DNews

Cặp đôi Việt 10 năm "yêu không cưới", tiền làm ra du lịch khắp thế giới

Thu Thảo

(Dân trí) - Với chị Ánh Nguyệt và anh Viên Thường, hôn nhân chỉ là một tờ giấy. Trong một thập kỷ bên nhau, họ đã chi số tiền "đủ mua căn nhà ở quê" cho đam mê xê dịch.

Cặp đôi Việt 10 năm "yêu không cưới", tiền làm ra du lịch khắp thế giới

Chị Ánh Nguyệt (30 tuổi) và anh Viên Thường (37 tuổi) có mối tình nên duyên nhờ một chuyến đạp xe xuyên Việt. Một thập kỷ bên nhau "không nhà, không xe, không kết hôn" nhưng bù lại, cuộc sống của cặp đôi lấp đầy những trải nghiệm.

Anh Viên Thường là họa sĩ tranh thủy mặc và giáo viên dạy vẽ. Chị Ánh Nguyệt viết kịch bản, làm nội dung video ngắn và chấp bút cho các tác giả sách. Công việc tự do giúp họ theo đuổi lối sống du mục số (digital nomad - vừa đi du lịch, vừa làm việc từ xa).

Mối nhân duyên bất ngờ

Năm 2014, khi phong trào đạp xe xuyên Việt vào mùa hè phát triển mạnh, chị Ánh Nguyệt là cô sinh viên đại học đang vật lộn với những khủng hoảng về nghề nghiệp và cuộc sống tương lai. Để giải tỏa áp lực, chị nộp đơn khắp nơi xin tham gia chương trình đạp xe xuyên Việt và được một tổ chức chấp nhận.

Chị Ánh Nguyệt được bầu làm đội trưởng, tập trung 70 người ở khu vực miền Nam cùng tập luyện và chuẩn bị cho hành trình. Nhưng cuối cùng, nhóm chỉ còn lại 5 thành viên.

Ở vai trò của mình, chị Ánh Nguyệt có "đặc quyền" đọc những dòng tâm sự trong đơn đăng ký của từng người. Đến chia sẻ của anh Viên Thường, chị khá ấn tượng. Khi đó, anh 28 tuổi, đang ở giai đoạn chuyển đổi từ một nhà khoa học sang làm họa sĩ với những mông lung nhất định.

Cặp đôi Việt 10 năm

Anh Viên Thường và chị Ánh Nguyệt nên duyên nhờ chuyến đạp xe xuyên Việt thuở còn đôi mươi.

Lần đầu chạm mặt ở sân vận động Phú Thọ (TPHCM), chị Ánh Nguyệt còn nhớ anh Viên Thường trông gầy gò hơn trong ảnh trên Facebook, có nét giống diễn viên Trung Quốc đóng phim cổ trang với mái tóc dài ngang lưng, làn da rất trắng. Chị thoáng nghĩ, anh thuộc cộng đồng LGBT.

Trong khi đó, chị Ánh Nguyệt ngược lại hoàn toàn: Nước da ngăm đen, rắn rỏi và nhìn khá nam tính.

Hai con người khác biệt tưởng chừng sẽ không thể thành đôi. Nhưng suốt quá trình tập luyện 2 tháng cho đến 33 ngày đạp xe từ Hà Nội về TPHCM, chị Ánh Nguyệt cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của anh Viên Thường.

Mỗi ngày, cả đội phải di chuyển khoảng 100km, có hôm đỉnh điểm lên tới 180km. Lúc chị Ánh Nguyệt đạp xe, anh Viên Thường thuộc nhóm hậu cần đi xe máy theo hỗ trợ tiếp nước, tiền trạm. Anh hay mua cho chị cà phê, nước tăng lực và có những cử chỉ quan tâm âm thầm khiến chị rung động.

Xuất phát được khoảng một tuần, khi ở chặng Thanh Hóa - Nghệ An, anh Viên Thường tỏ tình với chị Ánh Nguyệt. Vốn cảm mến đối phương từ trước, chị gật đầu làm bạn gái của người đàn ông hơn mình 7 tuổi.

Nắm tay nhau "đi khắp thế gian"

Trở về từ chuyến đạp xe xuyên Việt đầu tiên, cứ đến cuối tuần, anh Viên Thường và chị Ánh Nguyệt lại chạy chiếc xe "cà tàng" ghé thăm nhiều tỉnh, thành của Việt Nam trong 2 năm.

Kể từ lúc dành dụm được nhiều tiền hơn, những hành trình của cặp đôi ngày càng xa xôi, vượt ra khỏi biên giới. Đến nay, họ đã thêm Campuchia, Malaysia, Mông Cổ, Pakistan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan… vào bản đồ check-in của mình.

Gần đây nhất, chị Ánh Nguyệt và nửa kia có chuyến khám phá Trung Á kéo dài gần 20 ngày trong tháng 5, đi qua rất nhiều địa hình, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau.

"Mỗi chuyến đi lại thêm một bài học "dở khóc dở cười": Lúc lạc đường ở Campuchia, lúc ốm dặt dẹo trên đất Mông Cổ, lúc lại vật lộn vì không biết tiếng… Hai đứa cũng ngày càng lộ tính xấu nhưng lại hiểu nhau hơn", chị Ánh Nguyệt mỉm cười nhắc lại.

Chị hài hước nói thêm: "Yêu nhau 10 năm, mỗi đứa cũng tăng hơn 10kg".

Cặp đôi Việt 10 năm
Cặp đôi Việt 10 năm
Cặp đôi Việt 10 năm

Khi chị Ánh Nguyệt chia sẻ những hình ảnh xê dịch trên mạng xã hội, nhiều người tò mò hỏi: "Thất nghiệp hay sao mà đi chơi suốt vậy?". Chị vui vẻ thừa nhận mình đang theo đuổi lối sống du mục số theo hình thức… thực tập. 

"Tôi không sống nay đây mai đó hay làm việc từ xa 100% thời gian vì công việc hiện tại đòi hỏi gặp mặt khách hàng trực tiếp khá nhiều. Nhưng cách đôi ba tháng, khi muốn trải nghiệm cuộc sống ở đâu đó, hai đứa có thể "xách ba lô lên và đi" và xử lý công việc qua Internet", chị kể.

Từ khi quyết định bỏ công việc "bàn giấy" để theo đuổi lối sống tự do này, chị Ánh Nguyệt thấy mình hạnh phúc hơn. Thay vì quay cuồng với lịch trình nhàm chán (lên công ty, về nhà tập thể dục, lâu lâu mới tham gia hoạt động nào đó), chị giờ có thể sống ở bất kỳ nơi nào mình muốn, được thưởng thức đặc sản địa phương, liên tục có thêm bạn mới. Những định kiến về vùng miền, ngành nghề, con người… cũng dần được cởi bỏ.

Tuy vậy, chị khẳng định: "Tôi không cổ xúy ai theo đuổi lối sống giống như mình vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau".

"Không nhà, không xe, không kết hôn"

Bên nhau một thập kỷ, chị Ánh Nguyệt từng nghĩ đến hôn nhân và chủ động cầu hôn anh Viên Thường cách đây 3 năm. Chị cho rằng thời điểm ấy, tình yêu đã chín muồi và bản thân sẵn sàng cùng bạn trai xây dựng gia đình.

Thế nhưng, khi hai gia đình gặp mặt và bàn tính chuyện cưới hỏi, chị Ánh Nguyệt bỗng cảm thấy mình không phải mẫu người phù hợp với cuộc sống gia đình.

"Tôi yêu tự do, còn nhiều thứ mong muốn được khám phá và anh ấy cũng vậy. Hai đứa thống nhất cứ ở vậy với nhau, không ràng buộc về mặt giấy tờ. Chúng tôi vẫn như một gia đình, chỉ khác là không tiến đến hôn nhân, cũng không có con", chị bày tỏ.

Cặp đôi Việt 10 năm
Cặp đôi Việt 10 năm
Cặp đôi Việt 10 năm

Chị Ánh Nguyệt cũng "khoe" mình và nửa kia không nhà, không xe hơi vì đã dành phần lớn thu nhập để đi du lịch. Đối với họ, bốn bể là nhà nên dù vẫn đang ở nhà thuê, đi xe máy "cà tàng" cũng không phải điều gì đáng lo ngại.

"Số tiền hai đứa bỏ ra để đổi lấy những trải nghiệm suốt 10 năm qua áng chừng bằng căn nhà nhỏ ở quê. Trong đó, những chuyến đi 50-60 triệu đồng/người cũng có, vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng cũng không ít. Chúng tôi thường đi theo kiểu tiết kiệm, cố gắng ở giản tiện nhất có thể và tự nấu nướng", chị tiết lộ.

Dù trong tay có "nhiều thứ không" như vậy, chị Ánh Nguyệt cũng có kế hoạch, dự phòng riêng để một ngày nào đó lui về vườn tược, nuôi vài chú mèo, hai chú chó, sáng tưới rau, trưa vào bật máy tính làm việc online, chiều tập gym với tầm nhìn hướng ra núi đồi.

Chị không ràng buộc bản thân phải sống lang bạt cả đời hay phải bỏ phố về vườn cho hợp thời hợp cảnh. Lựa chọn của chị là cứ thuận theo tự nhiên và lý trí mách bảo, sống đúng với con người mình miễn sao thấy hạnh phúc.

Về tình yêu, chị Ánh Nguyệt và anh Viên Thường cũng hiểu, hôn nhân chỉ là một tờ giấy. Cuộc sống rất vô thường nên 5, 10 hay 25 năm ở bên nhau thực ra chỉ là con số.

"Có thể hôm nay, hai đứa đang rất mặn nồng, nắm tay cùng nhau đi tận cùng trời cuối đất. Nhưng ngày mai, 1-2 hay 5-10 năm nữa, ai cũng có những lý tưởng sống, ngã rẽ riêng và cần tôn trọng điều đó. Chuyện kết hôn hay không kết hôn, đi khắp nơi hay chỉ thích ở nhà, có tài sản trong tay hay không có gì hơn ngoài những trải nghiệm... là quyền lựa chọn của mỗi người", chị mỉm cười nói. 

Cặp đôi Việt 10 năm

Chị Ánh Nguyệt và anh Viên Thường hài lòng với cuộc sống không nhà, không xe, không kết hôn ở hiện tại.

Ảnh: Nguyệt Digi