Chuyện xúc động về đám cưới không có cô dâu ở Bình Dương

Cẩm Tiên

(Dân trí) - Dành 3 tháng chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng sát giờ G, cô dâu ở Bình Dương bất ngờ không thể tham dự lễ cưới của chính mình. Hình ảnh chú rể một mình đứng trên sân khấu khiến nhiều người xúc động.

Ngày 16/3, tại Bình Dương, lễ cưới của chị Bùi Thị Huyền (SN 1998) và anh Trần Quốc Tuấn (SN 1995) diễn ra trong không gian rừng cao su lãng mạn - thành quả của cặp đôi sau 3 tháng lên ý tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, cô dâu lại không thể có mặt. 

Trên sân khấu, chú rể lặng lẽ thực hiện các nghi thức một mình, sau đó hát tặng vợ ca khúc Cảm ơn vợ yêu. Khoảnh khắc này được nhiều người ghi lại, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ. Dù giọng hát không chuyên nghiệp, phần trình bày của chú rể gây xúc động cho nhiều khách dự lễ.

Sau lễ cưới hơn 2 tháng, đoạn video ghi lại cảnh lễ cưới không có cô dâu do nhiếp ảnh gia Vũ Hoàng đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Người xem bày tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh đặc biệt của cặp đôi.

Chuyện xúc động về đám cưới không có cô dâu ở Bình Dương - 1

Cô dâu theo dõi lễ cưới của mình qua màn hình điện thoại (Ảnh: Vũ Hoàng Photo).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Huyền cho biết lý do vắng mặt trong lễ cưới của chính mình: “Tối 14/3, tôi đau bụng dữ dội. Sáng hôm sau phải nhập viện và được chỉ định mổ ruột thừa ngay lập tức. Khi ấy chỉ còn đúng một ngày nữa là đến lễ cưới. Gia đình cũng tính đưa tôi về dự lễ, nhưng bác sĩ không cho phép. Tôi cũng hiểu rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất vào thời điểm đó”.

Trong lễ cưới, MC cũng giải thích và mong quan khách cảm thông. Buổi lễ vẫn diễn ra theo đúng thời gian. Cô dâu mặc đồ bệnh nhân, gọi video để theo dõi trực tuyến đám cưới của chính mình.

“Tôi mừng vì đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ, khách khứa đông đủ, mọi người đều thông cảm và gửi lời yêu thương. Tôi thật sự trân trọng tình cảm ấy”, chị Huyền nói.

Chuyện xúc động về đám cưới không có cô dâu ở Bình Dương - 2

Không gian lễ cưới được cô dâu, chú rể lên ý tưởng và chuẩn bị trong hơn 3 tháng, chăm chút đến từng chi tiết (Ảnh: Vũ Hoàng Photo).

Sau khi xong nghi lễ, chú rể lập tức chạy xe 50km đến bệnh viện để ở bên vợ. Trong những ngày vợ nằm viện, anh liên tục di chuyển giữa nhà gái và nơi điều trị, vừa lo việc cưới xin, vừa chăm sóc người yêu.

Chị Huyền nói: “Tôi không ngờ đám cưới của mình đã hơn 2 tháng mà bất ngờ được quan tâm, nhưng rất cảm động vì nhiều người đã yêu thương và đồng cảm.

Lúc ấy tôi buồn và tiếc nuối nhiều lắm, vì hai vợ chồng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho ngày trọng đại. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang trí đến không gian rừng cao su, nơi tôi mong muốn có một đám cưới ngoài trời thật đặc biệt".

May mắn là đến ngày 23/3 - buổi lễ tổ chức tại nhà trai ở Đắk Lắk - chị Huyền đã hồi phục. “Gia đình chồng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tôi có một lễ cưới trọn vẹn và ấm áp. Từ nghi thức đến cảm xúc, mọi thứ đều được bù đắp”, chị nói.

Chuyện xúc động về đám cưới không có cô dâu ở Bình Dương - 3

Anh Tuấn chị Huyền trong một chuyến du lịch sau đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, vợ chồng chị Huyền sống tại Bình Dương. Quốc Tuấn làm việc trong ngành ngân hàng, còn chị Huyền đang dưỡng thai và theo học thạc sĩ.

“Sau này thế nào thì chưa dám nói trước, nhưng hiện tại, chồng và gia đình chồng rất thương yêu, chăm sóc tôi. Đặc biệt là bố mẹ chồng ở xa nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, còn gửi đồ ăn ngon cho tôi bồi bổ”, chị nói.

Dẫu không phải mẫu người đàn ông hay nói lời hoa mỹ, Quốc Tuấn lại chinh phục vợ bằng sự quan tâm âm thầm và kiên nhẫn mỗi ngày. Chị Huyền kể, từ khi cưới, chồng là người làm hết việc nhà, luôn ở bên chăm sóc từng chút một.

“Anh ấy lặng lẽ làm mọi thứ vì tôi. Sống bên một người như vậy, ngày nào tôi cũng thấy biết ơn và hạnh phúc”, chị nói.