khi đặt chân tới, 3 cô gái sửa soạn đồ, tới viếng thăm mộ chị Võ Thị Sáu. Cô gái cho biết dịch vụ đồ cúng lễ ở đây rất chuyên nghiệp và giá cả đa dạng, có thể lựa chọn tùy theo mong muốn và túi tiền mỗi người.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm bắt đầu lên chùa Vân Sơn cúng lễ. Đây cũng là ngôi chùa duy nhất ở Côn Đảo, tọa lạc trên đỉnh Núi Một, được xây dựng vào năm 1964. Chùa nằm ở vị trí đắc địa có tầm nhìn 2 hướng giáp biển và 2 hướng giáp núi.

Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị "cướp trắng trợn" đồ lễ cúng (Nguồn video: Cẩm Ngân).

Trước khi lên núi, 3 chị em được người dân địa phương nhắc nhở về đàn khỉ hoang tại đây. Bởi vậy, khách tới chùa phải cẩn trọng đồ dùng, tư trang. Thấy vậy, Cẩm Ngân cũng mua sẵn vài túi hoa quả với ý định làm quà phân phát cho bầy khỉ. Tuy nhiên, mọi việc không như tưởng tượng.

Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị cướp trắng trợn đồ lễ cúng - 2
Bầy khỉ trên đảo cướp túi đồ lễ của nhóm khách (Ảnh cắt từ clip).

Khi đang bước trên các bậc thang lên chùa, đàn khỉ từ đâu xông tới, giật sạch các túi hoa quả. Chị em Cẩm Ngân đều bất ngờ nhưng cũng đành bất lực, cười trừ.

"Tôi nghe người dân nói bầy khỉ chỉ cướp giật đồ của chị em phụ nữ thôi. Chúng rất khôn ngoan và chưa từng lấy đồ của nam giới. Đàn khỉ ở Côn Đảo được bảo vệ nghiêm ngặt và người dân cũng rất tôn trọng chúng", Cẩm Ngân cho biết.  

Sau kỷ niệm đáng nhớ, cả nhóm bắt đầu tranh thủ những ngày còn lại để khám phá cuộc sống trên đảo.

Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị cướp trắng trợn đồ lễ cúng - 3

Khoảnh khắc bình yên trên đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước chuyến đi, cô gái Hà Nội đã đặt trước phòng khách sạn với giá 5 triệu đồng 2 đêm dành cho 3 người. Ngoài trừ vị trí nằm cách xa trung tâm khoảng 10km, Cẩm Ngân gần như hoàn toàn hài lòng mọi thứ, từ dịch vụ cho tới chỗ ở và phong cách phục vụ.

"Tôi đánh giá rất cao phong cách phục vụ của khách sạn. Họ có dịch vụ đưa đón khách miễn phí ra sân bay. Lúc mới tới nơi, lái xe khách sạn có thái độ thân thiện. Anh còn nhắc trước chúng tôi rằng đồ ăn trên đảo có thể sẽ đắt hơn đất liền một chút, bởi vậy mong khách thông cảm.

Nhưng thực tế, tôi thấy đồ ăn ở Côn Đảo rất chất lượng, thậm chí có những món giá cả phải chăng hơn so với nhiều nơi tôi từng đi", Cẩm Ngân nhận xét.

Trên đảo không có taxi truyền thống hay xe công nghệ. Khách muốn di chuyển chủ yếu phải thuê xe máy, xe điện tại khách sạn với giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/ngày. Vị khách Hà Nội không gặp khó khi tự lái xe trên đảo bởi đường xá dễ đi.

Du khách trải nghiệm tour thả rùa con về biển ở Côn Đảo (Video: Nguồn Cẩm Ngân).

Ngày tiếp theo, cả nhóm đặt tour thả rùa con về biển với giá 750.000 đồng/người. Tour bắt đầu từ 6h đến 11h, du khách được trải nghiệm ngồi trên cano, được hướng dẫn viên đưa ra đảo, giới thiệu về cách thả rùa con về biển ra sao. Nếu muốn, du khách có thể đặt thêm tour ở lại trên đảo qua đêm để xem rùa đẻ trứng.

Các điểm tham quan ở Côn Đảo khá nhiều nên lịch trình của cả nhóm gần như kín lịch. Họ tới thăm nhà tù Côn Đảo, vườn quốc gia Côn Đảo, vịnh Đầm Tre...

Về chuyện ăn uống, ban đầu, nhóm của Ngân đặt luôn đồ ăn tại khách sạn, gọi theo thực đơn có sẵn. Mỗi bữa giá khoảng 600.000 đồng dành cho 3 người, các món ăn rất phong phú, từ hải sản tươi ngon tới thịt bò bít tết được chế biến hợp khẩu vị.

Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị cướp trắng trợn đồ lễ cúng - 4

Kem dừa Côn Đảo là món ăn hấp dẫn thực khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối đến, cả nhóm đổi bữa ở chợ đêm Côn Đảo. Ngân nhận thấy giá cả tại chợ hợp lý. Dù không hỏi giá trước nhưng cô thấy mức giá hợp lý, không bị chặt chém. Những món ăn nên thưởng thức như cua mặt trăng, cá thu một nắng, cháo hàu, mứt hạt bàng và không thể thiếu đặc sản kem dừa Côn Đảo.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Côn Đảo là con người nơi đây thân thiện và nhiệt tình, còn an ninh trật tự rất tốt. Thậm chí, xe cộ để ngoài đường vẫn còn nguyên chìa khóa trong ổ nhưng không lo xảy ra tình trạng mất trộm", cô nói.

Với chi phí chuyến đi khoảng 10 triệu đồng/người, cô gái Hà Nội hài lòng với trải nghiệm lần này. Cô cho biết nếu có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại Côn Đảo trong thời gian tới.