Đi bộ 1.600km xuyên sa mạc, đạp xe 8.000 cây số để xem World Cup

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trong khi nhiều người hâm mộ môn túc cầu đang lo lắng đặt vé trên những chuyến bay đông nghịt khách tới Qatar thì một cổ động viên người Arab Saudi lại có hành trình độc đáo không giống ai.

Đi bộ 1.600km vượt sa mạc xem World Cup

Abdulla Alsulmi là một du khách đặc biệt đến từ Arab Saudi. Sau khi xem đoạn video quảng bá về giải đấu World Cup 2022, anh tự vạch riêng cho mình hành trình khoảng 2 tháng, đi bộ và đạp xe hàng nghìn cây số từ Jeddah (Arab Saudi) tới Doha (Qatar).

Đi bộ 1.600km xuyên sa mạc, đạp xe 8.000 cây số để xem World Cup - 1
Alsulmi đi bộ xuyên sa mạc (Ảnh cắt từ clip).

Hành trình được đánh giá rất khắc nghiệt vì kéo dài 1.600km, phần lớn là sa mạc. Tuy vậy, Alsulmi đã quyết tâm đặt mục tiêu sẽ có mặt ở Doha vào ngày 22/11 để xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia quê hương mình gặp Argentina.

"Chuyện này rất khó xử vì Arab Saudi là quê hương tôi, còn Argentina lại là đội bóng tôi yêu thích", cổ động viên 33 tuổi cho biết.

Đi bộ 1.600km xuyên sa mạc, đạp xe hàng nghìn cây số để xem World Cup

Từng sinh sống ở Canada và Australia nên du khách này có nhiều kinh nghiệm đi bộ đường dài. Tuy hai quốc gia này không thể khắc nghiệt như bán đảo Ả Rập - nơi anh phải vượt qua hành trình lần này, nhưng Alsulmi vẫn đặt mục tiêu mỗi ngày cần đi bộ được 35km.

Thời tiết nắng nóng khiến vị khách gặp nhiều khó khăn. Anh thường đi bộ từ lúc mặt trời mọc tới 10 giờ sáng. Khi nhiệt độ lên cao, anh buộc phải nghỉ ngơi vài giờ mới có thể tiếp tục. Để không cảm thấy "bị cô đơn", Alsulmi thường phát trực tiếp về cuộc hành trình của mình lên trang cá nhân, nơi có hàng nghìn người theo dõi mỗi buổi.

Đi bộ 1.600km xuyên sa mạc, đạp xe 8.000 cây số để xem World Cup - 2
Anh hi vọng mình sẽ có mặt ở Doha vào ngày 22/11 để kịp trận đấu (Ảnh: Trip).

Trên các bài đăng ở mạng xã hội, du khách người Arab Saudi thường kể chi tiết về cuộc sống mỗi ngày, từ việc phải tìm nơi để ngủ vào ban đêm, tới trải nghiệm từng bị bọ cạp chui vào lều ra sao.

Để giảm tải khối lượng đồ mang vác, Alsulmi hạn chế mang đồ ăn, nước uống. Thay vào đó anh thường ghé trạm xăng ven đường mua thực phẩm. Việc tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân được thực hiện ở những nhà thờ Hồi giáo trên đường đi. Đêm xuống thì đâu cũng là nhà, tiện chỗ nào ngủ chỗ đó.

Anh cho biết, hành trình hàng nghìn cây số được tiếp sức rất nhiều nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ. Bên cạnh mục tiêu chính là xem World Cup và ủng hộ giải đấu, du khách 33 tuổi tiết lộ, anh muốn kêu gọi mọi người cùng tham gia luyện tập thể thao hàng ngày, tăng cường sức lực. 

Đạp xe 8.000 km từ Pháp sang Doha

Alsulmi không phải là cổ động viên duy nhất có quyết định "táo bạo". Trước đó, truyền thông quốc tế từng xôn xao trước thông tin về Mehdi và Gabriel, 2 du khách người Pháp chọn cách đạp xe từ quê nhà tới Doha bằng xe đạp. Cả hai phải vượt qua quãng đường gần 8.000km với hành lý gói gọn trong 2 chiếc lều và một số đồ dùng cá nhân đơn giản.

Đi bộ 1.600km xuyên sa mạc, đạp xe 8.000 cây số để xem World Cup - 3
Balamissa và Martin đạp xe 8.000km từ Pháp sang Doha để xem World Cup (Ảnh: Reuters).

Bắt đầu vào ngày 20/8, cả hai khởi hành từ sân Stade de France. Họ đặt mục tiêu sẽ tới tham dự trận ra quân của đội tuyển Pháp tại World Cup, gặp Australia vào ngày 22/11 tới đây. Trước đó, cặp đôi này từng nảy ra ý tưởng chu du đi xem bóng đá từ năm ngoái khi họ cùng nhau đạp xe tới Italy để xem giải Nations League. Do hứng thú với cách đi này, hai vị khách người Pháp cùng hẹn nhau thực hiện hành trình "chinh phục World Cup".

Cả hai cho biết, họ đặt mục tiêu mỗi ngày đạp 120km để tới đích đúng hạn. Đến nay, chuyến đi vẫn suôn sẻ bởi chỉ cần vượt qua Arab Saudi là tới Doha.

"Qua chuyến đi này, chúng tôi muốn khuyến khích đam mê du lịch của mọi người. Điều này cho thấy đôi chân này có thể giúp chúng ta thực hiện những cuộc phiêu lưu khắp nơi và xa hơn nữa", anh Balamissa nói với Reuters.