Vượt ngục thành công nhờ... siêu gầy

(Dân trí) - Cách đây 3 hôm (5/3), cảnh sát bang Indiana, Mỹ mới phát hiện ra rằng: cái lỗ thoáng ở nhà tù thành phố Gary không chỉ vừa để đẩy khay thức ăn qua, mà còn là khe hở lý tưởng để 1 tay phạm nhân còm nhom chui lọt.

Tướng tá vốn “mảnh mai”, cộng thêm chế độ ăn khắc khổ ở nhà tù đã biến Artez Kenyetta Knox - tên tội phạm 28 tuổi bị tống giam vì tội đạo chích - thành một bộ xương di động đúng nghĩa.

 

Nhận ra “lợi thế” đặc biệt của mình, Knox quyết định thực hiện 1 cú vượt ngục đầy thách thức: chui qua khe hở tiếp tế thức ăn cho phạm nhân trong phòng giam. Gã này cởi bỏ hết quần áo, đẩy chúng ra ngoài trước rồi như 1 nghệ nhân uốn dẻo, luồn lách tài tình qua cái lỗ thoáng bé xíu - vốn chỉ đủ kích cỡ cho một chiếc khay ăn.

 

Không may, trong lúc loay hoay tìm lối thoát trong đường hầm, “bộ xương” Knox đã bị quản giáo trại giam tóm gọn.

 

Thứ 7 tuần trước (3/3), Artez Kenyetta Knox bị tòa án hạt Lake (bang Indiana, Mỹ) kết án 28 năm tù giam bởi hành vi trộm cướp.

 

Hải Minh

Theo AP