Chụp ảnh Hội An cách đây 31 năm, khách Tây quay lại bất ngờ vì thay đổi
(Dân trí) - Năm 1994, Simon O'Reilly từng tới Hội An và ghi lại nhiều khoảnh khắc về cuộc sống và con người nơi này. 31 năm sau, khi quay trở lại, anh bất ngờ thấy sự thay đổi lột xác của phố Hội ngày nào.
"Chuyến đi gần đây tới Việt Nam đặc biệt là Hội An cho tôi thấy đất nước này đã thay đổi mạnh mẽ thế nào trong vòng hơn 30 năm qua", Simon O'Reilly, vị khách hiện sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc) trải lòng.

Đường phố ở Hội An 31 năm trước.
Chuyến đi lần đầu tới Hội An của Simon vào năm 1994. Khi đó, anh cùng bạn đi xe máy từ Đà Nẵng xuống. Suốt hành trình của mình, anh hầu như không bắt gặp khách nước ngoài ở đây.
Trong trí nhớ của Simon, anh và bạn bước đi trong tiếng reo hò phấn khích của người dân địa phương. Lúc này, đám đông đang ngồi bên bờ để xem đua thuyền. Lúc người dân phát hiện thấy có những vị khách nước ngoài, họ rất thân thiện mang tới 2 chiếc ghế và mời khách ngồi cạnh bờ sông cùng xem.

Ảnh trái chụp năm 1994 với đường phố vắng vẻ, thì đến nay Hội An luôn tấp nập khách du lịch.
"Ngôn ngữ giao tiếp của chúng tôi lúc đó còn hạn chế, chỉ biết vài từ cảm ơn, vâng, không và xin chào. Người dân mỉm cười, vỗ vào lưng và bắt tay chúng tôi. Họ còn mang ra chai bia và đồ nhắm để mời khách. Thế là chúng tôi trở thành khách mời danh dự của sự kiện đua thuyền ngày hôm đó", anh nhớ lại.
Bên dưới sông, các đội chèo thuyền bằng vài mái chèo với tốc độ khá nhanh. Họ thi đấu giữa tiếng hò reo cổ vũ vang trời. Vị khách cho rằng, có lẽ đây là một hoạt động thể thao rất ý nghĩa với người dân.

Vị khách ghi cảnh người dân đua thuyền dưới sông.
Cũng trong chuyến đi này, 2 vị khách còn tham quan cả bãi biển Cửa Đại. Thời điểm đó, nơi này là một bãi cát trắng tuyệt đẹp, thì ngày nay đã trở thành các khu nghỉ dưỡng với dãy ghế tắm nắng và ô dù che kín.
Sau đó, họ tiếp tục dạo quanh phố cổ Hội An với những ngôi nhà tường vàng đặc trưng. Một vài cửa hàng bán bánh mì và những con phố vắng vẻ. Thời điểm năm 1994, Hội An không thấy xuất hiện đám đông là du khách từ các nơi tới, chưa thấy đèn lồng, quán bar, cửa tiệm cà phê, cửa hàng nghệ thuật.
"Tôi không nhớ rõ lắm các món ăn đã thưởng thức vào thời điểm 31 năm trước. Chỉ duy nhất món bánh mỳ tuyệt ngon khi ăn tại đây làm tôi nhớ mãi", Simon nói.
Và với việc trở lại lần này, vị khách ngoại quốc sửng sốt bởi sự thay da đổi thịt nhanh chóng ở Hội An. Anh nhận thấy, Việt Nam đang là điểm đến được khách nước ngoài yêu thích. Năm 2024, Việt Nam đón hơn 17,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, Hội An được nhiều người lựa chọn.

Simon bất ngờ bởi Hội An thay đổi quá nhiều. Một lượng lớn khách du lịch ghé thăm phố Hội mỗi ngày. Buổi tối, dòng người lại ra đường để ngắm đèn lồng, ghé thăm các nhà hàng, quán bar, tiệm cà phê hay những cửa hàng bán đồ trang sức, tranh vẽ, tạo nên sự tấp nập đông vui.
Chứng kiến một Hội An nhộn nhịp và sầm uất khiến Simon càng ngỡ ngàng bởi trong tiềm thức của anh, nơi này từng rất trầm lắng với nhịp sống chậm rãi.
Mặc dù vậy, Simon cho rằng, điều duy nhất không đổi giữa Hội An trước kia và hiện tại đó là sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương. Họ vẫn vui vẻ bắt chuyện khi thấy khách nước ngoài. Sự hồn hậu này gần như không khác biệt.
Ảnh: Simon O'Reilly.