Xúc động chuyện ông xe ôm bị lừa mất điện thoại và tình người Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ông xe ôm công nghệ ở Đà Nẵng ngồi thẫn thờ vì bị khách lừa mất cả tiền cuốc xe và chiếc điện thoại. Nhiều người không quen biết đã quyên góp, mua tặng ông một chiếc điện thoại mới.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông làm nghề lái xe ôm tại Đà Nẵng thẫn thờ vì bị khách lừa mất tiền cước xe và điện thoại.

Một số diễn đàn chia sẻ hình ảnh bác xe ôm kèm lời kêu gọi với hy vọng giúp người này tìm lại được điện thoại, vì hoàn cảnh của gia đình ông cũng khó khăn, chiếc điện thoại là "cần câu cơm" của ông.

Xúc động chuyện ông xe ôm bị lừa mất điện thoại và tình người Đà Nẵng - 1

Hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Lang ngồi thất thần sau khi bị lừa mất điện thoại trưa 4/4 được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Người đàn ông trong câu chuyện là ông Nguyễn Ngọc Lang (51 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lang cho biết, vào sáng 4/4, một nam thanh niên đề nghị ông chở từ Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) rồi quay lại, với giá 200.000 đồng.

Khi đến Bệnh viện Điện Bàn, thanh niên nói ông Lang vào quán nước đợi để mình vào làm giấy chuyển viện cho mẹ. Được một lúc, người này quay ra hỏi mượn điện thoại của ông Lang để vào viện chụp ảnh một số giấy tờ cần thiết.

Xúc động chuyện ông xe ôm bị lừa mất điện thoại và tình người Đà Nẵng - 2

Ông Lang được mạnh thường quân dẫn đi mua tặng chiếc điện thoại mới ở Đà Nẵng (Ảnh: Hoai Nguyen).

Chờ hơn 30 phút không thấy khách quay lại, ông Lang sốt ruột mượn điện thoại của người trong quán nước để gọi vào số điện thoại của chính mình. Lúc đầu thanh niên bắt máy, nói "chờ thêm xíu nữa" vì chưa làm xong thủ tục trong bệnh viện.

Chờ thêm hồi lâu, ông Lang gọi điện lại thì ... "thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Ông Lang thẫn thờ vì mất cả tiền cước xe ôm, mất cả chiếc điện thoại.

"Chiếc điện thoại này tôi mới mua, có giá 4,5 triệu đồng. Tôi mua trả góp còn chưa xong mà đã bị mất rồi. Tiền cước xe cũng bị mất luôn", ông Lang chia sẻ.

Chứng kiến cảnh nam tài xế ngồi thất thần, ánh mắt vô vọng hướng vào phía cổng bệnh viện sau khi bị lừa, một số người ở quán nước đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, kêu gọi nam thanh niên lừa lấy điện thoại mang trả vì hoàn cảnh của gia đình ông cũng khó khăn.

Lúc đó, mọi người quyên góp một ít rồi có chị Hoài Nguyễn (trú Đà Nẵng) đã quyên góp từ người thân, bạn bè để liên hệ và ngỏ ý mua cho ông chiếc điện thoại mới giá gần 4,3 triệu đồng.

"Đối với nhiều người, chiếc điện thoại không đáng gì. Nhưng với gia đình tôi, đó là tài sản lớn. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ", ông Lang bày tỏ.

Ông Lang cho biết thêm, ông vốn làm nghề xe ôm truyền thống từ gần 10 năm trước. Vài năm gần đây, ông chuyển sang xe ôm công nghệ. Ông là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con đang đi học nên nhiều khi rất túng thiếu, tiền kiếm được không đủ chi tiêu.

Câu chuyện về người đàn ông được những người không quen biết giúp đỡ đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại bình luận cảm ơn các mạnh thường quân, đồng thời lên án hành động của kẻ lừa đảo.