Quảng Bình:

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch

Tiến Thành

(Dân trí) - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng với tấm lòng của mình, bà con dân tộc Vân Kiều tại Quảng Bình vẫn gánh từng buồng chuối, quả bí, măng rừng… đi ủng hộ người dân vùng dịch TPHCM.

Những ngày qua, tại Quảng Bình, từ thành thị đến nông thôn, phong trào quyên góp lương thực, thực phẩm gửi về vùng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh diễn ra hết sức sôi nổi.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 1

Phong trào quyên góp ủng hộ vùng dịch đang diễn ra sôi nổi.

Tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, phong trào hướng về vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh cũng được đồng bào Vân Kiều hưởng ứng tích cực. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng của mình, bà con nơi biên giới xa xôi của tỉnh Quảng Bình vẫn mong muốn được sẻ chia với  người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 2

Bà con Vân Kiều tại Quảng Bình góp bí, măng rừng gửi ủng hộ người dân vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo anh Nguyễn Văn Tráng, một người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện tại xã Trường Sơn, bà con Vân Kiều ở các bản, làng của xã này sau khi nghe đài, xem tivi, biết được tình hình dịch phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và thấy nhiều nơi đang góp gạo, thực phẩm gửi về vùng dịch, họ cũng muốn quyên góp ủng hộ.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 3

Để đáp ứng tình cảm của bà con Vân Kiều dành cho người dân vùng dịch, anh Nguyễn Văn Tráng đã kết nối với nhóm thiện nguyện, thực hiện vận chuyển lương thực, rau củ quả của bà con vào với người dân TP Hồ Chí Minh. 

"Nhiều bà con nghe đài, biết thông tin liền mang rau, củ quả đến trụ sở xã cũng như tìm tôi hỏi xem gửi ủng hộ như thế nào. Đáp ứng mong mỏi của bà con, tôi cũng đã kết nối được với một nhóm thiện nguyện ở TP Đồng Hới, nhờ họ kết hợp vận chuyển, đưa tấm lòng của bà con Vân Kiều vào với người dân TP Hồ Chí Minh", anh Tráng chia sẻ.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 4

Chỉ trong ít ngày vừa qua, bà con Vân Kiều tại xã Trường Sơn đã quyên góp ủng hộ được hơn 3 tấn rau củ quả.

Chỉ trong ít ngày vừa qua, bà con Vân Kiều tại xã Trường Sơn đã quyên góp ủng hộ được hơn 3 tấn rau củ quả gồm: Bí, chuối, dứa, măng rừng, cà, cũng như đậu, lạc… Toàn bộ số hàng hóa này đã được tập kết và vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 5
Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 6

Những quả bí, túi lạc... mang nặng nghĩa tình của bà con Vân Kiều hướng về thành phố mang tên Bác.

"Năm nào mưa, lũ, người dân ở TP Hồ CHí Minh cũng gửi gạo, mì tôm, quần áo ra giúp mình, giờ bà con dân bản muốn gửi một ít củ quả ủng hộ cho người trong đó. Bà con nghèo không có nhiều nhưng có quả bí, quả cà, góp lại gửi người dân vùng dịch, cùng nhau chung lòng mà đuổi cái dịch bệnh đi", bà Hồ Thị Hoa, bản Trung Sơn chia sẻ.

Còn với mệ (bà - PV) Hồ Thị Di, ở bản Cây Cà, xã Trường Sơn, khi biết tin mọi người đang cùng nhau quyên góp ủng hộ vùng dịch, ngay từ sáng sớm, mệ Di đã đi bộ, ôm theo buồng chuối vượt hàng cây số về nơi tập kết, mong muốn sẻ chia với đồng bào ở miền Nam.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 7

Một em nhỏ Vân Kiều mang bí đỏ đi ủng hộ người dân vùng dịch.

Mệ Di chia sẻ, cả cuộc đời mệ cũng chỉ loanh quanh ở bản làng, với núi rừng Trường Sơn, cũng không biết TP Hồ Chí Minh cách nơi mệ ở bao xa. Thế nhưng mệ Di và rất nhiều người dân đồng bào dân tộc ở xã Trường Sơn biết rằng, người dân ở TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn liền muốn sẻ chia, giúp đỡ.

Mặc dù rất mệt sau quãng đường dài đi bộ, thế nhưng khi buồng chuối của mình được tiếp nhận để gửi đi TP Hồ Chí Minh, mệ Di tỏ ra rất vui mừng, hứng khởi. Mệ Di còn nói rằng phải đi sớm, đi thật nhanh vì sợ đến muộn thì xe sẽ đi mất.

"Là người Việt Nam, con cháu Bác Hồ là phải giúp đỡ nhau, ngày xưa chiến tranh giúp bộ đội đánh giặc, giờ giúp người dân ở miền Nam chống dịch. Mệ không có tiền, có gạo thì mệ có buồng chuối trong vườn gửi cho các o, chú ở vùng dịch, để các o chú đỡ vất vả hơn", mệ Di tươi cười.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 8

Mệ Di (bên phải) cùng bà con đồng bào Vân Kiều gánh chuối, ôm bí đỏ đi ủng hộ người dân vùng dịch.

Những cụ già, em học sinh Vân Kiều gánh chuối, đội từng quả bí, bó rau đi ủng hộ người dân vùng dịch đã tạo nên một hình ảnh dân dã nhưng đậm tình, là những câu chuyện ý nghĩa, chạm đến trái tim mọi người.

Không chỉ bà con ở xã Trường Sơn, tại các xã, phường, thị trấn của Quảng Bình những ngày qua, phong trào quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng được phát động và triển khai rầm rộ, người dân tích cực hưởng ứng.

Xúc động bà con Vân Kiều gánh chuối, ôm măng rừng đi ủng hộ vùng dịch - 9

Những người làm du lịch tại Quảng Bình trước đó cũng đã quyên góp hơn 5 tấn cá gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Đây là phong trào nhằm hưởng ứng tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đồng thời mong muốn chia sẻ những khó khăn và tri ân người dân TP Hồ Chí Minh đã giúp bà con nhân dân Quảng Bình vượt qua hoạn nạn trong những trận lũ lụt lịch sử.

Vừa qua, tỉnh Quảng Bình cũng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với bà con đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng, 1 triệu/hộ gia đình bị mất việc làm, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19.