Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương

Hoài Trang

(Dân trí) - Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ trọng đại của người dân Việt Nam. Không quản đường xa, nhiều du khách thập phương, trong đó có những cụ già vẫn về nơi đất Tổ để dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng.

Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương - 1
Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để toàn thể người dân Việt Nam hướng về cội nguồn

Hòa trong dòng người có mặt tại đền Hùng sáng nay, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tạo và bà Nguyễn Thị Dung, dù tuổi đã cao nhưng vẫn cùng nhau vượt qua hàng trăm bậc thang để lên đền Hùng dâng hương.

Thấy ông bà tuổi cao, nhưng vẫn ân cần sẻ chia mệt nhọc cùng nhau trong chặng đường tiến vào đền Hùng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong lúc nghỉ chân, ông bà nói, năm nay cụ ông đã 91 tuổi, còn cụ bà 90 tuổi. Hàng năm, mỗi dịp Giỗ Tổ ông bà đều nhờ con cháu đưa đến đền Hùng, tự tay dâng lễ và hương trong ngày này.

Năm nay dù tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, thế nhưng cụ vẫn nói con cháu đưa mình đi hội. Cụ cho biết, những người già như chúng tôi ở cái tuổi "gần đất xa trời" thường có xu hướng tìm về cội nguồn, cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa nên tranh thủ khỏe lúc nào thì đi khi đó.

Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương - 2
Dù tuổi cao, nhưng ông Tạo và bà Dung vẫn cố gắng về đền Hùng trong ngày Quốc giỗ

"Trải qua biết bao thế hệ nối tiếp nhau, ngày Quốc giỗ là một truyền thống tốt đẹp, góp phần giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Được về đây, hướng về tổ tiên vào ngày trọng đại làm tôi thấy xúc động, càng thêm biết ơn những người đã quên mình hi sinh mở mang bờ cõi, giành độc lập cho dân tộc. Thật yêu biết bao khoảnh khắc yên bình này", ông Tạo tâm tình.

Bên cạnh ông Tạo, bà Dung, vẫn còn rất nhiều cụ ông, cụ bà dù đã lớn tuổi nhưng họ đều cố gắng đến đền Hùng trong ngày lễ trọng đại này.

Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương - 3
Bà Hoài 90 tuổi, đến từ Hòa Bình đi cùng cô con gái lên đền Thượng để dâng hương

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hoài (82 tuổi, quê Hòa Bình) cùng con gái đang tiến về Đền Thượng. Bà vui vẻ chia sẻ: "Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để toàn thể người dân Việt Nam hướng về cội nguồn. Vì vậy, tôi không quản đường xa về vùng đất Tổ để hòa cùng nhịp đập của hàng triệu người con đất Việt luôn hướng về tổ tiên".

"Khi tôi ngỏ ý muốn được về đất Tổ dâng hương, các con lo lắng lắm, sợ tôi mệt không đủ sức đi, nhưng rồi thấy tôi cương quyết muốn đi nên cũng vui vẻ dẫn tôi về đây dâng hương", bà Hoài nói thêm.

Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương - 4
Bà Tóa cùng gia đình về đền Hùng để bái Tổ và cầu mong sức khỏe

Vượt quãng đường xa từ Hà Nội về nơi đất Tổ dâng hương lên các vị vua Hùng, bà Trần Thị Tóa (73 tuổi, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: "Dù phải vượt qua quãng đường xa nhưng tôi luôn tự hào và phấn khởi khi được đặt chân đến đây. Từ lâu, ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày Quốc giỗ của cả dân tộc, để con dân Việt Nam tưởng nhớ, ghi ơn những vị vua Hùng".

Vợ chồng cụ ông 90 tuổi leo hàng trăm bậc thang lên đền Hùng dâng hương - 5
Dù sức khỏe không tốt, ông Dĩnh vẫn cố gắng về Đền Hùng dâng hương, tưởng nhớ công lao của các vị Vua Hùng

Ngồi nghỉ dưới chân đền Hùng, ông Nguyễn Văn Dĩnh (76 tuổi, quê Bắc Ninh) nói, đây là lần thứ năm ông về đền Hùng dâng hương ngày Giổ Tổ. Ông Dĩnh rất vui vì được hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng của ngày Quốc lễ.

"Tôi rất biết ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước. Vì vậy, ngày Quốc giỗ của cả dân tộc tôi được tự tay dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao của các vị vua Hùng dù phải leo hàng trăm bậc thang tôi cũng không quản ngại. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để hàng năm được trở về vùng đất của tổ tiên", ông Dĩnh nói.