Viết luận hay, “ẵm” luôn cửa hàng hoa

(Dân trí) - Chủ nhân của một cửa hàng hoa vừa nghĩ ra một chiêu quảng cáo bán cửa hàng rất “độc”, vừa bán cửa hàng với giá 100.000 USD vừa chọn được người tiếp quản phù hợp với nghiệp bán hoa.

Chủ đề viết luận của cuộc thi do chủ nhân của cửa hàng hoa đặt ra là: “Tại sao tôi lại muốn sở hữu cửa hàng hoa”. Mỗi thí sinh gửi bài luận đến đều phải nộp thêm 100 USD.

 

Theo hai mẹ con bà Varnell, cửa hàng hoa của họ trị giá 100.000 USD và họ hy vọng sẽ có 1.000 bài dự thi. “Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ sẵn sàng chi ra 100 USD để được sở hữu một cửa hàng trị giá gấp 1.000 lần”.

 

“Chúng tôi muốn bán cửa hàng bằng một cách thật độc đáo”, Wendy DeSousa, chủ nhân của cửa hàng hoa Dial-A-Flower, cho biết. Tổ chức cuộc thi viết luận là sáng kiến của mẹ cô, bà Linda Varnell, từng là giáo viên tiếng Anh và lịch sử của trường trung học.

 

“Chúng tôi không mong muốn tìm kiếm cách viết bài luận”, DeSousa cho biết. “Tôi muốn tìm một người xứng đáng trở thành chủ nhân của cửa hàng và là người ham học hỏi”.

 

N.H

Theo AP