Cô gái Trung Quốc ngỡ ngàng khi được người lạ ở Việt Nam mua tặng đồ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lần đầu tiên tới Việt Nam du lịch một mình, Đình Đình rất bất ngờ khi được một nam thanh niên người Việt chưa từng quen biết, mua cho món đồ ở siêu thị và dứt khoát không nhận tiền.

Vốn đam mê du lịch nên từ lâu Trương Đình Đình, nữ du khách đến từ Trung Quốc, đã tiết kiệm tiền và tranh thủ thời gian để trải nghiệm, khám phá. Với mỗi chuyến đi, Đình Đình luôn đi một mình để thỏa sức tận hưởng những điều đặc biệt nhất ở điểm đến. Bởi vậy, cô thường chọn những địa điểm an toàn.

Cô gái Trung Quốc ngỡ ngàng khi được người lạ ở Việt Nam mua tặng đồ - 1
Đình Đình mê du lịch và thường đi một mình.

Trong lần tới Việt Nam gần đây, cô gái người Trung Quốc thú nhận bản thân hoàn toàn bất ngờ về cảnh quan, ẩm thực và con người nơi đây.

Với chuyến đi này, cô dành ra 2 tuần để khám phá những thành phố từ Bắc vào Nam. Tại Hà Nội, Đình Đình nhận thấy "thực sự rung cảm" với cảnh quan ở Thủ đô và có rất nhiều món ăn mà cô chưa từng biết tới trước kia.

Sau đó, cô tiếp tục tới thành phố biển Nha Trang và TPHCM. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chặng đường đã qua, Đình Đình cho biết dù chỉ là câu chuyện nhỏ nhưng khiến cô ấn tượng mãi.

Cô gái Trung Quốc ngỡ ngàng khi được người lạ ở Việt Nam mua tặng đồ - 2
Lần đầu tới Việt Nam và cô gái rất bất ngờ trước sự hiếu khách và tử tế của người địa phương.

"Hôm đó tôi vào siêu thị mua sắm. Thấy tôi nhìn ngó xung quanh như muốn tìm món đồ nào đó, một nam thanh niên người Việt lại gần và hỏi xem tôi cần gì. Nghe tôi mô tả lại, anh đã lấy hai hộp bánh nhỏ trên kệ xem có đúng loại tôi thích hay không. Sau đó, anh ngỏ ý mua tặng tôi luôn hai hộp bánh này và dứt khoát không nhận tiền. Anh còn chúc tôi có chuyến đi vui vẻ tại Việt Nam", cô kể.

Cử chỉ này khiến Đình Đình hoàn toàn bất ngờ. Cô thú nhận không biết người Việt Nam lại thân thiện và hiếu khách đến vậy. Vì quá bối rối, cô cũng không kịp chụp ảnh nam thanh niên hay hỏi thông tin cá nhân. Họ chỉ kịp chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Nhưng đó không phải là lần duy nhất khiến cô ấn tượng về sự tử tế của người Việt. Khi dừng chân tại một quán bún bò giò heo bên đường ở TPHCM, cô bối rối ngồi xuống bàn chưa biết nên ăn như thế nào.

Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước mặt Đình Đình nhiệt tình hướng dẫn vắt thêm chanh, cho thêm ớt ra sao. Dù cả hai hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng thái độ của người đàn ông khiến cô thấy ấm lòng khi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cô gái Trung Quốc ngỡ ngàng khi được người lạ ở Việt Nam mua tặng đồ - 3
Cô gái Trung Quốc ở Nha Trang.

"Dù lần đầu tới Việt Nam nhưng đến giờ tôi mới biết người Việt quá tử tế. Ông ấy còn lấy giúp những món đồ ở xung quanh giúp tôi dễ ăn hơn", Đình Đình nói.

Chia sẻ của cô gái Trung Quốc nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khách nước ngoài từng tới Việt Nam cũng kể lại trải nghiệm của mình.

"Người Việt Nam là vậy đó. Họ không chỉ nhiệt tình giúp đỡ mà thường hay để ý mọi thứ xung quanh. Chỉ cần biết bạn là người nước ngoài cần hỗ trợ, họ sẽ giúp đỡ rất chân thành", một tài khoản có tên Perky nói. 

Khi biết Đình Đình là người Trung Quốc, một số người còn nhiệt tình bảo cô nên tới quận 5, quận 6 và quận 11 ở TPHCM để trải nghiệm thêm về cuộc sống cũng như ẩm thực của người gốc Hoa tại đây.

Tranh thủ trong chuyến đi lần này, Đình Đình kịp thử khá nhiều món ăn đường phố như bún phở, bún chả, bánh mì và khá nhiều loại đồ uống. Ở Nha Trang, cô gái đi tắm bùn, ăn hải sản và cảm nhận đây là một trong số những thành phố biển đẹp nhất từng đặt chân tới.