Vợ chồng già sống trong… toilet

(Dân trí) - Vợ chồng già 70 tuổi người Malaysia vẫn cảm thấy đó là cuộc sống “xa xỉ” khi được ở trong một khu nhà vệ sinh đã bị bỏ hoang.

Ông Ismail Mat, 70 tuổi và vợ Rahimah Jolan, 68 tuổi, đã sống trong một toilet đổ nát trong nhà ga xe lửa Gemas tại thành phố Gemas của Malaysia, từ cuối tháng trước. “Cơ hội” này đến với hai cụ già nghèo khổ khi ông Ismail được thuê làm nhiệm vụ bảo trì cho một toilet mới xây gần đó. Thế nên, hai ông bà đưa nhau về sống trong toilet bẩn thỉu đã bị bỏ hoang.

 

“Hàng ngày chúng tôi sống dựa vào 3,13 USD thu được khi có người vào đi vệ sinh và tiền bán giấy. Với số tiền đó, chúng tôi mua một túi gạo để ăn trong hai ngày”, tờ New Straits Times trích lời ông cụ Ismail.

 

“Trước khi được thuê làm việc này, tôi là người dọn vệ sinh cho toilet của các cửa hàng tạp hóa. Tôi sống dưới chân cầu thang trong suốt 3 năm”, ông Ismail tâm sự.

 

Ismail hiện có 2 con và 11 người cháu với người vợ đầu tiên.

 

Chính quyền địa phương đã đến thăm “ngôi nhà” toilet của hai ông bà và hứa sẽ tặng một căn nhà cho họ theo chương trình phúc lợi cộng đồng của Malaysia.

 

N.H.

Theo Xinhua