Xây cả ngôi làng bằng... len

(Dân trí) - Một nhóm những người phụ nữ lớn tuổi thuộc câu lạc bộ Mersham Afternoon ở Anh đã dành nhiều năm để tái hiện lại hình ảnh ngôi làng mà họ đang sống bằng chất liệu len.

 
Xây cả ngôi làng bằng... len  - 1
Bốn phụ nữ: Daphne O'Donoghue, Joy Pearson, Joyce McDonagh và Margaret Goldup bên những tác phẩm rất kỳ công của họ.
 
 
Ngôi làng mang dáng dấp cổ của nước Anh được "xây dựng" bao gồm một nhà thờ Norman rất đẹp, hai quán rượu, một cửa hàng, một trường học, tòa thị chính, một trang viên khổng lồ, hàng chục ngôi nhà bằng gạch đỏ có những khu vườn hoa và rau quả, một nhóm thanh thiếu niên đang đi lại xung quanh trạm chờ xe bus bị bỏ hoang... Ngôi làng bằng len là thành quả đáng kinh ngạc của những người phụ nữ cao tuổi tại câu lạc bộ Mersham Afternoon gồm Daphne O'Donoghue, Joy Pearson, Joyce McDonagh và Margaret Goldup.
 
Các cụ bà đến từ làng Mersham, Kent thuộc miền nam nước Anh, đã bắt đầu tái hiện ngôi làng của mình bằng len từ cách đây 23 năm. Họ chỉ bắt đầu với những ngôi nhà gạch đỏ và những chú lợn con. Rồi giờ đây họ đã hoàn tất ngôi làng với những tấm đan kết nối với nhau, bao gồm từng chi tiết nhỏ như thùng rác, nhà vệ sinh công cộng, thùng chứa ga, những chiếc ô tô chạy trên đường phố hay thậm chí là một cái bốt điện thoại công cộng màu đỏ rất đáng yêu.
 
Trên thực tế, để hoàn thành những công việc này, các cụ bà đã phải trải qua hàng ngàn giờ đồng hồ để tìm hiểu về mọi thứ trong ngôi làng, từ những ống khói, hàng rào cho đến khu nghĩa trang.

Các cụ bà cho biết khi bắt tay vào đan họ mới thấy có nhiều việc phải làm. Mọi thứ nhìn từ bề ngoài có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế không như vậy. Những ngôi nhà nhìn rất mịn màng từ bốn bức tường, nhưng họ phải đan rất khéo léo để chúng có thể đứng vững được.

Từ những con gà đến quán rượu lợp mái lá, hay cái bốt điện thoại..., mọi thứ điều hoàn hảo đến từng chi tiết. Các cụ bà muốn lột tả được nét đặc trưng và đẹp đẽ nhất trong ngôi làng của mình và giới thiệu nó với thế giới.

Mô hình ngôi làng bằng len đã được đem đi trưng bày và mang về cho làng hơn 15.000 USD. Nhưng điều rất đáng buồn là số lượng thành viên tham gia dự án đã giảm đi nhiều so với lúc mới bắt đầu. “Chúng tôi bắt đầu công việc này với 12 người, nhưng phần lớn trong số họ đã ra đi theo năm tháng”, bà Joyce buồn bã nói.
 
 Chiêm ngưỡng ngôi làng được "xây" bằng len:  
 
Xây cả ngôi làng bằng... len  - 2


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 3


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 4


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 5


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 6


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 7


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 8


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 9


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 10


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 11


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 12


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 13


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 14


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 15


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 16


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 17


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 18


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 19


Xây cả ngôi làng bằng... len  - 20



Hiền Nga
Theo Dailymail