Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà

Huy Hoàng

(Dân trí) - Do các chuyến bay bị hoãn hủy vì đại dịch, bé trai 11 tuổi quyết định đi bộ ròng rã suốt 3 tháng từ Italia sang Anh để tới thăm bà.

Khoảnh khắc ấm áp của cậu bé đi bộ suốt 3 tháng để được gặp bà

Câu chuyện cảm động của bé trai đi bộ ròng rã suốt 93 ngày, vượt qua gần 2.800 km từ Italia sang Anh để thăm bà ngoại đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà - 1
Cậu bé 11 tuổi đi bộ gần 2.800 km, xuyên qua Italia, Thụy Sỹ và Pháp để sang Anh thăm bà

Đó là chuyện của bé trai 11 tuổi Romeo Cox. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các chuyến bay bị hoãn hủy. Do lâu ngày không gặp và muốn về thăm bà ngoại, nên Cox quyết định lên đường.

Chuyến đi của cậu có bố đồng hành. Hai bố con bắt đầu khởi hành vào ngày 20/6.

Họ đi từ Palermo (Italia), đi bộ xuyên qua Thụy Sỹ và Pháp. Trên đường đi, cả hai còn đối diện với những khoảnh khắc nguy hiểm khi gặp phải đàn chó hoang, lạc đường một vài lần, phải ngủ dưới tổ ong vò vẽ và thậm chí có lúc đôi chân bắt đầu rớm máu, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà - 2
Ngủ tạm trên đường đi

Trong chuyến phiêu lưu của mình, hai bố con gặp và thuần hóa được một con lừa hoang, đặt tên là Pedro. Họ thậm chí đã quyên góp được 13.500 bảng Anh giúp đỡ những người tị nạn gặp trên đường và tham gia tình nguyện ở một trại tị tạn tại Calais, miền bắc nước Pháp.

Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà - 3
Hai cha con còn thuần hóa một con lừa hoang làm “bạn đồng hành”

Tới ngày 21/9, hai bố con mới đi bộ tới quảng trường Trafalgar ở London, Anh. Nhưng Cox và bố còn trải qua 2 tuần cách ly mới được tới nhà bà ở Witney, Oxfordshire.

Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà - 4
Cậu bé được bà chờ sẵn ở cửa, dành tặng cái ôm thật chặt

Đoạn video ghi cảnh cậu bé Cox trong dáng vẻ vội vã, chạy thật nhanh và lao vào vòng tay người bà đang chờ sẵn ở cửa nhà, khiến người xem xúc động. Bà của Cox cho biết rất tự hào về những gì cháu đã làm được.

"Khi gần về tới nhà bà, cháu bỏ lại bố rồi chạy nhanh và nhận được cái ôm của bà. Đó cũng là cái ôm tuyệt vời nhất từ trước tới giờ", cậu bé trải lòng.

Chuyến bay hoãn hủy vì Covid-19, bé trai đi bộ gần 2.800 km để thăm bà - 5
Fox đã đoàn tụ với bà sau nhiều tháng ngày không được gặp vì Covid-19

Sau đó, hai bà cháu cùng nhau trò chuyện, làm trứng và bánh mì nướng. Cox cho biết, suốt nhiều đêm cậu không ngủ được vì nhớ bà.

Chuyến đi bộ kéo dài hơn 3 tháng cũng được coi là trải nghiệm đáng nhớ với anh Phil, cha của cậu bé Cox. Anh cho biết trong tương lai sẽ lên kế hoạch những chuyến phiêu lưu tiếp theo cho hai bố con.