Xúc động lời nói dối của người cha đi xe máy xuyên đêm đến Hà Nội gặp con

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Giữa đêm hè, người cha 58 tuổi vượt 160km bằng xe máy mang thực phẩm cho con gái ở Hà Nội. Đoạn video con gái chia sẻ khiến cư dân mạng rưng rưng xúc động.

Ngày 24/7, lướt mạng xã hội, nhiều người không khỏi xúc động bởi đoạn video ngắn và câu chuyện về một người cha ở Phú Thọ vượt quãng đường 160km lên Hà Nội gặp con. Câu chuyện thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận.

Nhiều người chia sẻ rằng, họ thấy trong câu chuyện thấp thoáng hình bóng của bố mình, người luôn lặng thầm và yêu thương, chăm chút cho con từng chút một, dù con đã khôn lớn, trưởng thành. 

Không ít người đã để lại những bình luận xúc động. Tài khoản Trung Kiên viết: “Trên đời này không ai yêu con bằng bố mẹ. Chỉ có bố mẹ là yêu con vô điều kiện”.

“Nhìn thấy bóng dáng bố mẹ tôi ở đó, nhặt cho con từng quả trứng bọc lại cẩn thận, chuẩn bị gạo ngon, chọn con gà to nhất, kho từng khúc cá rồi gói cẩn thận gửi những thùng xốp to từ quê lên thành phố”, tài khoản Vũ Thư chia sẻ.

Đọc nội dung câu chuyện, cư dân mạng Ngọc Bình nghẹn ngào: “Những lời nói dối của bố mẹ chỉ để chúng ta không phải lo lắng. Thương bố mẹ nhiều lắm”.

Xúc động lời nói dối của người cha đi xe máy xuyên đêm đến Hà Nội gặp con - 1

Hình ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ video).

Người đàn ông trong câu chuyện nói trên là ông Vũ Đình Vụ (58 tuổi, ở Phú Thọ). Đoạn video ngắn được con gái ông - chị Vũ Ngọc Mai (34 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội) - đăng tải lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm nhưng bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Đoạn video được trích xuất từ camera gia đình, ghi lại hình ảnh sân nhà chị Mai ở quê lúc 1h28 sáng 17/7. Giữa đêm khuya, bố chị Mai lọ mọ gói ghém đồ đạc, xếp lên chiếc xe máy cũ để chuẩn bị cho chuyến đi không báo trước.

Chị Mai kể: “Khoảng 6h ngày 17/7, tôi nhận được điện thoại của bố hỏi có đi làm không. Ông thông báo 1 tiếng nữa sẽ có mặt ở nhà tôi. Bố nói ngắn gọn rồi tắt máy nên tôi giật mình gọi điện về cho mẹ để xác nhận, nhưng mẹ không nghe máy. Tôi mở camera ở nhà xem lại mới thấy cảnh giữa đêm bố chuẩn bị đồ đi Hà Nội”.

Ông Vụ xuất phát ở nhà lúc 2h nhưng 7h mới tới nhà con gái. Vì đèn xe tối, đường nhiều đoạn không có điện nên người đàn ông mất 5 tiếng di chuyển trên đường.

Con gái sinh sống, làm việc ở Hà Nội nên ông Vụ thường xuyên gửi thực phẩm, các loại rau nhà trồng cho con. Người đàn ông này gửi qua xe khách ra bến xe Mỹ Đình rồi chị Mai tự ra lấy.

Tuy nhiên lần này, vì chuẩn bị khá nhiều thực phẩm: măng, vịt, cá, lại muốn tận tay mang cho cháu ngoại bộ quần áo nên ông Vụ thấp thỏm cả đêm. Người đàn ông quyết định tự mình chở đồ đạc bằng xe máy xuống Hà Nội. Ông cũng không thông báo trước vì biết chắc các con sẽ ngăn cản.

“Lần này bố bảo đồ nặng và nhiều, lo tôi không xách được nên mới tự mình chở lên Hà Nội cho tôi. Hôm đó bố đến nơi, đưa đồ cho tôi rồi lại đi ngay. Nhìn bố mà tôi xót hết ruột gan, thương ông chạy xe cả một đêm”, chị Mai nói.   

Để không ảnh hưởng đến công việc của con gái, sáng hôm ấy, ông Vụ nói có chút việc ở Đông Anh (Hà Nội) nên phải đi luôn. Tuy nhiên đến tối, khi gọi về hỏi thăm, chị Mai bất ngờ biết đó chỉ là lời nói dối của bố. Thực chất, ông quay xe trở về nhà luôn, hoàn toàn không có việc riêng nào khác.

Xúc động lời nói dối của người cha đi xe máy xuyên đêm đến Hà Nội gặp con - 2

Chị Mai (váy trắng) cùng bố mẹ và chị gái của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Mai chia sẻ đoạn video lên mạng nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm về bố. Người phụ nữ không ngờ lại nhận được nhiều bình luận tích cực và lời chúc sức khỏe gửi tới bố mình. Nhiều bạn bè, người thân cũng đã gọi điện hỏi thăm bố chị và ông rất vui.

“Khi đọc bình luận của mọi người, tôi rất xúc động. Tôi thầm biết ơn cuộc đời đã cho tôi một người cha tuyệt vời như vậy”, chị Mai xúc động nói.

Theo chị Mai, nhiều cư dân mạng không tìm hiểu sự việc cho rằng chị không sắp xếp thời gian đi lấy đồ để bố phải vượt đường xa nguy hiểm. Song thực tế, bản thân chị không hề biết về chuyến đi này. Tất cả chỉ bởi bố chị lo lắng cho chị nên quyết định đi ngay trong đêm.

Sau lần này, chị Mai cũng căn dặn bố không nên thực hiện chuyến đi nào tương tự bởi dù sao bố chị cũng đã có tuổi, lái xe trong điều kiện ban đêm, khó quan sát, đường xa sẽ không an toàn.