Xúc động chuyện hai chàng trai TPHCM nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư vú

Thảo Trinh

(Dân trí) - Năm nay, Phúc Thịnh và Tấn Tài đón Tết dương lịch bằng việc làm ý nghĩa. Đó là hiến tặng mái tóc dài đã nuôi dưỡng suốt 4 năm cho những bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam.

Lý Phúc Thịnh (SN 1998) và người bạn của mình là Nguyễn Tấn Tài (SN 1993) bắt đầu nuôi tóc dài cách đây 4 năm, xuất phát từ niềm đam mê với văn hóa cổ trang Trung Quốc.

Sau này, biết đến thư viện tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV), hai chàng trai quyết định hiến tặng mái tóc của mình cho những "chiến binh đầu trọc" đang ngày ngày phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

"Đúng ngày đầu tiên của Tết dương lịch 2022, chúng mình được nghỉ làm nên tranh thủ đi cắt tóc. Trước đó, cả hai phải tỉa gọn bớt phần đuôi tóc, gội đầu sạch sẽ và buộc lại cẩn thận theo yêu cầu để tóc hiến tặng đạt tiêu chuẩn", Thịnh nói. 

Phần tóc của Thịnh và Tài sau khi cắt đạt độ dài chừng 30 cm, được buộc gọn gàng và đặt cẩn thận trong hộp giấy. "Sáng sớm hôm sau, chúng mình mang tóc đến địa chỉ của BCNV. Tuy nhiên, thời điểm đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà hai đứa chưa hiến tặng tóc được và phải chờ gần một tuần mới gửi tận tay các bạn tình nguyện viên", 9X chia sẻ thêm.

Xúc động chuyện hai chàng trai TPHCM nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư vú - 1

Không muốn cắt tóc một cách vô nghĩa, Phúc Thịnh và Tấn Tài quyết định gửi tặng mái tóc dài của mình tới các bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam (Ảnh: BCNV).

Xúc động chuyện hai chàng trai TPHCM nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư vú - 2

Trước đó, hai chàng trai trẻ nuôi tóc dài để thỏa mãn đam mê với văn hóa cổ trang (Ảnh: Dương Tử Kỳ).

Trước đó, để tóc đạt điều kiện hiến tặng, Thịnh và Tài chú ý chăm sóc mái tóc của mình mỗi ngày và nói không với việc uốn, nhuộm hay xử lý hóa chất. Thịnh cho biết, tóc hiến tặng phải có chiều dài tối thiểu từ 25 cm đối với tóc tự nhiên, còn tóc đã qua xử lý hóa chất (uốn, nhuộm…) phải có chiều dài tối thiểu từ 30 cm.

Với tóc xoăn, người hiến không cần duỗi lại, chỉ cần dùng tay kéo thẳng để đo. Tóc đã cắt phải đảm bảo lưu giữ không quá 2 năm, đồng thời cần được buộc, tết gọn gàng thành bộ ngay ngắn. 9X tiết lộ, thư viện tóc của BCNV cũng khuyến khích mọi người quyên tặng tóc bạc, tóc "muối tiêu". 

"Khi chúng mình đến gửi tóc, mọi người rất bất ngờ và vui vẻ vì không nghĩ các chàng trai cũng nuôi tóc dài để gửi tặng như vậy và phần tóc hiến tặng cũng bám sát theo yêu cầu. Bản thân mình và Tài cũng thấy vui, hạnh phúc khi làm được một việc ý nghĩa, lan tỏa động lực, nguồn cảm hứng tới mọi người", chàng trai quê Hậu Giang bày tỏ.

Xúc động chuyện hai chàng trai TPHCM nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư vú - 3

Phúc Thịnh cho biết, việc nuôi mái tóc đủ tiêu chuẩn hiến tặng không đơn giản. Cả hai phải chăm sóc tóc kỹ lưỡng, không xử lý hóa chất (uốn, nhuộm,..) để tóc dài, khỏe, suôn mượt (Ảnh: Dương Tử Kỳ).

Để nuôi tóc dài và khỏe, Thịnh và Tài phải tốn khá nhiều thời gian thử nghiệm các loại dầu gội, từ dầu gội tự nhiên đến sản phẩm công nghiệp mới tìm ra được sản phẩm phù hợp với mái tóc của mình. Cả dầu xả và xịt dưỡng tóc cũng vậy. Ngoài ra, cả hai còn kết hợp ăn uống đủ chất, bảo vệ mái tóc dưới trời nắng,... để tóc luôn đen bóng, suôn mượt, không bị chẻ ngọn hay vàng đuôi,...

Điều đặc biệt là Thịnh và Tài đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình, người thân khi quyết định nuôi tóc dài. Thậm chí, lúc biết cả hai sẽ cắt tóc để tặng những "chiến binh đầu trọc", mọi người càng thêm xúc động.

"Sau khi mình tốt nghiệp, việc nuôi tóc dài cũng được mẹ ủng hộ vì trước đó mình từng để tóc dài một vài lần nhưng chỉ trong một năm hoặc ít hơn. Sau đó, mình gặp được Tài, bạn ấy cũng muốn nuôi tóc dài nhưng chưa có đủ động lực. Bởi công việc của bạn là kiến trúc sư, môi trường công sở không hẳn thuận tiện cho sở thích cá nhân. Nhờ vậy mà cả hai quyết tâm nuôi tóc thật dài và dành làm việc ý nghĩa", Thịnh giãi bày.

Xúc động chuyện hai chàng trai TPHCM nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư vú - 4

Diện mạo mới của hai chàng trai trẻ sau khi hiến tặng mái tóc dài gần 30cm cho các bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam (Ảnh: Dương Tử Kỳ).

Khi Thịnh và Tài để tóc dài, mọi người xung quanh rất ủng hộ. Nhưng biết tin cả hai sẽ cắt tóc, ai nấy đều bất ngờ, nhất là mẹ của Thịnh. Bà có chút tiếc nuối vì đã quan sát trong suốt quá trình con trai nuôi tóc nên hiểu được những khó khăn để có được một mái tóc dài như vậy. Tuy nhiên, biết Thịnh cắt tóc để tặng các bệnh nhân ung thư vú, bà rất vui, hài lòng và tự hào về con.

Bản thân Thịnh và Tài cũng cảm thấy thú vị xen lẫn bồi hồi khi quyết định cắt tóc. Nhiều bạn bè xung quanh còn tò mò diện mạo mới của hai chàng trai. Thịnh cho biết, bản thân tuy có chút tiếc nuối nhưng khá thoải mái và hài lòng với vẻ ngoài hiện tại.

"Ban đầu mình tính nuôi tóc dài hơn nữa nên chưa có ý tưởng gì. Hai năm trở lại đây, mình mới nghĩ đến việc làm gì với mái tóc đó. Thời gian nuôi dưỡng tóc không phải dễ dàng gì, cắt đi rồi để đó thì phí phạm nên mình muốn làm điều gì thật ý nghĩa. Khi nhớ đến thông tin bệnh viện sẽ nhận tóc của mọi người để làm tóc giả dành tặng cho các bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam, mình quyết định tiếp tục chăm sóc tóc dài và khỏe hơn nữa", 9X kể.

Không chỉ gửi tặng mái tóc của mình tới các bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam, Thịnh và Tài còn nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội như phát gạo cho người dân vào những dịp lễ, Tết, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,...